Tạ ơn tay Chúa dẫn đưa

 Bạn thân mến,

Trong tâm tình Mùa Chay, mời bạn cùng chúng tôi tiếp tục làm phút hồi tâm trong loạt bài “Từ tro bụi tới vinh quang” của cha Joseph Tetlow, S.J, một vị linh hướng đáng kính, là người đã có công rất lớn trong việc phổ biến về phương pháp cầu nguyện với Phút Hồi Tâm.

 

Trong tuần thứ 1 Mùa Chay, chúng ta được mời gọi sống tâm tình tạ ơn như là một thụ tạo được Thiên Chúa yêu thương tạo dựng từ bụi đất và dẫn đưa trong Thần Khí.

 

Lời Chúa

“Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên thần hầu hạ Người.” (Mc 1,12-13)

 

Phản tỉnh

Trong hoang địa, Chúa Giêsu nhìn ngắm các vì sao và Người dâng lời tạ ơn Chúa Cha. Trong Mùa Chay thánh này, chúng ta cũng được mời gọi từ bỏ những đam mê của thế gian, để chúng ta có thể dâng cùng một lời tạ ơn Chúa Cha như Chúa Giêsu. Cũng như Chúa Giêsu được Thánh Thần thúc đẩy vào hoang địa trước khi bắt đầu sứ vụ, chúng ta cũng được mời gọi để sống yêu mến và phục vụ Thiên Chúa trong một cuộc sống với nhiều bộn bề to loan. Hãy để tâm hồn chúng ta tràn đầy tâm tình tạ ơn Thiên Chúa.

 

  1. Tạ ơn

Bạn hãy cảm tạ Chúa vì mọi ơn lành Người ban trong ngày hôm nay và trong cuộc sống của bạn, vì tất cả những gì bạn là và bạn có, và vì Lời của Người hướng dẫn bạn.

  1. Xin ơn soi sáng

Bạn hãy cầu xin Chúa Cha cho bạn nhìn ngày sống của bạn như cách Chúa Thánh Thần nhìn và giúp bạn nhận ra những gì bạn cần thấy.

  1. Tìm kiếm Thiên Chúa

Bạn hãy nhìn lại ngày sống của bạn dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần.

Bạn nhìn lại từ khi thức dậy, cho đến lúc làm Phút Hồi Tâm này. Bạn đã gặp gỡ hay làm việc với những ai? Lời nói, việc làm của bạn có làm ai đó bị tổn không?

Bạn đã hoàn thành những gì bạn muốn làm hay đã bỏ đi mọi thứ?

  1. Thú nhận tội lỗi

Bạn có tin Chúa ở cùng với bạn mỗi khi bạn thất bại, gục ngã?

Lúc bạn quên đi tình yêu của Thiên Chúa, bạn có ăn năn hay tạ ơn Chúa vì tình thương của Người?

  1. Tôi cần làm gì?

Bạn có tin vào niềm hy vọng?

Bạn cần làm những gì ngay bây giờ? Bạn cần tránh những cám dỗ nào?

 

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
con có vẻ đã cho đi một ít
cho bất kỳ ai con biết đang cần giúp đỡ.
Như thế có đủ để đóng góp cho những nguyên nhân có thể giúp những mảnh đời nghèo khổ không,
hay con phải giúp họ bằng chính đôi tay của mình?
Xin chỉ cho con thấy những ai và những gì con có thể giúp đỡ.
Con sẽ dâng lời tạ ơn Chúa vì điều tốt đẹp Người làm cho con,
và xin ban cho con lòng can đảm để giải quyết những gì Người đã đưa đến với con.
Amen.

Kiểm tra tương tự

Giáo xứ Ngọc Mạch: Hạ giải và khởi công xây dựng nhà thờ

“Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv …

Linh mục tốt cần học suốt đời

Ca dao tục ngữ Việt Nam có vô số câu nói đề cao tinh thần …