Hạnh phúc một chặng đường

Nếu bạn tìm hạnh phúc ở đâu đó phía cuối con đường thì tôi, tôi chọn hạnh phúc ngay từ lúc bắt đầu một chặng đường.

Chúa nhật, ngày 23/11/2014 vừa qua tại Dòng Tên, Gia đình SVCG Ngân Hàng hân hoan cử hành Thánh Lễ và liên hoan mừng Lễ Bổn Mạng Nhóm: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Thánh lễ được cử hành trang trọng với sự hiện diện của ba Cha dòng Tên, trong đó tân linh mục Thomas Vũ Ngọc Tín, trước đây đã cùng đồng hành với nhóm, là cha chủ tế thánh lễ. Cùng hiện diện với nhóm là hai thầy đồng hành với nhóm hiện tại, và các thầy đã đồng hành với nhóm trong những năm qua. Nhóm cũng vui mừng đón chào đại diện từ các nhóm SVCG trong cụm Thủ Đức. Hơn nữa, không thể không kể đến các anh chị cựu của nhóm đã hy sinh thời gian quý giá để hiện diện với nhóm. Các bạn thành viên của nhóm, tuy vừa trải qua kỳ thi dài, nhưng đã không quên hiện diện, chẳng một ai muốn vắng mặt cả. Đặc biệt, các thành viên mới của nhóm, với niềm vui khó diễn tả của bầu khí được kết nạp vào nhóm, cũng tề tựu đông đủ.

1Trong bầu khí trang nghiêm và thân tình, thánh lễ được khởi đầu bằng đoàn rước của các tân thành viên, và liền sau đó là tiết mục múa Tình Yêu Nhiệm Màu do các bạn nữ của nhóm đảm nhiệm. Trong nền váy trắng tinh khôi, cùng điệu nhạc nhẹ nhàng, tâm tình, du dương, làm cho thời gian như lắng đọng lại, và làm cho tâm hồn của bao người ao ước tìm về nơi Đền Thờ Chúa. Là một trong số các thành viên trong đội múa, tôi tự hào vì đã góp chút tâm tình làm tăng thêm phần linh thiêng cho buổi lễ. Sau phần dẫn nhập, thánh lễ diễn ra sốt sắng. Trong giờ phút cao điểm và trang trọng này, dường như tất cả các thành viên trong nhóm được đan xen vào nhau trong tình thương của Chúa. Chúng tôi thực sự được nối kết với nhau trong tình thương của Chúa. Chính Chúa là tác nhân để mọi thành viên trong nhóm thực sự thuộc về gia đình SVCG Ngân hàng. Chính lúc này tôi mới hiểu hết được ý nghĩa câu châm ngôn của nhóm “Connect people to the love of God”.

2Nghi thức kết nạp các thành viên mới được diễn ra trong bầu khí của thánh lễ cũng không thể không nhắc đến. Là một “người con” đã được kết nạp vào ngày này một năm trước, tôi tin và tôi chắc chắn rằng khoảnh khắc ngọn nến cháy sáng trên tay sẽ ghi dấu mãi trong lòng các tân thành viên, đó là dấu chỉ của sự hòa nhập triệt để vào đại gia đình trước sự chứng kiến của Chúa nơi đền thờ, và các anh chị trong Nhóm. Tôi gọi cảm giác khi ấy là cảm giác của “yêu và được yêu”.

Là một thành viên Ban đại diện, phụ trách mảng Phụng tự, thánh lễ Bổn Mạng lần này đối với tôi là một niềm vui lớn. Mỗi giây phút trôi qua suôn sẻ là từng nhịp lớn dần của niềm vui và nhạt dần sự lo âu trong tôi. Lời cảm ơn trên môi là không đủ để tôi diễn tả lòng biết ơn của mình dành cho tất cả những thành viên trong nhóm đã cùng tôi chăm chút và lo toan để thánh lễ được diễn ra trang nghiêm và mang lại nhiều ơn ích nhất. Một lời cảm ơn đến chị đã nhiệt tình giúp nhóm tập hát, tập múa, …lửa nhiệt tâm của chị là động lực, là nguồn hỗ trợ lớn đối với tôi và với nhóm. Một lời cảm ơn xin gửi đến em, người phụ trách đánh đàn trong thánh lễ. Và nhiều lời cảm ơn đến hết mọi người. Thánh lễ kết thúc cũng là lúc tôi vỡ òa vui sướng vì mọi lo lắng như được Chúa đền bù dư dả. Tôi chỉ biết thầm tạ ơn Chúa và cảm ơn mọi người về những gì đã diễn ra.

Đến với liên hoan văn nghệ sau thánh lễ, tôi cùng mọi người lại tiếp tục được vui cười thỏa thích với những tiết mục khó đỡ đến từ các anh chị cựu cùng với các thành viên hiện tại. Đặc biệt là tiết mục “Hỏi xoáy đáp xoay”, nhờ tiết mục này mà chúng tôi hiểu thêm về nhóm dưới góc nhìn hài hước.

3Cuối cùng, chuỗi hoạt động chính của lễ Bổn Mạng kết thúc bằng phút hồi tâm lắng đọng với những lời tâm tình đơn sơ nhưng sâu lắng. Những hình ảnh mới vừa diễn ra tua nhanh trong tâm trí khiến tôi xúc động muốn khóc òa lên vì hạnh phúc nghẹn ngào. Tôi lại càng vui hơn khi không chỉ có các thành viên nhóm, mà đại diện các nhóm bạn cũng hòa chung niềm vui với nhóm đến phút cuối cùng, dù chương trình kết thúc khá muộn. Tôi tạ ơn Chúa vì đã quá ưu ái gia đình SVCG Ngân Hàng. Dù mệt nhoài nhưng tôi không hề hối tiếc. Tôi thực sự hạnh phúc từ ngay khi mới bắt đầu họp chuẩn bị cho tới lúc kết thúc và sau đó nữa. Dù có lúc vướng bận, có lúc buồn bực, có lúc gặp trở ngại khiến nhiều kế hoạch phải thay đổi…nhưng vì gia đình sinh viên yêu dấu, vì niềm hạnh phúc của chính mình, tôi phó thác mọi sự trong tay Chúa, và tôi đã đúng!

Bạn thân mến, nếu bạn tìm hạnh phúc ở đâu đó phía cuối con đường thì tôi, tôi chọn hạnh phúc ngay từ lúc bắt đầu một chặng đường. Có Chúa và gia đình sinh viên thân yêu bên cạnh, tôi chẳng ngại ngần gì mà tham lam thêm chút hạnh phúc!

Bùi Hải Ly, SVCG Ngân Hàng

 

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *