Tin Mừng Nước Thiên Chúa: Mt 4, 12-17. 23-25

Homepage

                                                                                                                                                                     MM Tân, SJ.

“Này đất Dơvulun và Neptani, …miền đất của dân ngoại…đã thấy ánh sáng huy hoàng, …Đoàn dân đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiều rọi”,

“Hãy  sám hối, Vì Nước Trời đã đến gần”. Nước Trời ở đâu, ở đây hay ở kia. Có ai thấy Nước Trời ở đâu không? Lời Chúa hôm nay chẳng cho thấy gì hết ngoài bóng dáng Giê-su, Con Thiên Chúa làm người, giảng dạy và chữa hết mọi kẻ tật nguyền trong dân, Từ khắp nơi, dân chúng lũ lượt kéo tới, Đi theo Người.

Thế nhưng, giữa đoàn người đi theo, được mấy người tin theo, Có bao nhiêu người chạm chân vào Nước Trời. Nỗi khổ của con người là cứ canh cánh lo chuyện thế gian, Thiên hạ ai cũng sợ yếu đau bệnh tật cả, Và khi nghe biết có Đấng chữa lành được mọi kẻ tật nguyền trong dân, Thì lũ lượt kéo tới – đi theo Người.

Mấy ai nhận ra được từ những phép lạ Người làm, là những dấu chỉ Tin Mừng Nước Trời. Đức Giê-su hôm qua, Đấng chữa lành mọi kẻ tật nguyền trong dân, Và hôm nay, cũng một Đức Giêsu Con Thiên Chúa làm người, cũng với con tim của lòng thương xót, đang cúi mình trên nhân thế tội tình để chữa lành, và để trao ban ơn tha thứ.

Thế nhưng, thiên hạ muôn đời vẫn thế, Cứ bảo nhau rằng có thực mới vực được đạo, ở bầu thì tròn ở ống thì dài… đi với ma thì mặc áo giấy, chứ mặc áo cà sa là bị bắt chẹt đấy. cũng vì lẽ đó mà Chúa đòi sám hối, để có thể chạm chân vào Nước Trời.

Thực ra, những lời lẽ và hành động của Chúa mấy ai hiểu được : “… một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói… Thế mà các thượng tế và thủ lãnh đã nộp Người, để Người bị án tử hình…” (Lc  24, 19-20).

Thế nhưng, Khi Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người. (Lc 24,30), Nước Thiên Chúa là đây : Người đã tiến vào hành trình thập giá với con tim hiếu thảo và cảm mến : “…Nhưng chính vì giờ này mà con đã đến” “lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha” (Ga 12, 27-28),

Nước Thiên Chúa là đây, Trước những con tim quen oán thù người khác, có thể chiến thắng kẻ thù nhưng lại không thắng nổi lòng tham, chỉ vì không nhận ra kẻ thù đích thật là thế gian, ma quỉ và đam mê xác thịt, những cái không đến từ Thiên Chúa, kẻ thù này chỉ thắng nổi với con tim thảo hiếu và trong lời kinh chúc tụng, trong tiếng gọi Cha ơi -Abba – ngàn đời của người Con Một dấu yêu, Tin Mừng Nước Trời đã được rao giảng, Dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo Người, và tất cả tràn ngập niềm vui.

Đúng vậy, “Niềm vui của Tin Mừng đổ đầy trái tim và cuộc sống của tất cả những ai gặp Chúa Giê-su. Những ai chấp nhận đề nghị cứu độ của Người thì được giải thoát khỏi tội lỗi, buồn phiền, trống rỗng nội tâm và cô đơn” (EG 1).

Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần,

Tin Mừng Nước Thiên Chúa: Mt 4, 12-17. 23-25

JK

3 người theo dõi
Xem thêm bài viết của người đăng bài này

Bài viết liên quan

Ngày Thứ Hai Mươi Bảy: Lười Biếng Hay Siêng Năng?Cầu Nguyện
Ngày Thứ Hai Mươi Bảy: Lười Biếng Hay Siêng Năng?

Nhân đức siêng năng giúp chúng ta trung tín trong cầu nguyện, chu toàn trách nhiệm và sống theo thánh ý Chúa.

5 tháng trước
Chúa Nhật Lễ Lá - Tuần ThánhCầu Nguyện
Chúa Nhật Lễ Lá - Tuần Thánh

Chúa Nhật Lễ Lá mở ra Tuần Thánh với lời tung hô “Hosanna” – không chỉ là lời ca tụng, mà là tiếng kêu xin được cứu độ.

5 tháng trước
Lời chứng của những lính Rôma canh mồ - Thứ Hai tuần Bát nhật Phục SinhCầu Nguyện
Lời chứng của những lính Rôma canh mồ - Thứ Hai tuần Bát nhật Phục Sinh

Thứ Hai tuần Bát nhật Phục Sinh: ta được mời gọi đối diện với sự thật, vượt qua sợ hãi, can đảm làm chứng cho Đức Kitô Phục Sinh.

5 tháng trước

Các bài viết được quan tâm