Giao lưu các thế hệ Hải Hà – Kỷ niệm Lễ Truyền Thống XVI

Nằm trong khuôn khổ chương trình Lễ Truyền Thống lần thứ XVI, nhóm SVCG Hải Hà đã tổ chức buổi giao lưu truyền thống vào chiều ngày 19/10/2014, tại ngôi thánh đường giáo xứ Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội. Những vị khách mời tham dự buổi giao lưu gồm có: cô Thắng, ân nhân của nhóm, Cha linh hướng Giuse Trịnh Duy Nam S.J, anh Thọ, cựu trưởng nhóm, và hiện nay là một chủng sinh của địa phận Hải Phòng, chị Uyên, người đã dạy cho nhóm phương pháp chia sẻ Lời Chúa 7 Bước và anh Đỗ Công Sơn, thành viên kỳ cựu của nhóm.

Mở đầu chương trình, tất cả thành viên nhóm SVCG Hải Hà và các bạn sinh viên đến từ Hội sinh viên Công Giáo Tổng giáo phận Hà Nội chào nhau bằng hai bài cử điệu: Vui sống hiệp thông và Tình yêu Chúa Ki-tô thúc bách tôi.

 

1551738_710251065717193_7557126668823726078_n

 
Buổi giao lưu được chia làm hai phần. Phần một là thời gian dành cho cô Thắng chia sẻ về những việc cô đã và đang làm trong trong suốt 9 năm qua trong vai trò của một thành viên thuộc nhóm bảo vệ sự sống. Với cô, giới trẻ, đặc biệt là sinh viên là sự sống, là những sẽ người gánh vác Giáo Hội và xã hội trong tương lai. Việc cô có thể đến và làm việc với nhóm bảo vệ sự sống vừa là nhân duyên vừa là ơn của Chúa. Từ những ngày đầu, cô cùng một nhóm sinh viên, cứ vào mỗi thứ 2 hàng tuần, lại quy tụ tại nhà cô để cùng cầu nguyện, cầu nguyện cho tất cả thế giới dừng lại nạn phá thai, và cầu nguyện cho lớp trẻ yêu nhau sáng trong. Bằng cung giọng của tâm tình như thế, cô tiếp tục chia sẻ với cử tọa nhiều kỉ niệm và kinh nghiệm cô tích góp được trong quá trình cô làm việc trong nhóm bảo vệ sự sống.

 

10523945_710250642383902_8220930543750743238_n

 

Trước khi phần hai bắt đầu, tất cả cử tọa được xem một video clip ghi hình và lời chúc của anh chị em Hải Hà đang học tập và làm việc tại hải ngoại gửi về nhóm, ngay trong ngày nhóm bước sang tuổi 16. Khác biệt không gian và thời gian sống không còn là khó khăn lớn nữa. Anh chị em đang du học, dù là ở Úc, Canada, Đức hay thậm chí Ít-ra-en, tình thân Hải Hà, được nuôi bằng tình Chúa mầu nhiệm, là điều kỳ diệu giúp anh chị em đang học tập xa quê có sáng kiến làm video clip này. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, cả gia đình Hải Hà của lịch sử 16 năm thành một thân thể, hiệp nhất trong yêu thương và gắn kết.

Cuối cùng là thời gian dành cho phần hai của buổi giao lưu. Đây là cuộc trò chuyện bàn tròn của ba vị khách mời rất quen thuộc với các thành viên nhóm SVCG Hải Hà: chị An-na Uyên, anh Giu-se Đoàn Đức Thọ và anh Giuse Đỗ Công Sơn. Buổi trò chuyện đã giúp các thành viên trong nhóm cũng như nhóm bạn hiểu được nguồn gốc cái tên Hải Hà. Thủa ban đầu, và trong phạm vi địa lý, Hải là chữ đầu giáo phận Hải Phòng, được ghép với Hà là chữ đầu của giáo miền Hà Tây, nay thuộc giáo phận Hà Nội. Dọc theo lịch sử 16 năm, Hải Hà bây giờ mang một ý nghĩa mới. Hải là biển, Hà là sông. Cả hai gộp lại diễn tả sự mênh mông bao la và rộng lớn của tình yêu Chúa dành cho Hải Hà.

 

10502511_710251352383831_2529041644095838258_n

Hải Hà là nhóm đầu tiên trong hội Sinh viên công giáo Tổng Giáo phận Hà Nội thực hiện chương trình Tiếp Sức Mùa Thi. Cái duyên của Hải Hà là đã gặp được chị Uyên. Chị đã dạy cho nhóm phương pháp chia sẻ Lời Chúa 7 bước, để phương pháp ấy bây giờ là sinh hoạt chính đem lại sức sống thiêng liêng cho nhóm. Thêm vào đó, nhóm còn được cha Giu-se Trịnh Duy Nam, tu sỹ dòng Tên, đồng hành trong tư cách là cha linh hướng từ năm 2012. Cha Nam đã tận tình giúp đỡ nhóm rất nhiều, để cùng với ban điều hành nhóm, xây dựng nhóm thành một thân thể vừa bước sang tuổi tuổi trăng tròn, tuổi căng tràn sức sống của sức trẻ và nhiệt huyết trào dâng.

 

10557334_710251085717191_3963376589024035222_n

Buổi giao lưu truyền thống đã khép lại sau gần hai tiếng đồng hồ những anh chị đi trước chia sẻ và chuyển giao truyền thống Hải Hà lại cho các thế hệ trẻ. Trong gần hai giờ đồng hồ ấy, các thế hệ Hải Hà đã sống lại lịch sử hình thành và phát triển của nhóm với tâm tình tri ân quá khứ, quyết tâm chấn hưng hiện tại, và ước mơ kiện toàn tương lai.

Hải Hà đã làm như thế, vì nhóm tin rằng dù là quá khứ, dù là hiện tại, dù là tương lai, cả ba đều ở trong thời gian; thế mà thời gian lại là nơi Chúa bày tỏ tình thương Hải Hà của Người. Chính tình thương này đã thúc bách Hải Hà lên đường loan báo Tin Mừng hôm qua, hôm nay và ngày mai.

 

10433809_710250422383924_9075505502404633077_n

 

Ban Truyền Thông nhóm SVCG Hải Hà – Hà Nội

 

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *