ĐTC tại Nhà nguyện Thánh Matta: Cầu nguyện cho kẻ thù là một phần trong hành trình chữa lành

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=oH1O6DI-iyM[/youtube]

Thông điệp của Đức Thánh Cha trong bài giảng hôm thứ ba vừa qua tại Nhà nguyện Thánh Matta là chúng ta phải yêu thương kẻ thù của mình. Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết đây là bước cuối cùng trong hành trình chữa lành và điều này sẽ đạt được hai mục tiêu: làm cho đối phương trở nên một người tốt hơn và cho phép người bị hại trở nên giống con cái Thiên Chúa hơn.

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

“Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng, chỉ điều này là: cầu nguyện cho kẻ thù; cầu nguyện cho những người không ưa chúng ta; cầu nguyện cho những người bức hại và làm chúng ta tổn thương. Mỗi người chúng ta biết tên của họ: hãy cầu nguyện cho họ, cho họ và cho họ … “

Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng Chúa Giêsu đã đưa ra những mẫu gương mời mọi người nhìn vào các điều răn với một viễn tượng mới. Đừng giết người cũng có nghĩa là không xúc phạm hay giận dữ với người anh em của mình.

ĐOẠN TRÍCH TỪ BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA

(Nguồn: Vatican Radio)

“Hãy yêu người thân cận, và hãy ghét kẻ thù. Luật Do Thái đã được dạy một cách quá lý thuyết. Nó chỉ dựa vào mặt chữ của Luật, chứ không dựa trên tình yêu của Thiên Chúa – trung tâm của Lề Luật.”

“Vì lý do này, Chúa Giêsu nhắc lại điều răn quan trọng nhất của Cựu Ước: ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết dạ, hết sức ngươi và yêu người thân cận như chính mình. Điều này không có trong tâm điểm mà các Tiến sĩ Luật giảng dạy. Họ chỉ quan tâm đến các chi tiết và các trường hợp cá biệt, nhưng Chúa Giêsu cho thấy ý nghĩa thật sự của Luật mà Ngài đã đến để kiện toàn. “

“Chúa Giêsu đưa ra nhiều ví dụ để diễn tả các điều răn trong một ánh sáng mới và chứng minh rằng tình yêu vượt trên mặt chữ của Luật. Từ việc ‘đừng giết’ mang ý nghĩa không xúc phạm hay giận dữ với người anh em mình, đến việc chỉ dạy ‘hãy đưa chiếc áo ngoài của mình cho người yêu cầu áo trong của anh em’, hoặc ‘hãy đi xa hơn với những người muốn được đi cùng một dặm’.”

“Đây không chỉ là kiện toàn Luật, nhưng nó cũng giúp chữa lành trái tim của chúng ta. Trong lời giải thích về các điều răn của Chúa Giêsu, đặc biệt là trong Tin Mừng Thánh Matthêu, có một hành trình chữa lành. Mọi tâm hồn bị thương tổn bởi tội lỗi – như mỗi người chúng ta có – phải thực hiện hành trình chữa lành này để được nên giống “Cha trên trời là Đấng hoàn thiện” hơn.

“Bước cuối cùng và khó khăn nhất trong cuộc hành trình hướng tới sự hoàn hảo này được chứa đựng trong những lời của Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” Như một đứa trẻ, người ta thường cầu nguyện xin Chúa cho những kẻ thống trị trong giai đoạn nào đó xuống hỏa ngục, nhưng thay vào đó, Thiên Chúa kêu gọi chúng ta xét lại lương tâm của mình và cầu nguyện cho kẻ thù.”

“Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng để cầu nguyện cho những người bức hại và làm chúng ta tổn thương. Sức mạnh của lời cầu nguyện sẽ thực hiện hai điều: biến đổi người đó trở nên tốt hơn và làm cho chúng ta trở nên giống con cái của Cha trên trời hơn.”

Chuyển ngữ:   Phanxicô Xaviê Phạm Quang Khanh, SJ

                                                                   Vinh Sơn Trần Đỉnh, SJ

 (Nguồn tin:  romereport.com, 14-06-2016)

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *