Cha Bề trên Tổng quyền Dòng Tên nói: Hành động quân sự chống Syria sẽ là “một sự lạm quyền”

safe_image.php

Trả lời phỏng vấn của phóng viên John Pontifex của hãng tin Independent Catholic đăng ngày 4.9.2013, cha Adolfo Nicolas, S.J., Bề trên Tổng quyền Dòng Tên cho rằng hành động quân sự ở Syria sẽ là một sự lạm dụng quyền lực.

Dưới đây là nguyên văn bài phỏng vấn

Vị Bề trên Tổng quyền Dòng Tên đã tố cáo chính quyền Mỹ và Pháp “lạm quyền” khi hai nước này đang cân nhắc khả năng hành động quân sự chống Syria và ngài nói rằng Dòng Tên hoàn toàn ủng hộ lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô dành một ngày cầu nguyện và ăn chay vì hòa bình vào thứ 7 này.

Dù không thường xuyên bình luận về tình hình quốc tế và chính trị nhưng cha Bề trên Tổng quyền Adolfo Nicolas, S.J. nói rằng hoàn cảnh hiện nay khiến ngài không thể im lặng. “Tôi không thể hiểu được ai đã trao cho chính quyền Mỹ và Pháp quyền hành động chống lại một quốc gia bằng một cách thức chắc chắn sẽ làm gia tăng đau khổ cho công dân của nước đó trong khi họ đã chịu đau khổ quá nhiều rồi.”

Cha Nicolas chỉ ra 3 vấn đề căn bản. Trước hết, theo ngài sự lạm quyền này cũng giống như kiểu lợi dụng “thằng bé to con nhà hàng xóm” để quấy rối và bắt nạt những kẻ yếu thế hơn. Kế đến, ngài bày tỏ quan ngại về việc thiếu thông tin cụ thể liên quan đến vấn đề sử dụng vũ khí hóa học ở Syria. Ngài cũng nhấn mạnh đặc biệt rằng bất kỳ hoạt động quân sự nào của Mỹ và Pháp sẽ tác động trên “dân thường nghèo khổ và vô tội” của Syria.

Vị Bề trên Tổng quyền Dòng Tên nói rằng “mối nguy hại chính là lúc này đây” và ngài lặp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha dành một ngày cầu nguyện và ăn chay vì hòa bình vào ngày 7 Tháng 9 tới đây. Dưới đây là nguyên văn cuộc phỏng vấn đặc biệt với cha Bề trên Tổng quyền Dòng Tên.

Phỏng vấn cha Bề trên Tổng quyền Dòng Tên về vấn đề Syria và Hòa bình

John Pontifex: Đức Thánh Cha đã ra mặt để kêu gọi ủng hộ vấn đề Hòa bình ở Syria, giờ việc này lại bị đe dọa bởi một cuộc tấn công mới của Mỹ và Pháp. Ngài nghĩ gì về vấn đề này?

Cha Adolfo Nicolas: Tôi không có thói quen bàn luận về tình hình quốc tế và chính trị. Tuy nhiên, trong tình thế hiện nay chúng ta đang phải đối mặt với tình huống liên quan đến vấn đề nhân đạo vượt quá giới hạn những điều mà tôi thường không lên tiếng. Tôi phải thú nhận rằng tôi không thể hiểu được ai đã trao cho chính quyền Mỹ và Pháp quyền hành động chống lại một quốc gia bằng một cách thức chắc chắn sẽ làm gia tăng đau khổ cho công dân của nước đó trong khi họ đã chịu nỗi đau quá lớn rồi. Bạo lực và hành động bạo lực như những gì đang được hoạch định, phải luôn là phương sách cuối cùng và chỉ để áp dụng cho những tội phạm mà thôi. Trong trường hợp một đất nước thì rõ ràng điều đó vượt ngoài tầm kiểm soát, và với tôi như thế là hoàn toàn phi lý. Chúng tôi, những Giêsu Hữu ủng hộ Đức Thánh Cha 100% và tha thiết cầu mong một cuộc tấn công nhắm vào Syria sẽ không diễn ra.

John Pontifex: Thế nhưng, chẳng lẽ thế giới không có trách nhiệm phải làm điều gì đó để đối phó những kẻ lạm quyền đang chống lại người dân của họ hay sao, chẳng hạn như một chính phủ dùng vũ khí hóa học trong một cuộc xung đột?

Cha Adolfo Nicolas: chúng ta có ba vấn đề quan trọng khác nhau cần phải nói cho rõ. Trước hết, mọi sự lạm quyền đều đáng bị lên án và phủ quyết. Bên cạnh đó, với tất cả lòng tôn trọng đối với người dân Mỹ, tôi nghĩ rằng một sự can thiệp quân sự đang được hoạch định bản thân nó đã là một sự lạm dụng quyền lực rồi. Mỹ phải dừng hoạt động và phản ứng theo cái kiểu thằng bé to con hàng xóm trên thế giới. Điều này ắt dẫn đến lạm dụng, quấy rối và bắt nạt những kẻ yếu thế hơn trong cộng đồng.

Thứ đến, giả như vũ khí hóa học đã được sử dụng thì chúng ta vẫn phải tìm hiểu một cách rõ ràng cho toàn thế giới thấy phe nào trong cuộc xung đột sử dụng và phe nào không sử dụng loại vũ khí này. Lời kết án của một số thành viên chính phủ đòi trừng phạt Syria chưa đủ sức thuyết phục. Họ phải thuyết phục cả thế giới để thế giới có thể tin tưởng họ. Sự tin tưởng này không xảy ra hôm nay, và nhiều người đã bắt đầu suy đoán về động cơ bên trong của Mỹ trong kế hoạch can thiệp.

Cuối cùng là về những phương tiện được xem là tương xứng để trừng phạt sự lạm dụng vũ khí hóa học mà không gây hại cho chính những nạn nhân của vũ khí hóa học trước đó một khi chứng minh được sự lạm dụng này là có thật. Những kinh nghiệm trong quá khứ dạy cho chúng ta rằng điều này không thể thực hiện được và hậu quả là làm tăng thêm sự đau khổ cho những dân thường nghèo khổ và vô tội.

Chúng ta đều biết rằng mối quan tâm lớn nhất của những Đấng bậc thông thái và các Nhà Sáng lập tôn giáo của mọi truyền thống và văn hóa là “làm sao để giảm bớt những đau khổ cho con người?” Thật đáng lo ngại khi nhân danh công lý, chúng ta lại lên kế hoạch tấn công vốn sẽ gây thêm nhiều đau khổ cho các nạn nhân.

John Pontifex: Liệu cha có quá khắt khe đối với nước Mỹ chăng?

Cha Adolfo Nicolas: Tôi không nghĩ thế. Tôi không hề có thành kiến đối với Quốc gia vĩ đại này; tôi đánh giá cao những ý kiến và sự phục vụ của một số Giêsu hữu Hoa Kỳ mà tôi có dịp làm việc chung. Tôi không bao giờ có những cảm nghĩ tiêu cực về nước Mỹ, đất nước mà tôi ngưỡng mộ về nhiều điều, trong đó có sự dấn thân, tinh thần và cả tư tưởng nữa. Điều làm tôi phiền muộn nhất lúc này là đất nước mà tôi rất kính trọng lại đang đứng trước một quyết định sai lầm nghiêm trọng. Và đối với nước Pháp cũng vậy. Một Quốc gia vốn đi tiên phong thực sự trong tinh thần, trí tuệ và có những đóng góp to lớn cho nền văn hóa, bây giờ bị cám dỗ đưa chúng ta trở về thời mông muội trong sự mâu thuẫn đối với những gì mà nước Pháp đã từng là biểu tượng qua nhiều thế hệ. Việc hai nước này cùng nhau sử dụng một phương thế vô nhân đạo như thế sẽ gây nên sự phẫn nộ trên thế giới. Chúng ta không sợ các cuộc tấn công; điều chúng ta sợ là chúng ta đang bị dẫn vào sự dã man.

John Pontifex: Nhưng tại sao ngài lại lên tiếng vào lúc này?

Cha Adolfo Nicolas: Bởi vì hiểm họa đang cận kề. Vì Đức Thánh Cha đã đề xuất một phương thế đặc biệt để cho thấy sự khẩn cấp của thời điểm này. Việc ấn định ngày 7 tháng 9 tới đây là ngày Ăn chay cầu nguyện cho Hòa bình là một phương thế đặc biệt, và chúng tôi muốn tham gia với ngài. Hãy nhớ rằng tại một thời điểm trong Tin Mừng, khi các môn đệ của Chúa Giêsu không thể xua trừ thần ô uế ra khỏi một chàng thanh niên, Chúa Giêsu nói với họ: “Loại thần ô uế này chỉ trừ được nhờ ăn chay cầu nguyện mà thôi.” Tôi thấy thật buồn cho một Quốc gia vẫn nhận mình là đa số Kitô giáo lại không thể nghĩ ra được những biện pháp phi “quân sự” nhưng thay vào đó lại góp phần đưa nhân loại trở về với luật rừng.

Chuyển ngữ: Chí Thành, SJ

Bài phỏng vấn này được đăng tại trang tin của Tòa Thánh news.va

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *