Qùa tặng là chính tôi

Tác giả: Robin Seelan, S.J.

Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo

Quà tặng là chính TÔI

Tôi đây là quà tặng

Tôi là món quà cho thế giới. Tôi được dựng nên và được đặt để nơi thế giới này trong một cách thức tuyệt vời, đáng kinh ngạc. Những câu nói như thế được sử dụng không chỉ giúp tôi tự nhận thức về bản thân. Thực ra, chúng chất chứa chiều kích thiêng liêng sâu thẳm, chẳng những làm gia tăng sinh lực, mà còn khai tỏ cho rõ tôi là ai. Hẳn là mỗi người cũng đã thường xuyên đọc những lời này: Chúng ta có là gì thì đó là quà tặng Thiên Chúa dành cho chúng ta, còn chúng ta trở nên như thế nào thì đó là món quà chúng ta dâng lên Thiên Chúa.

Vẫn thường xuyên tôi tự hỏi, mình là loại quà tặng nào, bởi lẽ tôi mang trong mình đầy rẫy sự yếu đuối, những giới hạn, và muôn vàn thiếu sót, v.v. Thế nhưng tôi cũng bắt đầu nhận ra Thiên Chúa KHÔNG dựng nên tôi như một sản phẩm đã hoàn hảo, nhưng như một con người đang TRÊN ĐƯỜNG hoàn thiện. Khi dựng nên tôi, Ngài có một mục đích, là để tôi dự phần vào công trình sáng tạo của Ngài và giữ một vai trò nào đó trong công trình ấy.

Tôi có thể nhận ra CHÍNH TÔI LÀ QUÀ TẶNG, và có thể nhận ra TÔI LÀ AI chăng?

  • Trong tôi, chất chứa những triển vọng vô hạn

Tôi là một “kênh khám phá”! Có rất nhiều điều để khám phá nơi mỗi người. Tự khám phá là dạng thức khám phá cao nhất nơi con người. Chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, với những triển vọng rất phong phú: triển vọng trở nên máng dẫn Tình Yêu của Ngài, triển vọng “trở nên cái mà tôi đã là”. Tôi đã là người, tôi cũng là thần linh, tôi không ngừng thay đổi, và tôi là đứa con yêu dấu của Ngài! Thân xác tôi là đền thờ của Chúa Thánh Thần (1 Cor 6:19). Trong tôi cũng chất chứa đầy sức mạnh: Sức mạnh để yêu mến, sức mạnh để thứ tha, sức mạnh để dựng xây một vương quốc mới, để phục hồi,… để làm nên một sự khác biệt trong thế giới. Tôi là một sản phẩm chưa hoàn hảo, vẫn đang tăng trưởng và lớn lên.

  • Trong tôi, chất chứa những khả năng tương quan

Nhiều người không biết đến những khả năng tương quan vốn có trong họ. Một hành động đơn sơ của sự tử tế, của lòng bác ái có thể đụng chạm đến biết bao cuộc đời, và khả năng ĐỤNG CHẠM ĐẾN NHỮNG CUỘC ĐỜI vẫn tồn tại trong mỗi chúng ta. Việc đụng chạm đến những cuộc đời vốn tạo nên điều kỳ diệu. Một cuộc đời mà đụng chạm tới một cuộc đời khác thì nơi ấy, có một sự lan truyền như dòng điện. Người cảm thấy được đụng chạm sẽ truyền lan cảm nghiệm ấy cho những người khác, và từ đó, biến thành một dòng chuyển động. Ki-tô giáo cũng khởi đi từ một sự đụng chạm như thế: những tin hữu đầu tiên được tình yêu Chúa Giê-su đụng tới, và chính họ đã lân chuyển tình yêu ấy cho mọi người.

Tất cả chúng ta đều có khả năng tiến tới sự thân mật – để trở nên hòa điệu với Thiên Chúa, với chính mình và với tha nhân. Việc trở nên hòa điệu với Thiên Chúa ngày một hơn sẽ dẫn con người đến một huyền nhiệm. Còn việc hòa điệu với tha nhân dẫn đến một thế giới công bình, trời mới, đất mới, và đó là điều Thiên Chúa mơ ước. Khi bắt đầu nhận ra những món quà chúng ta là thì sự cao quý nội tại nơi chúng ta sẽ chiếu tỏa ra bên ngoài, và chúng ta sẽ tìm gặp điều chân thiện nơi mọi sự.

Kinh Thánh nói

  • 1 Cô-rin-tô 7:7

Mỗi người được Thiên Chúa ban cho đặc sủng riêng, kẻ thế này, người thế khác

  • I-sai-a 13:12

Ta sẽ làm cho phàm nhân hiếm hơn vàng ròng, cho con người hiếm hơn vàng Ô-phia.

  • Thánh Vịnh 139:13-16

Tạng phủ con chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu! Hồn con đây biết rõ mười mươi…

  • Gióp 10:8:12

Chính tay Ngài đã tạo tác nên con,…  Ngài đắp lên con bằng da bằng thịt, rồi lấy gân cốt mà dệt mà thêu. Ngài đã ban cho con tình thương và sự sống, quan tâm đến từng hơi thở của con.

Người ta nói

  • “Bạn chẳng là cái ngẫu nhiên. Bạn chẳng là đám đông quần chúng. Bạn chẳng là một sản phẩm của truyền băng kỹ thuật. Bạn được Đấng Hóa Công cẩn trọng xếp đặt, chỉ dành riêng cho Thế Giới, và được yêu thương mà đặt vào Thế Giới.” Max Lucado
  • “Tôi là kẻ được Thiên Chúa chúc phúc, và trong mọi ngày, tôi tạ ơn Ngài bởi mọi sự xảy đến cho tôi.” – Lil Wayne
  • “Rốt cuộc thì ở tận nơi sâu thẳm của mùa đông, tôi học biết rằng có một mùa hạ vinh thắng vốn ở trong tôi.” – Albert Camus
  • “Liệu tôi có thể là ai đó hơn là chính tôi?” – Dave Matthews

 [Mời quí độc giả đón đọc những nội dung tiếp theo của cuốn sách qua các số sau]

Chuyển ngữ: Đaminh Phan Quỳnh, S.J.

Nguồn: Robin Seelan, S.J., The Gifts, (Banglore, India: Asian Trading Corporation, 2016), 38-41.

Kiểm tra tương tự

Làm thế nào để giúp con cái chúng ta tìm thấy ơn gọi của chúng

Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi là cơ hội tuyệt vời để các …

Khóa học: “Tìm hiểu tông huấn niềm vui tình yêu ”

Bạn thân mến! Ai trong chúng ta đều xuất thân từ một gia đình. Dù …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *