Từ Điển Việt Bồ La, công trình ngôn ngữ học quan trọng nhiều mặt với văn hóa lịch sử nói chung - với tiếng Việt và việc áp dụng mẫu tự Latinh vào chữ viết tiếng Việt nói riêng, xuất bản lần đầu tại Rôma năm 1651, thế kỷ XX mới được các nhà nghiên cứu quan tâm, và sang thế kỷ XXI, nó ngày càng hấp dẫn các nhà nghiên cứu ngôn ngữ học nhiều hơn.
Thế hệ thứ ba (sau người xuất bản và các nhà nghiên cứu thuộc thế kỷ XX), nhiều nghiên cứu sinh đã lấy Từ điển này làm đề tài nghiên cứu của mình. Nữ tu Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, dòng Nữ Đaminh Rosa Lima, đã tận dụng các công trình nghiên cứu của các bậc tiền bối thế kỷ XX, phối hợp với những nghiên cứu của bản thân trong quá trình thực hiện luận án Tiến sĩ qua các ứng dụng của kỹ thuật hiện đại, ước mong cuốn Từ điển được in lại bằng hình thức tốt nhất phục vụ cho việc
nghiên cứu. Nay đúng 370 năm sau lần xuất bản đầu tiên, Ban Truyền thông của Dòng Tên tại Việt Nam đã chung tay với nữ tu Minh Thùy, in lại cuốn Từ điển quý giá này, mong cống hiến cho các nhà nghiên cứu và mọi người quan tâm tới giá trị của cuốn Từ điển, như một tài liệu về ngôn ngữ, văn hóa, xã hội, lịch sử và tôn giáo, ở cả trong nước và ngoài nước.
Tôi rất hân hạnh được viết đôi lời giới thiệu - dù chẳng cần thiết - vì bản thân cuốn Từ điển với giá trị vượt thời gian, tự thân nó đã rất giá trị rồi. Đôi lời giới thiệu để xác minh thêm những đóng góp của các tu sĩ Dòng Tên không đóng khung trong không gian, thời gian hoặc đối tượng cộng tác...
Công trình tập thể từ lúc biên soạn, đến lúc dịch thuật và cả lúc in ấn lại, đó là hoa trái vượt thời gian mà mỗi chúng ta khi đón nhận chỉ có thể tri ân từ nhiều góc độ khác nhau.
Tâm tình vui mừng và cảm tạ tri ân thay cho tất cả.
Linh mục Nguyễn Công Đoan, Dòng Tên.
Sách phân phối tại: https://tusach.dongten.net/product/tu-dien-viet-bo-la-va-cac-cu-lieu-lien-quan/
Giới thiệu sách từ điển Việt-Bồ-La
JK
3 người theo dõi
Chia sẻ:
Bài viết liên quan
Các bài viết được quan tâm

Bài Viết
6 tháng trước
Manna: Ghi nhớ và suy niệm trong lòng (Ngày 01.01 – Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Lc 2,16-21)
Lời Chúa: Lc 2,16-21 16 Những người chăn chiên liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.17 ...
Bài Viết
6 tháng trước
Manna: Ngôi Lời đã thành người (31.12 - Ngày thứ bảy trong Tuần bát nhật Giáng Sinh - Ga 1,1-18)
Lời Chúa: Ga 1,1-18 1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. 2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng ...
Bài Viết
6 tháng trước
Manna: Ngày càng lớn lên (30.12 - Ngày thứ sáu trong Tuần bát nhật Giáng sinh - Lc 2,36-40)
Lời Chúa: Lc 2, 36-40 36 Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã...
Đức Thánh Cha
7 tháng trước
Tháng 12/2025: Cầu nguyện cho các Kitô hữu sống trong bối cảnh xung đột
Giữa khói lửa chiến tranh và những khủng hoảng chồng chất ở Trung Đông, lời mời gọi cầu nguyện của Đức Giáo hoàng Lêô XIV vang lên như một ánh nến nhỏ...
Bài Viết
7 tháng trước


