[Suy niệm Mùa Giáng Sinh] Thứ Hai-Được Chiếu Soi Và Tỏa Sáng

Lễ Hiển Linh với ánh sao lạ Chúa tỏ lộ vinh quang cho Ba Vua. Nhưng hôm nay, chính Ánh Sáng của Ngôi Lời sẽ chiếu soi cho con người như lời Kinh Thánh nói: dân ngồi trong cảnh tăm tối đã được ánh sáng vĩ đại chiếu soi, những ai ngồi trong bóng tối tử thần đã được phục sinh.

Nhưng đó là lời loan báo, còn điều cụ thể đã diễn ra như thế nào? Chúa đã chiếu soi bằng cách đi khắp các thành thị làng mạc, kêu gọi người ta sám hối ăn năn và chữa hết những bệnh hoạn tật nguyền. Đỉnh cao là Chúa chịu nạn chịu chết thay cho con người.

Vậy Ánh Sáng là gì? Ánh Sáng chính là điều giúp con người tìm được một lối đi cho mình, khi tìm được lối đi, tức có sự sống, tức không còn ngồi trong bóng tối của tử thần nữa, nhưng bước vào cõi sống. Thật ý nghĩa khi Chúa nói Chúa là “đường, là sự thật và là sự sống”. Nhờ Chúa chúng ta có một con đường để cất bước, con đường đó là thật theo nghĩa thân phận đích thực của con người là cao quý, và con người cần đi trên hành trình cao quý, và sẽ đến đích cao quý. Vì cao quý như thế, sáng ngời như thế, nên đây là sự sống theo nghĩa đích thực; vì không phải sự sống nào cũng là sự sống. Có khi sống nhưng thực sự đã chết. Chỉ sống như Chúa mới gọi là sự sống.

Cách Ánh Sáng chiếu soi khiến chúng ta ngạc nhiên. Như ánh sáng len lỏi vào mọi nơi tăm tối, Ngôi Lời đi khắc các làng mạc thành thị, đụng chạm đến từng thân phận, chăm sóc dạy dỗ về tinh thần, lo lắng cho họ khi họ đói ăn, chữa lành các bệnh hoạn tật nguyền. Rồi khi đến thời đến buổi, Ngôi lời hi sinh chính mạng sống của mình vì con người. Ánh sáng là thế đó, chiếu soi là thế đó. Chúng ta được mời gọi chiêm ngắm Ngôi Lời Nhập thể, đấy là nguồn sáng, càng chiêm ngắm, chúng ta càng được chiếu soi và đổi mới. Đổi mới đến độ chính chúng ta trở đên ánh sáng cho trần gian (Mt 5, 14). Tuy không phải là ánh sáng vĩ đại như Chúa, nhưng vẫn có sức chiếu soi trần gian. Chiếu soi như thế nào thì chúng ta biết rồi: Chiếu soi bằng cách yêu mến và phục vụ như Chúa đã làm. Vậy chúng ta hãy để cho Ánh Sáng Ngôi Lời chiếu tỏa trên chúng ta và rồi chúng ta cũng chiếu tỏa ánh sáng của Chúa cho thế giới này.

Uyên Thi, S.J.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lắng nghe Con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *