Quà tặng yêu thương

“Tình yêu là bữa tiệc muôn ngon,

Là suối trong xanh tắm mát hồn,

Là gió trên buồm căng phấp phới,

Là mây thương mến ắp đầu non.”

(Trích trong bài thơ “Thương mến đầu tiên” của Xuân Diệu).

 

Tình yêu làm nên hương vị của cuộc sống, làm cho mọi thứ nên tốt đẹp, tươi sáng hơn. Tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa bởi “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4:16). Thánh Phaolô, trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, đã viết “Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến” (1 Cr 13: 13). Đến từ một thế giới bận rộn với nhịp đập cuộc sống thật vội vã, người trẻ  chúng tôi cứ thao thức đi tìm một khoảng lặng để sống chậm lại, để cảm nhận, để  khao khát một ngọn lửa yêu thương, một tình yêu thật sự. Ngọc Đồng là nơi chúng tôi chạm được ngọn lửa yêu thương ấy và ngọn lửa đó đã thắp sáng và nung đốt lòng chúng tôi.

 Ngày 13/08/2019 chúng tôi mỗi người một phương quy tụ về Đan viện Xitô Ngọc Đồng để tham dự khoá linh thao sinh viên. Đến với linh thao, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau. Người thì khao khát tìm cho mình một đinh hướng tương lai; người thì nặng trĩu nỗi ưu buồn với những lo toan trói buộc bởi gánh nặng gia đình, gánh nặng cuộc đời; kẻ thì mệt nhoài sau khi vô tư chạy theo những cuộc vui của thói đời, kẻ thì lòng đầy những vết sẹo, vết thương trong cuộc sống…  Nhìn thời khoá biểu với 4 giờ cầu nguyện trong một ngày và một giờ chia sẻ nhóm, trong số chúng tôi có những người tưởng mình không thể theo được. Vậy mà điều kỳ diệu đã xảy ra. Điều Chúa làm thật quá bất ngờ với chúng tôi, chúng tôi không những đi vào cầu nguyện sốt sắng mà còn thấy thời gian linh thao trôi qua nhanh quá, bởi chúng tôi đã nhận được quà tặng của tình yêu thật sự. Quà tặng đó là chính Thiên Chúa, Đấng hằng ở cùng và ở trong chúng ta, yêu thương chúng ta vô cùng. Đó là chủ đề mà cha Giuse Phạm Thanh Liêm luôn nhấn mạnh trong tuần linh thao này. Qua từng chặng trong linh thao, cha dẫn chúng tôi đi sâu vào cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa, sự cảm nghiệm đó trở nên một xác tín và chúng tôi đã được biến đổi để trở nên con người mới, trở nên quà tặng tình yêu cho người khác.

Đốt Cháy  Lửa Yêu Thương

Theo chân hai môn đệ của Gioan Tẩy Giả (Ga 1: 35-51) cha dắt chúng tôi đi vào cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu tại vùng đất Ngọc Đồng này.  Cha dạy chúng tôi cầu nguyện theo phương pháp 6 bước của Thánh I Nhã. Với cách này, cha giúp chúng tôi ý thức được sự hiện diện của Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, đặc biệt Ngài đang ở bên chúng tôi và trong chúng tôi. Cha dạy chúng tôi biết nài xin Chúa Cha ban Thánh Thần của Chúa Phục Sinh để Ngài thanh tẩy tâm hồn mình, thánh hoá mình, giúp mình khao khát Chúa, biết chọn Chúa là trên hết. Cha dạy chúng tôi biết đặt khung cảnh của bài cầu nguyện, hướng dẫn chúng tôi về ơn xin theo từng bài cầu nguyện và từng chặng của linh thao. Tiếp đến cha gợi điểm cho chúng tôi cầu nguyện theo các bài kinh thánh, hướng dẫn chúng tôi cách tâm sự với Chúa. Ban đầu chúng tôi thật khó cảm nghiệm về điều này, nhưng với sự hướng dẫn chân thành, đầy tình thương và đầy nhiệt quyết của cha cùng với ơn của Chúa Thánh Thần, chúng tôi đi vào cầu nguyện và dần dần được biến đổi như là một phép lạ giữa trưa hè của cái nóng ở Đồng Nai, giữa sự tất bậc ồn ào của dòng đời. Chúng tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của Chúa qua từng hơi thở, từng nhịp đập của con tim, từng dòng máu đang chảy trong chúng tôi… Chúng tôi tìm được sự bình an thẳm sâu nơi tâm hồn khi chúng tôi được gặp gỡ Đấng hằng yêu mến  chúng tôi.

Sự cảm nhận đó càng đó càng lúc càng đậm nét khi chúng tôi bước vào chặng 1, với các bài cầu nguyện của cha hướng dẫn: Bàn tay Chúa đặt trên con (Tv 139), Thiên Chúa yêu thương quan phòng (Mt 6: 25-34), Phát triển tài năng (St 1: 26- 31), chúng tôi nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa Tình Yêu qua vẻ đẹp muôn màu, muôn sắc của vũ trụ và tạo vật của Người. Chúng được dựng nên cho chúng tôi và vì chúng tôi; bàn tay quan phòng của Người luôn đặt trên chúng tôi, Ngài “chặn trước ngừa sau” vì yêu thương chúng tôi và để làm điều tốt nhất cho chúng tôi. Nhìn về bản thân, chúng tôi nhận ra được mình là tác phẩm tuyệt vời của Chúa, là con cưng của Chúa. Tiếp tục với bài chia sẻ “chấp hết” (Rm 8:28-39), tâm hồn chúng tôi đã được đánh động bởi tình yêu tuyệt vời của Ba Ngôi Thiên Chúa dành cho chúng tôi: Chúa Cha yêu thương ta như yêu Chúa Giêsu, như yêu Đức Mẹ (Ga 17:23.20; 3:16), tình yêu của Chúa Giêsu (Ga 15:9) và Chúa Thánh Thần đối với chúng tôi (Ga 14:16).  Trong tình yêu của Thiên Chúa quan phòng, Đấng luôn hiện diện bên chúng tôi, chúng tôi thấy bình tâm và kiên vững hơn bởi vì Thiên Chúa làm cho mọi sự thành tốt cho những ai yêu mến người. Không có gì tách tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, vì nếu Thiên Chúa ban tặng chính con của Người cho  chúng ta thì người còn tiếc gì với chúng ta nữa.

Rồi cha hướng dẫn chúng tôi đi vào suy tư về tội, về sự dữ, về lỗi lầm của bản thân chúng tôi. Suy niệm về tội không phải để chúng tôi đắm chìm trong mặc cảm của tội, nhưng giúp tôi nhận ra lòng thương xót, sự tha thứ và tình yêu vô biên của Thiên Chúa (Lc 15). Thiên Chúa yêu thương chúng tôi như chúng tôi là, tình yêu của Thiên Chúa không bao giờ thay đổi. Cha giúp chúng tôi nhận ra “tội thật” là khi chúng tôi không nhận ra tình yêu của Chúa, vô cảm và không biết động lòng thương anh chị em là con cùng một Cha trên trời.  Cái mong muốn tự do không đúng nghĩa của người con thứ, và sự nghi ngờ, hoài nghi, tính toán và ganh tị của người con cả đã làm tắc nghẽn con đường đi vào trái tim của cha mình. Tuy nhiên, tình yêu của Chúa không tuỳ thuộc vào thái độ hay hành vi đáp trả của chúng ta, nhưng đó là một tình yêu nhưng không, và mỗi chúng ta là một cá vị đặc biệt trong trái tim của Ngài.

 Tại sao Thiên Chúa yêu thương chúng tôi như người tuyệt vời nhất, sao chúng tôi lại không dám trở nên người tuyệt vời và nên thánh như lòng Chúa mong ước, như một sự đáp trả lại tình yêu thương của Chúa? Đặt hy vọng vào Chúa, chúng tôi phó mình vào tình yêu vô điều kiện của Chúa để đi vào con đường tình yêu mà Chúa dành sẵn cho mọi người chúng ta. Dưới sự hướng dẫn của cha ở chặng 2, chúng tôi được mời gọi bước vào “con đường Giêsu” (Ga 14:6), con đường của yêu thương và tha thứ, con đường mà chính ngài đã sống và đi bước trước cho chúng ta qua chính cuộc sống của Ngài, con đường của các mối phúc thật, con đường của tự huỷ. Đặc biệt cha mời gọi chúng tôi cầu nguyện và sống hai mối phúc: nghèo khó và bị sỉ nhục. Chúng tôi nhận ra rằng sự bị sỉ nhục và cái nghèo của chúng tôi có là gì so với những điều mà Chúa Giêsu đã chịu  cho chúng tôi và để chia sẻ thân phận làm người của chúng tôi. Bức tranh tuyệt đẹp của đời chúng tôi được vẽ bởi tình yêu của Thiên Chúa thì lớn lao hơn nhiều, so với những khó khăn, thử thách mà tôi  phải chịu. Vậy mà từ bấy lâu nay, chúng tôi cứ loay hoay trong những khổ đau bé nhỏ của mình. Phải chăng chúng tôi đã quá tập trung về mình để rồi không nhìn thấy nỗi khổ nơi  ba mẹ, anh chị, bạn bè và người khác; để rồi không nhận ra Chúa đang đồng hành cùng chúng tôi trong nỗi gian truân đó. Để theo bước thầy Giêsu, chúng tôi được mời gọi lên thuyền sang bờ bên kia, bỏ lại bến bờ cũ của an toàn, của thoải mái, dễ chịu, của danh vọng chóng qua, của kêu căng, ích kỷ để đến bến bờ của yêu thương, hy sinh và phục vụ dấn thân tìm vinh quang nước Chúa. Để theo thầy Giêsu, chúng tôi được mời gọi sống thánh như Cha trên trời là Đấng thánh (Xh 3:1-6; Mt 5: 48, Lc 6: 36) , sống vui tươi (Pl 4:4), và triển nở (Ga 10:10). Như Đức Giêsu và cùng với Giêsu, chúng tôi được trở nên quà tặng cho mọi người.

Bước vào chặng 3, chúng tôi được chiêm ngắm tình yêu dâng hiến phục vụ và tự huỷ hoàn toàn của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ, người cũng mời gọi chúng tôi biết cúi xuống rửa chân cho nhau. Một Giêsu khát khao nhân loại sống hạnh phúc trong tình Chúa, đi vào giữa lòng nhân loại, chia sẻ cái thân phận con người của chúng tôi; chia sẻ cái nghèo-cái sỉ nhục tận cùng trên thập giá. Cái chết của người trên thập giá là đỉnh cao của tình yêu cứu độ, là giá máu Người chuộc để ta trở về địa vị làm con Thiên Chúa. Qua thập giá đến vinh quang, bước vào chặng cuối, chúng tôi được chiêm ngắm Chúa Kitô Phục Sinh và quyền năng tỏ hiện nơi Thánh Thần của Chúa Phục sinh. Với sự dẫn dắt của cha và ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần, chúng tôi được gặp gỡ Đấng phục sinh đang hiện diện trong chúng tôi và nơi cung lòng của người yêu mến Chúa. Chúng tôi trở nên kiên vững hơn, can đảm và mạnh mẽ hơn, bởi vì chúng tôi xác tín rằng, chính Chúa Thánh Thần là Đấng làm cho chúng tôi nên tuyệt vời, sống vui, sống hạnh phúc và triển nở. “Chiêm niệm để được tình yêu” là bài chia sẻ cuối cùng để kết thúc khoá linh thao này. Chúng tôi nhận ra mình đang được cả một kho tàng tình yêu, chân lý và sự sống của Chúa… để qua những hồng ân đó chúng tôi nhận ra Chúa yêu mình vô cùng.

Hoa trái tình yêu

Qua chia sẻ nhóm, chúng tôi dâng lời tạ ơn Chúa về những hoa trái mà chúng tôi nhận được thật dồi dào trong kỳ linh thao này. Mỗi người đều cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa nơi tâm hồn mình, lòng ngập tràn niềm vui, bình an, và hạnh phúc vì thấy mình được Chúa yêu vô cùng. Nhiều bạn nhận được ơn can đảm để nhìn lại cuộc đời mình, nhận ra con người thật của mình với thận phận yếu đuối, nhận ra những lỗi lầm mà mình đã làm tổn thương người khác, nhận ra tình yêu tha thứ của Chúa để qua đó được mời gọi sống quảng đại hơn, yêu thương và đón nhận mọi ngưởi.

Nhiều bạn cũng đã tự nhận mình khô khan khi tham dự thánh lễ,  nhưng  hôm nay thấy lòng mình tràn ngập niềm vui khi tham dự bàn tiệc Thánh Thể và cảm nghiệm được nên một với Chúa khi lãnh nhận mình máu Chúa. Một vài bạn thành thật chia sẻ trước giờ quên mất cầu nguyện với Chúa Thánh Thần nhưng qua linh thao nhận ra được tác động của Chúa Thánh Thần qua sự thúc đẩy tâm hồn và qua những biến đổi nơi các bạn. Niềm vui nối tiếp niềm vui, vài cánh cửa tâm hồn từ lâu đã đóng chặt vì những tổn thương và mặc cảm, nay đã được mở ra, được chữa lành bằng tình yêu Chúa, và được lấp đầy bằng niềm vui của Chúa Phục Sinh đang hiện diện trong những tâm hồn đó.  Một bạn khác cũng chia sẻ rằng bạn đã từng sợ hãi khi đối diện với khó khăn thử thách, bạn không còn thấy Chúa đâu, và trong lúc đó bạn thấy cô đơn vô cùng, phó mặc mình cho số phận và đã kêu trách Chúa, nhưng qua linh thao bạn nhận ra bàn tay Chúa đã nắm lấy bạn, và bạn thấy mình như được Chúa tôi luyện đức tin thêm mạnh mẽ để trở nên chứng nhân của Chúa.

 Niềm vui và sự bình an thật sự đã toả ra nơi những nét mặt thanh tú của một nhóm bạn trẻ khi các bạn đã phân định được ơn gọi của mình, quyết lòng theo bước thầy Giêsu qua con đường dâng hiến phục vụ. Một bạn chia sẻ ơn lớn nhất mà bạn lãnh nhận đó là được Chúa soi đường dẫn lối, chính Chúa đã thắp lên ngọn lửa  yêu thương phục vụ trong lòng bạn, tưới đầy những cơn mưa hồng ân trên bạn khi thấy mình được Chúa biến đổi qua ngày sống. Một bạn khác cũng đã chia sẻ, bạn đến đây mang đầy nỗi khao khát người trẻ đang mong đợi đó là tình yêu. Ngọn lửa yêu thương và niềm vui nơi gia đình đang bị tắt dần đi vì bao bận rộn lo toan mưu sinh. Bạn như bị mất phương hướng khi nhịp sống đập quá nhanh, tất cả đều đi vào cái vòng vây luẩn quẫn của cuộc sống. Sau lần linh thao này, bạn thật vui khi ngọn lửa yêu thương ấy được nhen nhúm trở lại và cháy bừng lên, bạn nhìn thấy những gánh nặng nơi cha mẹ và muốn chia sẻ gánh nặng với người thân của mình.

Với những gánh hoa trái trĩu nặng của yêu thương, chúng tôi hân hoan ra về với quyết tâm sống vui, sống yêu thương, sống hạnh phúc và làm triển nở tình yêu thương như lòng Chúa mong ước, như Chúa đã đặt hy vọng nơi chúng tôi, vì có Chúa phục sinh luôn ở trong chúng tôi, vì biết mình là môn đệ được Chúa yêu nhất. Với kinh nghiệm yêu thương này, cho dù có những lúc thuyền đời chao đảo bị sóng đánh vì ngược gió, dù đi trong đêm tối, khi có Chúa hiện diện trong tâm hồn, vẫn tin tưởng vào một tình yêu duy nhất của Thiên Chúa, luôn hy vọng vào bến bờ yêu thương, bến bờ  bình an để trở thành quà tặng yêu thương cho người khác như Thiên Chúa là quà tặng tình yêu cho nhân loại.

Cám ơn cha đã giúp chúng con nhận biết Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng con vô cùng, nhận ra Đức Giêsu là Đấng tuyệt vời mà chúng con cần bắt chước, là lý tưởng sống của chúng con, nhận ra Chúa Thánh Thần là Đấng luôn ở với chúng con, đốt nóng và làm bừng cháy lửa yêu thương nơi chúng con. Chúng con cám ơn các sơ đã đồng hành, cầu nguyện với và cho chúng con. Chúng con xin cám ơn đến quý sơ Đan Viện đã chăm sóc ân cần qua những bữa ăn rất ngon và tạo mọi điều kiện để chúng con có bầu khí linh thao sốt sắng. Xin Thiên Chúa là suối nguồn tình yêu tuôn đổ mọi hồng ân trên Cha Giuse, quý sơ đồng hành và quý sơ Đan Viện.

Mời các bạn hãy đến mà xem và hãy cùng cảm nhận nhé!

 Nhóm linh thao tại Ngọc Đồng

13-19/08/2019

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *