Anh em làm chứng về Thầy (Video)

“Anh em làm chứng về Thầy” (Mt 10,17-22)

Bài giảng Lễ hôm mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo VN của Liên Tu Sĩ Roma

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qaOfVVfROuU[/youtube]

1. Nhận ra món quà tình yêu: Có một cô gái không may bị mù nhưng quen biết một chàng trai. Hai người yêu nhau. Một ngày kia, cô gái nói với chàng trai: “Khi nào em nhìn thấy được thế giới, em sẽ lấy anh”. Cô gái được phẩu thuật mắt và cô đã nhìn thấy được ánh sáng. Chàng trai hỏi: “Bây giờ em đã thấy được cả thế giới, em sẽ lấy anh chứ?”.  Cô gái bị ngẩn ngơ choáng váng khi thấy chàng trai cũng bị mù như mình. Cô từ chối lấy anh chàng mù. Chàng trai ra đi trong nước mắt và nhắn lại rằng: “Em hãy giữ gìn cẩn thận đôi mắt của mình, em nhé, vì đó là món quà cuối cùng anh có thể tặng cho em”. Sau khi phẫu thuật thành công, cô gái nhìn thấy thế giới nhưng cô lại không nhận ra người đã tặng cho cô ta đôi mắt để nhìn thấy giới. Cô từ chối tình yêu của anh chàng mù  vì cô không biêt rằng anh trở nên mù vì cô ta.

2. Đức tin là ánh sáng soi đường trong cuộc hành trình về vĩnh cửu: Trong nghi thức Rửa tội cho người lớn, linh mục chủ tế hỏi: Anh/Chị xin gì cùng Hội Thánh Chúa? Ứng viên thưa: Con xin đức tin. Chủ tế: Đức tin sinh ơn ích gì cho anh/chị? Ứng viên thưa: Đức tin đem cho con sự sống đời đời.  Chủ tế: Cha đón nhận con vào Hội Thánh Công Giáo. Để được sống đời đời, con người phải nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đă sai đến là Chúa Giêsu Kitô (Ga 17,3). Như vậy, mục đích đời người là được nhận biết và yêu mến Thiên Chúa (Ga 17,2-3). Mọi Kitô hữu bắt đầu cuộc sống vĩnh cửu trong đức tin mà họ được lãnh nhận qua Hội thánh. Vì thế, Hội thánh không bao giờ coi đức tin là chuyện đương nhiên, nhưng biết rằng hồng ân này của Thiên Chúa cần được nuôi dưỡng và tăng cường để nó có khả năng tiếp tục soi dẫn con đường lữ hành của ta.

3. Đức tin là tin vào tình yêu Thiên Chúa: Chương một của trong thông điệp Ánh sáng Đức tin bàn về: Chúng ta đã tin vào tình yêu (x. 1Ga 4:16). Ábraham đã đáp lời Chúa kêu gọi từ bỏ quê hương, dân tộc để đi đến một nơi Chúa sẽ chỉ cho ông. Ông không biết nhưng vẫn đi. Ông đi trong niềm tin vào Thiên Chúa và bước vào chân trời do Thiên Chúa mở ra. Nói rõ hơn ông tin vào tình yêu của Thiên Chúa dành cho ông. Ông đã trở thành cha một dân tộc vĩ đại (St 12, 16: 15,5), cha của những người tin Thiên Chúa.  Đối với ông, đức tin vào Thiên Chúa dõi ánh sáng vào con người thẳm sâu nơi ông, giúp ông nhìn ra tình yêu Thiên Chúa nhiệm mầu. Đức tin Abraham hướng về Chúa Giêsu. Thật vậy, Đức tin Kitô giáo đặt trọng tâm nơi Chúa Kitô vì Đức Giêsu là Chúa. Nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa biểu hiện tình yêu tối cao của Người dành cho ta. Chúng ta biết và tin tình yêu mà Thiên Chúa vốn dành cho chúng ta (1Ga 4,16). Trong tình yêu của Thiên Chúa, như được mạc khải nơi Chúa Giêsu, đức tin nhận ra nền tảng của mọi thực tại và số phận sau cùng của chúng. Đức tin là tin tưởng vào lòng nhân hậu của Thiên Chúa; đức tin luôn luôn chào đón và tha thứ, uốn nắn cho ngay thẳng “những đường cong queo của cuộc đời lịch sử chúng ta”; nó là ước muốn tự mình cải độ một lần nữa nhờ “tặng phẩm Thiên Chúa ban nhưng không kêu gọi phải khiêm tốn và can đảm để tin tưởng và phó thác; đức tin khả dĩ giúp ta nhìn thấy con đường sáng dẫn đưa tới gặp gỡ Thiên Chúa, nhân loại và lịch sử cứu độ”. Hơn nữa, ánh sáng đức tin hướng về Chúa Giêsu, đấng trung gian mở cho ta đến một sự thật lớn lao hơn chúng ta, là sự biểu lộ của tình yêu Thiên Chúa là nền tảng của đức tin: “Khi chiêm ngưỡng sự chết của Chúa Giêsu…, đức tin của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn”, vì trong đó Người thể hiện tình yêu không hề lay chuyển của Người đối với loài người. Thực vậy, đức tin không phải chỉ nhìn lên Chúa Giêsu mà còn là từ quan điểm của Người và với con mắt của Người. Nói tóm lại, Kitô hữu trở nên giống Chúa Kitô trong lời nói và hành động, phản ánh tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho nhân loại.

4. Đức tin giúp ta sống như con Thiên Chúa: Qua Bí tích Rửa tội, con người được trở nên con cái Thiên Chúa nên họ có thể gọi Thiên Chúa là Cha. Nhờ ánh sáng đức tin của Chúa, Kitô hữu được nhìn thấy công trình sáng tạo và cứu chuộc của Thiên Chúa. Qua bí tích Rửa tội, chúng ta đón nhận ánh sáng, qua bí tích Thêm Sức chúng ta trở thành ánh sáng và qua Phép Thánh Thể chúng ta làm một với ánh sáng. Thiên Chúa không đòi ta tạo ra ánh sáng cho mình mà chỉ cần phản chiếu ánh sáng của Người. Ánh sáng đó tỏa ra do sự hiện diện của Thiên Chúa trong tâm hồn ta. Vì thế, ai quen chiêm niệm Chúa và chìm sâu trong Ngài thì cũng thấm nhuần lối sống và hành động của Người. Họ trở nên giống Chúa trong lời nói và hành động. Tình yêu Thiên Chúa thấm nhập vào tâm hồn họ và biến đổi họ trở thành ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa. Như thế, ánh sáng của chúng ta phải biểu lộ trong tương quan với mọi người qua lời nói và hành động, qua thái độ và giao tiếp.       Chúa Giêsu đã dậy: Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ nhìn thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời (Mt 5,16)

5. Đức tin cần bén rễ sâu:  Năm Đức Tin là thời gian quý báu giúp mọi Kitô hữu “Hãy bén rễ sâu trong Đức Kitô, xây dựng trên nền tảng Đức Kitô và được củng cố trong đức tin” (Cl 2, 7), tỏa lan ánh sáng Đức Tin cho mọi người chung quanh. Năm Đức Tin giúp “tái khám phá hành trình Đức Tin để luôn làm nổi bật niềm vui và lòng hăng say mới của việc gặp gỡ Đức Kitô”, đồng thời, “khơi dậy nơi mỗi tín hữu khát vọng tuyên xưng Đức Tin trong sự toàn vẹn và với niềm xác tín được đổi mới, trong niềm tín thác và hy vọng” (Tự sắc Porta Fidei, số 2 và 9).

6. Đức tin cần phải tuyên xưng: Đức Tin là hồng ân vô giá mà Thiên Chúa đã ban tặng. Đức Tin là “cửa” mở ra, đưa ta đi vào đời sống kết hiệp thân tình với Thiên Chúa và bước vào Hội Thánh của Người. Đức Tin là bảo chứng mang lại ơn cứu độ đời đời cho ta. Đức Tin của các vị chứng nhân tử đạo bừng lên trong mầu nhiệm hi sinh dâng hiến vì đế đáp lại tình yêu Thiên Chúa. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã sống đức tin trọn vẹn và trở nên chứng nhân đức tin giữa lòng dân  tộc và quê hương Việt Nam. Các thánh tử đạo Việt Nam sống nhờ đức tin, chết vì đức tin và can đảm tuyên xưng qua sự sống và sự chết niềm tin kiên trung vào tình yêu Thiên Chúa. Các thánh tử đạo Việt Nam đã tin tưởng nơi Chúa và đã hiểu biết chân lý. Các thánh tử đạo Việt Nam đã trung thành với Chúa trong tình yêu nên đã được Chúa yêu thương mãi mãi. Con người có thể hủy hoại thân xác nhưng không thể xóa tan đức tin. Con người có thể dẹp bỏ tôn giáo nhưng không thể xoá bỏ đức tin. Đức tin vẫn sáng ngời trong thân xác và linh hồn những người có niềm tin nơi Thiên Chúa. Đối với chúng ta đức tin không chỉ là ánh sáng xoá tan bóng tối mà còn là ngọn đèn trong suốt hành trình đức tin của ta. Đức tin mang cho ta sức mạnh để vượt qua gian lao thử thách, đau khổ và chết chóc để hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích của đời ta.        Cuộc sống là một chuỗi bài học mà ta cần phải sống mới hiểu được. Để có thể hiểu trọn vẹn ý nghĩa cuộc sống, ta cần phải có đức tin để nhận ra tình yêu Thiên Chúa trong thụ tạo với đôi mắt của Người.

Roma 17.11.2013

Lm Nguyễn Tất Thắng

Dòng Đaminh

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *