3 phút tĩnh tâm: mảnh đất màu mỡ

Trước khi bắt đầu tĩnh tâm, bạn hãy ngừng lại trong giây lát để cho tâm hồn tĩnh lặng. Hãy hít thở thật sâu và chậm rãi. Hãy cảm nhận ánh mắt yêu thương Thiên Chúa đang dành cho bạn.

Lời Chúa (Lc 8,15)

Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.

Suy niệm

Không phải lúc nào hạt giống cũng rơi vào đất tốt. Dụ ngôn người gieo giống cho thấy hạt giống có thể rơi xuống bụi gai hay rơi trên sỏi đá. Ai đã từng gieo trồng điều gì sẽ hiểu được sự liên quan. Để cho hạt giống lớn lên, mảnh đất phải được chuẩn bị, cây giống cần được chăm bón. Đó cũng là thông điệp Đức Giê-su gửi tới mọi người. Chúng ta phải chuẩn bị bản thân để đón nhận Lời Chúa và tạo điều kiện cho Lời bén rễ trong ta. Một khi chúng ta nghe Lời, chúng ta phải ôm ấp Lời và làm cho Lời trổ sinh hoa trái. Nếu như gieo giống là bước khởi đầu cho mùa gặt, thì lắng nghe Lời cũng là bước khởi đầu để ta nên gần Chúa hơn. Về phần mình, chúng ta cần kiên  trì và quảng đại để Lời trổ sinh hoa trái trong đời chúng ta.

Câu hỏi phản tỉnh

Tôi đã chuẩn bị bản thân thế nào để đón nhận Lời Chúa?

Ngay lúc này, đâu là tình trạng của mảnh đất trong đời sống của tôi?

Lời nguyện

(Hãy thưa chuyện với Thiên Chúa bằng lời nguyện dưới đây hoặc bằng những lời tâm sự của bạn)

Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con trái tim quảng đại để con ôm ấp Lời Chúa trong tâm hồn con.

Quang Khanh, S.J.

(Nguồn: www.loyolapress.com)

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ánh sáng Con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lắng nghe Con …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *