Phút Tạ Ơn, Linh thao Sinh viên Đà Lạt 1.

Phút Tạ Ơn – Linh thao Sinh viên Đà Lạt 1.

Linh thao sinh viên Đà Lạt 1 diễn ra từ ngày 01/07 đến ngày 07/07/2018 ở Trung tâm Mục vụ Giáo Phận Đà Lạt.

Khóa linh thao này gồm 106 thao viên. Họ là sinh viên, nhân viên, chủng sinh, y bác sĩ…: đến từ khắp vùng miền của đất nước: Hà Nội, Thái Bình, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Buôn Mê Thuật, Xuân Lộc, Phan Thiết, Đà Lạt, Sài Gòn,…

Trong lúc cả thế giới đang háo hức xem những trận cầu nảy lửa của World Cup, thì các bạn trẻ này lại chọn cho riêng mình một điểm hẹn yên tĩnh và mộng mơ để gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng duy nhất có thể lấp đầy những khoảng trống trong trái tim con người và trải lòng mình mà không ngại ngùng hay sợ hãi.
Với chủ đề: “Không có gì tách tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa”, các thao viên được mời gọi nghỉ ngơi với Chúa sau một hành trình vất vả, ‘lao đao’. Với thời gian lặng để sống đối diện với Chúa và nhìn lại con người thật của mình, họ đã nhận ra những tội lỗi, bóng tối trong cuộc đời. Đặt tội lỗi của mình dưới ánh mắt yêu thương của Thiên Chúa, và nghiệm ra Chúa vẫn đang yêu thương mình. Đúng là không có gì tách tôi ra khỏi tình yêu của Ngài. Lần lượt, từng người một, họ lãnh nhận bí tích Hòa giải. Hạnh phúc, niềm vui, và sự bình an sâu xa là điều ai cũng cảm nhận được. Chúa trở nên thật gần gũi, yêu thương và bày tỏ quyền năng của Ngài qua việc tha thứ, chữa lành và ban ơn bình an cho mỗi thao viên.
 
Sau đây là bài cảm nghiệm của một thao viên sau khi lãnh bí tích Hòa giải:

“Mỗi lần xưng tội xong, con đều cảm thấy hạnh phúc. Nhưng con cảm nhận được rằng trong thâm tâm mình còn một điều chưa dám. Hôm nay con đủ can đảm để nhìn nhận sự việc một cách hoàn toàn nghiêm túc và con xưng tội. Con thấy mình thanh thản hơn, tim con không còn đập nhanh nữa mà thay vào đó là trái tim tràn đầy sinh lực, một tâm hồn đang dần thay đổi. 

Dù biết rằng, con đường phía trước còn nhiều trông gai, còn nhiều thử thách đang chờ con phải vượt qua. Nhưng con luôn tin rằng sự quan phòng, sự yêu thương vô bờ vô bến của một người Cha sẽ giúp con vượt qua, vượt qua những cạm bẫy của ma quỷ, của thế giới đầy đen tối và thác loạn. Con sẽ sống như ngày mai mình chết đi, để cảm thấy yêu đời, có sức sống, hồn nhiên. Phải luôn tin rằng “tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là Chúa Ki-tô sống trong tôi”. Sống theo một cách mới mẻ, chứ không đi theo con đường mòn cũ dẫn con đến tội lỗi. Sống có ý thức, trách nhiệm, có đạo đức, có cái nhìn rõ và sâu về mọi sự xung quanh mình để cảm nghiệm được rằng: “không có gì tách tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa” (Rm 8,39) 

            Học cách sống như một bông hoa, sống an nhiên không đắn đo suy tính, hiến dâng tất cả mùi thơm, vẻ đẹp, dâng cả những thứ chưa nhận rõ ở đời mình. ‘Các con hãy nhìn những bông hoa huệ ở ngoài cách đồng kia, chúng chẳng loay hoay, mà cũng chẳng nhọc nhằn’.

            Tạ ơn Chúa vì đã ban cho con được sống, được làm con của Chúa. Chúc tụng và tạ ơn Ngài. Tạ ơn Ngài đã cho con đủ can đảm để nói với Ngài tiếng lòng sâu thằm của con trong mười mấy năm qua con không dám xưng tội này. Tạ ơn Ngài đã ban cho con có được một gia đình luôn yêu con, luôn dạy con những điều tốt và sẵn sàng chia sẻ, đỡ nâng con khi con phạm lỗi.

            Tạ ơn Ngài vì tất cả những ơn lành Ngài ban cho con và cho gia đình con. Ngài cản con dẹp bỏ những suy nghĩ đen tối, Ngài nâng con lên để con không tìm đến cái chết. Ngài ban cho con, cho gia đình con được hạnh phúc, Ngài hiểu rõ tâm hồn con. Ngài cho con biết đâu là sai trái nhưng nhiều lúc con lại không làm theo tiếng gọi lương tâm của mình.

            Tạ ơn Ngài vì đã dẫn đưa con tới đây qua lời khuyên của chị gái con. Tạ ơn Ngài giúp con thức tỉnh. Ngài cho con nhận ra con đã đi sai đường, những điều con làm trước kia là không đúng, chưa đúng với thân phận của một đứa con trong gia đình, xã hội và nhất là với Ngài. Ngài cho con thức tỉnh mục đích sống của đời mình. Amen.” (Chia sẻ của một thao viên) 

Khóa Linh thao khép lại với nhiều tâm tình tạ ơn Chúa. Trong thinh lặng, Chúa huấn luyện các thao viên, ban ơn biến đổi và đặt nơi lòng họ khát vọng sống đời sống mới cùng nhiệt tâm loan báo Tin Mừng. Khóa linh thao là dịp gặp gỡ Chúa và đồng thời cũng là dịp để các người trẻ liên kết với nhau, giúp phát triển tình bạn. Tạ ơn Chúa muôn đời. 

Phê-rô Danh, s.j.

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *