Nỗi lòng của Phây – Mỏi mệt…

 

Chúa: Chào con, Ta đứng đây từ chiều!

Phây (thở hổn hển): Con chào Chúa ạ. Phù…! Mãi con mới tìm được giờ rảnh đây… Nhà bao việc. Chúa ơi! Không còn giờ để thở nữa rồi!

Chúa: Con đang phục vụ con người rất tốt mà. Lại có tâm sự gì đây?

Phây: Dạ. Nhưng hình như họ yêu con quá mức ạ…!

Chúa: Con nghè nè. Không phải thứ gì trên đời này cũng được yêu chuộng như con đâu nha.

Phây: Dạ. Con hiểu! Nhưng… Con mệt mỏi rồi!

Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã tạo dựng nên con để con trở thành sợi dây nối kết mọi người trên thế giới lại gần nhau hơn. Nhưng đôi khi con cảm thấy họ đã yêu mến chiều chuộng con quá mức. Điều đó dường như đang hút dần sức lực làm hao mòn niềm hăng say của con. Nó cũng khiến con ngày càng xa dần mục đích tốt đẹp ban đầu của mình. Xin biến đổi con và để con tái khám phá sứ mạng kết nối thế giời của mình. Nhờ đó, mỗi ngày, con sẽ giúp mọi người xích lại gần Chúa và gần nhau hơn. Amen

 

Lyeur Nguyễn

Kiểm tra tương tự

Di Sản Thiêng Liêng từ Một Người Cha – Kỷ niệm với cha Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

Gần hai năm nay, con may mắn được cha Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J. nhận …

Nhớ về cha Giuse Phạm Thanh Liêm, người cha thao thức với Linh thao sinh viên!

  Khi vừa nghe tin cha qua đời, tôi không khỏi bồi hồi. Nhiều kỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *