Gx Tạo Tác: vui “XUÂN MÙA CHAY”

Lại một mùa xuân mới về trên quê hương Việt Nam yêu dấu.

 

“Xuân thánh hiến Cộng đoàn – Ngôn sứ báo Tin Mừng hy vọng
Tết canh tân Giáo xứ – Gia đình vui truyền giáo hiệp thông”

 Vẫn tiết trời se lạnh trong những ngày đầu xuân, vẫn nắng xuân hồng khẽ lướt nhẹ bên những nụ hoa xuân chớm nở, vẫn áo mới – môi cười – và ngập tràn những lời chúc tụng đầu năm, Xuân Ất Mùi 2015 là một mùa xuân thật đặc biệt: Xuân Mùa Chay.

Dưới một góc độ nào đó, có thể nói rằng tâm tình mùa chay thánh: cầu nguyện – ăn chay – bác ái – canh tân đời sống có đôi nét tương đồng với tâm tình của người dân Việt trong thời khắc giao mùa: ôn cố tri tân, là tiếp tục gìn giữ các truyền thống tốt đẹp trong dịp tết cổ truyền, và khởi từ kho tàng phong phú đó mà kiến tạo nên một chân trời tràn đầy hy vọng và lạc quan cho năm mới.

Mồng 1 tết, cộng đoàn giáo xứ như đông thêm gấp bội vì con cái từ phương xa về đoàn tụ. Trong bầu khí sốt sắng trang nghiêm – Cha xứ Giuse và Cha Tôma Aquinô đồng tế thánh lễ minh niên, dâng lời chúc tụng Thiên Chúa – chủ tể muôn loài muôn vật – Chúa mùa xuân,  cảm tạ muôn vàn hồng ân Chúa thương ban trong năm cũ, và dâng tương lai của cả cộng đoàn  dân Chúa cũng như của từng người cho Chúa, xin Chúa yêu thương gìn giữ và quan phòng.

 

Sau những giờ phút trang nghiêm cử hành phụng vụ – cộng đoàn giáo xứ  chúc tết Cha xứ. Tết Ất Mùi là cái tết thứ 4 của Cha xứ Giuse tại Tạo Tác – một quãng thời gian đủ dài để con cái Tạo Tác hiểu và đáp lại tấm lòng yêu thương – quan tâm – chăm sóc của vị mục tử. Nhờ đó, giáo xứ có những bước tiến triển tốt đẹp trong năm Giáp Ngọ vừa qua – năm thánh của Dòng Tên và năm Tân Phúc âm hóa gia đình. Thay mặt cộng đoàn giáo xứ – Bác Tô ma Nguyễn Văn Sơn chúc Cha trong năm mới Ất Mùi này vẫn luôn được bàn tay Chúa đỡ nâng và Thánh Thần Chúa soi dẫn để tiếp tục chỉ dạy cộng đoàn giáo xứ trong việc xây dựng giáo xứ thành một cộng đoàn phụng tự, cộng đoàn đức tin và cộng đoàn bác ái để thực hiện được mục tiêu trở nên một giáo xứ truyền giáo sống động. Trong bầu khí trang nghiêm của buổi sáng đầu xuân, cộng đoàn giáo xứ Tạo Tác xin Cha tin tưởng rằng «chúng con luôn kề vai sát cánh với Cha trong tất cả những công việc và sự nghiệp Vì Chúa».

Bác Tôma Nguyễn Văn Sơn-Chủ tịch HĐGX đại diện cộng đoàn: «chúng con luôn kề vai sát cánh với Cha trong tất cả những công việc và sự nghiệp Vì Chúa».

 

Một trong những phong tục tốt đẹp của người Việt được giáo hội Công giáo Việt Nam gìn giữ và phát huy một cách sáng tạo là phong tục hái lộc và xin chữ đầu xuân. Lộc Thánh đầu xuân được đón nhận như Lời Chúa « ở đây và ngay lúc này » gởi đến cộng đoàn, gia đình, đến mỗi người trong mới.  Cha xứ Giuse, Cha Tôma Aquinô (đại diện Cộng đoàn Dòng Tên Đà Lạt), quí Sœurs đại diện Cộng đoàn Dòng Chúa Quan Phòng và Phan Sinh Thừa sai Đức Mẹ, Bác Tôma Nguyễn Văn Sơn (đại diện Hội Đồng Giáo xứ) hái lộc Thánh và công bố  cho cộng đoàn giáo xứ trong tràng pháo tay rộn rã, vì ai nấy đều cảm thấy Lời Chúa «ứng nghiệm ».

 

 

“Hãy ký thác việc bạn làm cho ĐỨC CHÚA, Dự tính của bạn ắt sẽ thành công” (Cn 16,3)

 

“Bất cứ làm việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời” (Cl 3,23)

 

 

Niềm vui nhận “Lộc thánh đầu năm”

 

 

Cộng đoàn giáo xứ, quí tu sĩ cùng quây quần vui xuân mới với Cha xứ Giuse. Năm nay, chương trình vui xuân qua các câu hỏi đố vui, đã khơi lại những phong tục tốt đẹp ngày tết , cũng như nhắc nhớ những hồng ân mà Chúa thương ban cho giáo xứ năm qua.

Khai pháo đầu xuân

 

Xổ số – đố vui trúng thưởng

 

Tiết mục “Nụ tầm xuân” của các khu giáo

 

Giải độc đắc xổ số

Trong niềm vui tràn ngập, các em thiếu nhi múa mừng xuân mới và đọc vè chúc tết – cộng đoàn thích thú vỗ tay tán thưởng vẻ thơ ngây trong sáng của các em cũng như của bài vè.

“VÈ CHÚC ĐẦU NĂM”

Đầu xuân năm mới

Con kính chúc Cha

Trẻ mãi không già

No tràn ân phúc

Tâm hồn cháy rực

Ngọn lửa Giêsu

Tiền bạc đầy dư

Phong bao rủng rỉnh

Đoàn con cung kính

Chờ Cha lì xì

 

Tiếp liền tù tì

Chúc mừng đây đó

Kính chào Cha phó

Cùng quý thầy sơ

Quý bác, quý cô

Hội đồng giáo xứ

Truyền thông, giáo lý

Đoàn hội, ban ngành

Với mọi gia đình

Ông bà cha mẹ

 

Cầu cho toàn thể

Xuân mới bình an

Ơn Chúa ngỡ ngàng

Người người hoan hỷ

Đồng tâm hiệp ý

Xây dựng xứ nhà

Tin Mừng loan xa

Tiếng lành Tạo Tác

 

Đầu năm hoan chúc

Loa loa loa loa!

Cha xứ “lì xì” may mắn đầu năm

 

Mùng 2 Tết – kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Đã thành một thông lệ tốt đẹp – trước thánh lễ ngày mùng 2 tết – một vị cao niên cùng với một số em thiếu nhi đại diện giáo xứ dâng hương kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Cùng với tiếng trống, tiếng chiêng trầm trầm, khói hương nghi ngút và đôi câu đối đỏ trước bàn thờ tổ tiên :

« Tạo Tác Xuân Lai, Tri Thiên Chúa hồng ân bất tận

Ất Mùi niên đáo, tưởng tiền nhân công đức vô biên »

làm lay động tâm hồn mọi người hiện diện trong giây phút tưởng niệm – tri ân công đức tổ tiên.

 

Trong bài giảng sau Tin Mừng, Cha Antôn Nguyễn Cao Siêu chia sẻ về gương đạo hiếu của cổ nhân. Văn hóa Á Đông, chữ hiếu luôn được đặt lên hàng đầu. Với đạo công giáo – thảo hiếu cũng là luật buộc «ngươi hãy thờ cha kính mẹ, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử »(Mt 15, 4b). Bằng lối chia sẻ như thì thầm kể chuyện, Cha Antôn chỉ cho cộng đoàn giáo xứ tấm gương hiếu thảo mà không một Kitô hữu nào không biết: Chúa Giêsu.  Và không có việc hiếu thảo nào tốt hơn là việc làm cho cha mẹ được vinh danh : «Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm» (Lc 11, 27b). Noi gương Chúa Giêsu, mỗi người trong chúng ta hãy biểu lộ tấm lòng hiếu kính với Cha trên trời, với Hội Thánh, và với ông bà cha mẹ bằng chính những hoa trái tốt lành của Thần Khí được sản sinh nơi cuộc sống của mình.

Sau những ngày đầu xuân quây quần tại nhà thờ, cộng đoàn giáo xứ tiếp tục chúc tết từng gia đình. Cùng với đại diện Hội Đồng Giáo xứ – Cha xứ Giuse thăm viếng, chúc lành đầu năm mới tất cả người già, người đau yếu  trong giáo xứ. Cha Tôma Aquinô, quí Thầy đồng hành với đại diện các giáo họ, các đoàn thể chúc tết các gia đình.

Tạ ơn Chúa vì niềm vui xuân mới – một mùa xuân đặc biệt – Xuân Mùa Chay.  Xin cho chúng con biết vui xuân với tâm tình của người con hiếu thảo.

 

XUÂN MÙA CHAY

Xin cho con bước vào mùa xuân mới

Với lòng tin cậy mến thật vững vàng

Con đủ sức vượt qua nhiều biên giới

Loan tin mừng khắp thế giới hôm nay.

 

Xin cho con bước vào mùa xuân mới

Dứt bỏ đi lối nhìn cũ tầm thường

Tự ái giận hờn ghen tương đố kỵ

Pháo đài cao ngạo nghễ tạo đau thương.

 

Xin cho con bước vào mùa xuân mới

Thật khiêm nhu với ánh mắt nhân từ

Bao dung nhiều mẫn cảm nhịp yêu thương

Của Trái Tim đã chết rỗng vì yêu.

 

Xin cho con bước vào mùa xuân mới

Lời thứ tha con suy đi gẫm lại

Không là bảy nhưng bảy mươi lần bảy

Tha cho người như Thiên Chúa thứ tha.

 

Xin cho con bước vào mùa xuân mới

Biết rõ con một tội nhân đích thực

Biết rõ Ngài Thiên Chúa của xót thương

Thứ tha nhiều vẫn tín nhiệm con yêu.

 

Xin con con bước vào mùa xuân mới

Trái tim hồng nhậy cảm biết yêu thương

Càng hồng tươi bởi càng nhiều thương tích

Đẹp tuyệt vời Con Thiên Chúa hy sinh.

 

Xin cho con bước vào mùa xuân mới

Lửa Thánh Thần lửa tình yêu mầu nhiệm

Thánh hiến cuộc đời thánh hiến thế gian

Giáo xứ yêu thương cõi phúc thiên đàng.

                                                                                   Cánh Đồng

Suy niệm Lễ Tro Xuân Ất Mùi

Tạo Tác 2015

Năm Đời Sống Thánh Hiến và Canh Tân Giáo xứ.

Ban truyền thông Giáo xứ Tạo Tác

03/02/2015

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 70

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *