GX Tạo Tác: “Tâm tình dâng Chúa” – Giờ Thánh Cầu Nguyện cho Hòa Bình

 Đáp lại lời kêu gọi mọi người tham gia ngày cầu nguyện, trong tinh thần sám hối, để xin Chúa thương ban món quà lớn lao là hòa bình cho quốc gia Syria thân yêu và cho mọi nơi trên thế giới đang có xung đột và bạo lực của Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Giám Mục An-tôn mời gọi cộng đoàn Dân Chúa Giáo Phận Đà Lạt hưởng ứng “sáng kiến” của Đức Thánh Cha.

Thứ Sáu 06/09/2013 – Giáo xứ Tạo Tác chúng con  – sau một ngày ăn chay – sám hối, giờ đây chúng con cùng nhau tụ họp bên Thánh Thể để cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha.

Hiệp ý cầu nguyện bên Thánh Thể

  “Lạy Chúa,  Chúa đã tạo dựng con người và ban tặng cho con người một thế giới tươi đẹp, một sự sống viên mãn. Ngài muốn con người cùng với Ngài hoàn thiện tốt hơn nữa cuộc sống của chính mình.

    Ngài cho con người trí khôn và sự tự do, nhưng con người đã dùng trí khôn và sự tự do ấy để kiến tạo một thế giới của riêng mình, từ những tham vọng ích kỷ, quyền lợi cá nhân đã dẫn đến sự chia rẽ thù hận giữa mọi quốc gia, dân tộc và tôn giáo.

   Mọi thế lực đen tối đã cơ hội len lỏi để phá vỡ nền hoà bình thế giới, đoàn kết dân tộc, sự hiệp nhất trong tôn giáo. Nhiều người sống trong lo sợ vì những cuộc khủng bố xảy ra quá thường xuyên, còn chiến tranh thì chẳng khi nào vắng bóng trên địa cầu mà Chúa đã ban để cho con người chung sống với nhau.

 Chúng con không ai mong muốn điều này: vì nó sẽ tiêu diệt sự sống mà Thiên Chúa đã ban tặng. Sự sống con người đang từng ngày bị đe doạ bởi chính bàn tay của con người và điều đó đi ngược lại ý muốn của Thiên Chúa.

 Chúa không muốn con người chia rẽ, hận thù nhau, vì Chúa luôn dạy chúng con đem tình yêu xoá tan thù hận. Nhưng Chúa biết chúng con thật yếu đuối nếu không có sự trợ giúp của Ngài chúng con sẽ chẳng làm được gì! (Maria Thúy – Khu giáo Phaolô)

Vì vậy, hôm nay, chúng con cùng nhau nơi đây, bên Thánh Thể Chúa, để cầu nguyện cho Hòa Bình. “Hòa bình mà Chúa ban cho chúng ta khác với hòa bình mà thế gian ban tặng. Hòa bình đích thật và trường cửu mà Chúa hứa ban phát xuất từ chính tâm hồn con người, khi con người làm hòa, không chỉ với Chúa mà với cả tha nhân. Hòa bình chân thực mà nhân lọai khát khao là thứ hòa bình đi liền với công lý. 

Chúa Giêsu không muốn chúng ta khoanh tay hưởng thái bình, Ngài muốn mỗi người chúng ta phải góp phần vào việc xây dựng nền công lý và hòa bình mà tất cả đều khao khát. Thế giới sẽ không thể có hòa bình, nếu mỗi người trong chúng ta không thực sự nhìn nhận và tôn trọng quyền lợi chính đáng của tha nhân. Để có hòa bình trên thế giới, cần có hòa bình trong tâm hồn. Để đổi thay thế giới, cần thay đổi lòng người, bắt đầu từ chính mình.”

…Chúng con cám ơn Đức Thánh Cha đã nhắc nhở chúng con, đã gọi mời chúng con đóng góp cho công cuộc tìm kiếm hòa bình bằng lời cầu nguyện, bằng việc sám hối. Xin Chúa chúc lành cho những nỗ lực của Đức Thánh Cha Phanxicô trong công cuộc tìm kiếm hoà bình cho Syria và mọi nơi trên thế giới đang có xung đột và bạo lực. Xin đốt nóng lên trong lòng Giáo Hội, và trong mỗi chúng con ngọn lửa cảm thông chia sẻ với người dân Syria. Xin thương ban món quà Hòa Bình cho Syria. Chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria – Nữ Vương Hòa Bình. Amen.”

 Ban Truyền Thông GX Tạo Tác

 

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 70

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *