Hình chụp tập thể sau hoạt động CleanUp tại Làng Chài Mũi Né
Vào ngày 01-02/03/2025, chương trình tập huấn về môi sinh đã được tổ chức dành cho Ban Đại Diện các Nhóm/lưu xá trực thuộc Sinh viên Công giáo vùng Thủ Đức, diễn ra tại Giáo xứ Rạng và Làng Chài Mũi Né (Tỉnh Bình Thuận).
Nhận thức được khai mở
Chương trình tập huấn lần này mở ra một mới góc nhìn mới giúp các bạn sinh viên nhận ra mối liên hệ sâu sắc giữa thiên nhiên và chính tâm hồn mình thông qua bài chia sẻ về “Môi sinh trong đời sống Đức Tin người Kitô Hữu” với sự hướng dẫn của cha Giuse Đỗ Văn Liệu, S.J – Trưởng Ban Môi Sinh Tỉnh Dòng Tên Việt Nam. Mọi người hiểu rằng môi sinh không chỉ là bảo vệ cây xanh, làm sạch biển, mà còn là cách ta chọn lựa để sống hòa hợp với thiên nhiên, với mọi người xung quanh, và cả với Chúa.
Chương trình cũng là sân chơi để các bạn sinh viên có cơ hội nói lên ý kiến của bản thân về vấn đề môi sinh hiện nay thông qua buổi tranh biện sôi nổi. Những chia sẻ này đã giúp mọi người nhận ra rằng thiên nhiên không phải là thứ để con người khai thác vô tội vạ, mà là món quà quý giá Chúa ban tặng. Nếu cứ mãi hưởng thụ mà không biết bảo vệ, chăm sóc, một ngày nào đó, thiên nhiên sẽ cạn kiệt, và con người cũng sẽ đánh mất đi sự kết nối với Ngài.
Các bạn sinh viên tranh luận nảy lửa bảo vệ nhận định của nhóm mình
Hiện trạng biển đầy rác và lòng người cũng đầy những “rác”
SVCG vùng Thủ Đức thực hiện hoạt động “CleanUp” bãi biển Làng chài Mũi Né
Ngày thứ hai của chương trình được bắt đầu với hoạt động CleanUp tại khu vực bãi biển Làng Chài Mũi Né. Các bạn sinh viên đã đi bộ đến Làng Chài để cùng nhau sống chủ đề của Năm thánh 2025 “Những người hành hương của hy vọng”, được cha Giuse khuyến khích đi chân trần để cảm nhận sự kỳ diệu cùng xinh đẹp của tạo hóa Chúa ban, các bạn hưởng ứng nhiệt tình và đều có những cảm nhận cùng trải nghiệm khó quên.
Hình ảnh khiến nhiều người ám ảnh nhất trong chuyến đi chính là bãi biển ngập tràn trong rác. Những tấm lưới cũ kỹ, vỏ sò lẫn trong túi nilon, chai nhựa nằm la liệt trên cát – tất cả tạo nên một khung cảnh vừa đau lòng, vừa khiến người ta giật mình. Khi đứng giữa bãi biển ấy, không chỉ thấy sự ô nhiễm của môi trường, mà còn nhận ra một sự thật rằng tâm hồn con người cũng đầy những cọng “rác” vô hình là sự ích kỷ, thờ ơ với thiên nhiên và với người khác.
Nhiều bạn trẻ nhận ra rằng, bản thân mình cũng đầy những cọng “rác” trong tâm hồn và đôi khi cũng đã vô tình góp phần vào sự tàn phá này. Có thể không phải bằng cách xả rác trực tiếp, nhưng bằng sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm với môi trường nơi mình sinh sống. Chuyến đi này giúp mọi người hiểu rằng bảo vệ môi sinh không chỉ là nhặt rác hay trồng cây, mà còn là một hành trình thay đổi từ bên trong, bắt đầu từ việc ý thức và điều chỉnh lối sống của chính mình.
Hành trình trở về – Hoán cải tâm linh, hoán cải môi sinh
Sau chuyến đi, mọi người không những được mở mang về các kiến thức về môi sinh, mà còn là một lời nhắc nhở sâu sắc: Chúng ta không thể cứu lấy Ngôi Nhà Chung mà Chúa đã ban tặng bằng những lời nói suông, mà cần hành động thực tế, bắt đầu từ chính trái tim mình nhờ tình yêu và lòng biết ơn. Nhiều người quyết định sẽ bắt đầu từ những việc nhỏ nhất: giảm thiểu rác thải, sống đơn giản hơn, quan tâm đến môi trường sống xung quanh, và lan tỏa tinh thần này đến bạn bè, gia đình.
Phút hồi tâm bên bạn bè và ánh lửa.
Chương trình tập huấn môi sinh không chỉ là một chuyến đi, mà là một hành trình thay đổi nhận thức. Nếu mỗi người đều ý thức và hành động, thiên nhiên sẽ dần được hồi phục, và tâm hồn con người cũng sẽ trở nên trong sạch hơn. Trong hành trình này, chúng ta biết rằng mình không cô đơn – vì có Chúa, có bạn bè, có cộng đồng, và còn có thiên nhiên luôn chờ đợi con người quay về.
Hồi tâm với thánh lễ
Chương trình được khép lại bằng thánh lễ ấm cúng với bài Tin Mừng của Thánh Luca, thông qua câu Lời Chúa:
“Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?” (Lc 6,41)
Cha Đặc trách Phaolo giải thích rằng “cái xà” chính là những cái xấu, lỗi lầm của bản thân mà đôi khi chúng ta thường không nhận ra vì những điều ấy lớn đến mức che khuất tầm nhìn. Ngài cũng nhắc nhở mọi người trước khi phán xét người khác, hãy dành thời gian nhìn lại chính mình.
Cha cũng nhấn mạnh tình yêu và lòng thương xót của Chúa sẽ giúp chúng ta hoán cải và thay đổi. Thánh lễ kết thúc trong bầu khí ấm áp, để lại trong lòng mỗi người quyết tâm thay đổi, sống hòa hợp với thiên nhiên và lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường, bắt đầu từ việc ý thức đến những thay đổi nhỏ trong chính cuộc sống hàng ngày.
Thánh lễ kết thúc của chương trình tập huấn môi sinh
Nếu bạn cũng đang lo lắng cho môi trường hôm nay, hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất nhé. Một hành động nhỏ hôm nay có thể tạo nên sự khác biệt lớn cho ngày mai!
SVCG vùng Thủ Đức