Thánh Lễ tân niên Nhâm Thìn tại Giáo xứ Hiển Linh

Vào lúc 6g30 ngày 23.1.2012 nhằm Mồng Một tết Nhâm Thìn, tại Giáo xứ Hiển Linh – Giáo hạt Thủ Đức, Giáo phận Sài Gòn – đã diễn ra Thánh Lễ Tân Niên – Thánh Lễ cầu bình an cho năm mới do cha sở Tôma Vũ Quang Trung, S.J chủ tế, cùng đồng tế có cha Phụ tá Phê-rô Đỗ Quang Dũng, S.J, thầy Phó Tế Giuse Ngô Viết Tấn S.J, và quý cha Giuse Nguyễn Công Đoan, S.J – Bề trên cộng đoàn Giêrusalem, cha F.x Nguyễn Thanh Hoài, S.J – nguyên là cha sở Hiển Linh, cha Vinh Sơn Phạm Đình Khoan, S.J – Linh hướng ĐCV Hà Nội, cha F.x Nguyễn Hai Tính, S.J – Giám học Học viên Triết tại Học viện Dòng Tên.

Với tâm tình tạ ơn, cộng đoàn giáo xứ đã dâng Thánh lễ trong bầu khí sốt sắng, thân tình và ấm cúng trong ngày đầu năm mới.

Bài giảng của Cha chủ tế.

Bai giang mung mot Tet 23.01.2012

Sau lời chúc bình an cha Chủ tế thay mặt cha Giảm Tỉnh và các cha trong Dòng Tên chúc tết giáo dân giáo xứ Hiển Linh.

Theo chương trình của giáo xứ, trước Tết, cha sở đã phát động mọi người làm câu đối mừng xuân Nhâm Thìn. Và hôm nay, trong Thánh Lễ Minh Niên mừng năm mới, trước sự hồi hộp của những ‘Đối Sĩ’, dù câu đối hay nhất đã được treo trên giang cung Thánh:

 “Phúc Nhâm Thìn Hân Hoan Toàn Cõi Đất

Lộc Hiển Linh Tỏa Rạng Chốn Trời Cao”

cha sở Tôma đã công bố tên tác giả và trao tặng món quà của giáo xứ dành cho chủ nhân của câu đối xuân (hiện nay, tác giả câu đối đoạt giải là thành viên của ca đoàn xứ: Cécillia). 

Sau Thánh Lễ, từng đại diện các nhóm và Hội đoàn, và từng người đã tiến lên nhận lấy Lộc Xuân Lời Chúa từ các cha như những vị đại diện Chúa trao tặng.

“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước

Là ánh sáng chỉ đường con đi”

Nhận “Lộc Xuân Lời Chúa” như là nhận lấy những hướng dẫn cụ thể trong năm mới này, ước mong những cảm nghiệm riêng tư trong từng ngày sắp tới, dưới sánh sáng của Lời Chúa, sẽ giúp mỗi người sống can đảm hơn và trọn vẹn hơn là người kitô hữu và là con cái Chúa.

Trong tiết xuân rộn ràng của ngày đầu năm mới, và trong hân hoan của mỗi tâm hồn náo nức hướng đến một năm An Bình – Hạnh Phúc với tình yêu của Chúa Xuân, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Hiển Linh đã trao cho nhau những nụ cười luôn nở trên môi, cùng với những lời chúc Tết tốt lành nhất như những món quà tuyệt đẹp trao tặng cho nhau.

Nguyện xin Thiên Chúa là Chúa Xuân ban cho mỗi người một tinh thần mới, quyết tâm mới trong một niềm tin vững chắc vào Thiên Chúa, Đấng luôn yêu thương và chúc lành cho con cái của mình.

Một vài hình ảnh Thánh Lễ Mùng Một Tết Âm Lịch.

Thánh Lễ mùng một Tết 23.01.2012

Ban truyền thông Gx. Hiển Linh

27.01.2012

Kiểm tra tương tự

Tham gia là một ơn gọi?

Tham gia vào giáo xứ không chỉ là trách nhiệm hay bổn phận, nhưng còn …

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *