Sáng thứ Tư, ngày 03/12/2025, Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục TGP Sài Gòn, đã chủ sự Thánh lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê – bổn mạng các xứ truyền giáo – và truyền chức Linh mục cho 13 thầy Phó tế Dòng Tên tại nhà thờ giáo xứ Hiển Linh, Thủ Đức. Hiện diện trong Thánh lễ có cha Giám Tỉnh Dòng Tên Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J., quý cha trong và ngoài Dòng, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, gia đình và bạn hữu của các tiến chức, cùng quý ân nhân và thân hữu Dòng Tên.
Sau một thời gian dài được thử luyện và huấn luyện qua “nhiều thử thách lâu dài và nghiêm túc”, 13 thầy Phó tế Dòng Tên ngày càng xác tín hơn vào tiếng gọi của Chúa Kitô để trở nên “người bạn đường của Chúa trong khó nghèo và khiêm hạ”, theo gương Thánh Inhã và các bạn đầu tiên. Giờ đây, các thầy được mời gọi dấn bước sâu xa và quyết liệt hơn trong thiên chức Linh mục. Tác vụ linh mục là hình thức tông đồ đặc thù, qua đó Thiên Chúa kêu gọi các thầy, như Ngài đã từng kêu gọi Thánh Inhã và các bạn đầu tiên, thi hành sứ mạng được diễn tả trong Bản Định Thức Thể Chế năm 1540 và 1550 (số 1). Hôm nay, các thầy lãnh nhận chức linh mục cho Dòng Tên và cho Giáo Hội, chứ không phải cho riêng cá nhân các thầy, gia đình hay một nhóm nhỏ nào; chính vì thế, sứ mạng của các tân Linh mục mang chiều kích phổ quát của Hội Thánh, được sai đi để phục vụ Dân Chúa ở bất cứ nơi nào cần đến.
Trong bài giảng, Đức Tổng Giuse nhấn mạnh đến sứ vụ của người Linh mục trong bối cảnh Hội Thánh và thế giới hôm nay. Đáp lại lời mời gọi cấp thiết của Đức Thánh Cha Phanxicô, toàn thể Hội Thánh, cách riêng các Linh mục, được mời gọi hoán cải tâm thức và đổi mới đời sống mục vụ: Hội Thánh phải “đi ra” và hướng trọn vẹn đến việc loan báo Tin Mừng, thay vì chỉ ở bên trong để bảo tồn, củng cố và “làm đẹp” các nghi thức hay cơ cấu nội bộ. Đức Thánh Cha kêu gọi Hội Thánh chuyển dịch trọng tâm mục vụ sang sứ vụ loan báo Tin Mừng, trở nên một “Hội Thánh thừa sai” (x. Evangelii Gaudium, 24tt). Sứ vụ loan báo Tin Mừng không dành riêng cho một số người, nhưng là ơn gọi của mọi Kitô hữu đã lãnh nhận Phép Rửa Tội. Không chỉ có các Linh mục hay tu sĩ thừa sai, mà mỗi Kitô hữu là một “môn đệ thừa sai”. Điều này đặt nền tảng trên Lệnh truyền của Chúa Giêsu trước khi Người về trời: “Hãy đi và làm cho muôn dân thành môn đệ” (Mt 28,19) và giới luật “Hãy yêu Chúa hết lòng và yêu tha nhân như chính mình” (x. Mc 12,28b-34).
Trong lịch sử 2000 năm của Hội Thánh, đã có biết bao chứng nhân sống trọn vẹn lý tưởng này: Thánh Phaolô, Thánh Phanxicô Xaviê và nhiều vị Thánh khác. Các ngài đã được Chúa chạm đến trái tim, được Thánh Thần thúc bách từ bên trong và được sai đi. Nơi các ngài sục sôi và bừng cháy một khát vọng sâu xa: “Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!” (1Cr 9,16). Tuy nhiên, không ai có thể lên đường nếu trước hết không biết “ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,9). Người Linh mục được mời gọi “ở lại” với Chúa để được Người đào luyện thành người môn đệ thừa sai, rồi từ đó được sai đi để huấn luyện các Kitô hữu trở nên những thừa sai giữa đời. Muốn thi hành sứ vụ, người thừa sai cần một đời sống nội tâm mạnh mẽ: như nồi nước phải lớn và phải sôi sùng sục thì mới có thể tỏa hơi nóng và sinh nhiều năng lượng; trái tim người thừa sai cũng phải được đong đầy Thánh Thần. Sống đạo không dừng lại ở việc đọc nhiều kinh hay thực hành những việc đạo đức bình dân, nhưng hệ tại ở chứng tá sống động về Chúa, dám nói về Chúa và làm cho Chúa được nhận biết.
Cuối bài giảng, Đức Tổng Giuse cầu xin Thánh Thần tiếp tục nhen lên nơi 13 tân Linh mục ngọn lửa tông đồ của Thánh Phanxicô Xaviê, để từng bước đi, từng lời cầu nguyện, từng hành động mục vụ của các ngài đều bừng cháy khát vọng đem Chúa đến cho mọi người.
Sau bài giảng là nghi thức phong chức Linh mục với ba phần: nghi thức mở đầu, nghi thức phong chức và nghi thức diễn nghĩa.
Tỉnh Dòng Tên Việt Nam xin chân thành tri ân Đức Tổng Giuse, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý thân hữu đã đến hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho Tỉnh Dòng cũng như cho các tiến chức. Cách riêng, Tỉnh Dòng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với quý ông bà cố và gia đình của 13 tân Linh mục đã quảng đại dâng hiến người con yêu dấu của mình cho Dòng Tên và cho Giáo Hội, để cánh đồng của Chúa có thêm nhiều thợ gặt tận tụy và trung thành.
Sau lễ truyền chức hôm nay, 13 tân Linh mục sẽ được sai đến nhiều vùng đất khác nhau và đảm nhận những sứ vụ đa dạng. Công Đồng Vaticanô II nhìn thế giới như không gian đặc quyền của việc công bố Tin Mừng. Khi làm như vậy, Công Đồng đưa các linh mục trở về lại với thế giới, mời gọi họ bước ra khỏi vùng an toàn của “phòng thánh”, giống như các môn đệ trong buổi chiều Phục Sinh đầu tiên đã được mời gọi vượt qua nỗi sợ để mở cửa ra với thực tại “bên ngoài”. Chính thế giới hôm nay, với những thách đố và cơ hội, những xung đột, vấn nạn và khát vọng hòa bình, lại trở thành nơi thiết yếu cho sứ mạng của các tân Linh mục được thụ phong hôm nay.
Cầu chúc 13 tân Linh mục luôn gìn giữ và nuôi dưỡng mối thân tình sâu đậm với Chúa Giêsu khó nghèo và khiêm hạ, để từ đó làm cháy lên ngọn lửa truyền giáo như xưa Thánh Phanxicô Xaviê đã đem đến lục địa Á Châu. Xin Chúa chúc lành cho hành trình sứ mạng mới của các tân Linh mục và cho mọi người đã đồng hành nâng đỡ Tỉnh Dòng trong ngày hồng phúc này.
Văn Quynh, S.J.



