[Suy gẫm Lời Chúa Mùa Vọng] – Tuần I MV – Thứ Ba: Đấng chúng ta mong chờ là Đấng Mặc Khải về Thiên Chúa và về mỗi người chúng ta


Is 11,1-10
Lc 10,21-24
…vì sự hiểu biết Đức Chúa tràn ngập đất này” (Is 11,9)
…Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã…mặc khải cho những người bé mọn” (Lc 10,21)

Trong mùa Vọng, chúng ta được dịp nghe hay đọc nhiều về sách ngôn sứ I-sai-a.
Trong đoạn trích sách ngôn sứ I-sai-a chúng ta đọc hôm nay, chúng ta bắt gặp hình ảnh thật ngỡ ngàng nhưng tuyệt vời: sói ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ, sư tử và bò ở chung và cùng ăn rơm, trẻ con chơi đùa với rắn hổ mang, và con người không còn tác hại và tàn phá.

Bầu khí thanh bình – hòa hợp – yêu thương này…
…là điều mà mỗi chúng ta đều mong chờ, khi chúng ta đang đối diện với một thế giới đầy những xung đột và chiến tranh, một thế giới đang bị tàn phá môi trường sống.
…là điều đang đến “vì sự hiểu biết Đức Chúa tràn ngập đất này” (Is 11,9).
Tôi đang hiểu biết về Thiên Chúa và về bản thân tôi như thế nào?
Mỗi người chúng ta vẫn có thể đang lầm lẫn trong hiểu biết về Thiên Chúa. Chúng ta suy nghĩ và cảm nhận Thiên Chúa…
…như một Đấng khắc khe trong cách cư xử, dễ nóng giận và phạt chúng ta,
…như một Đấng ở xa xa đâu đó để chúng ta đến xin ơn này ơn kia khi thấy cần.
Và cũng có nhiều người đang mơ hồ trong hiểu biết về bản thân họ. Đó có thể là…
…những người lệch lạc trong việc xác định giá trị nền tảng của cuộc đời họ,
…những người trẻ không hiểu biết rõ về giá trị bản thân mình, để rồi trở thành công cụ cho người khác thao túng và lạm dụng,
…những người vợ/chồng, người cha/mẹ hay người con không hiểu biết rõ về trách nhiệm bản thân mình trong gia đình,
…những người tu sĩ không nhận ra những điểm mạnh và điểm mõng dòn của mình, cũng như không rõ lời mời gọi nào dành cho cuộc đời mình, để rồi sống theo thói quen như cái máy làm việc hay sống không rõ định hướng trong đời tu.
Ai sẽ mang đến cho chúng ta sự “hiểu biết về Đức Chúa” và về bản thân ta, để chúng ta vươn đến sự thanh bình – hòa hợp – yêu thương nơi bản thân và nơi thế giới?

Lời Chúa hôm nay dẫn chúng ta đi vào cuộc gặp gỡ và chiêm ngắm Đức Giêsu…
…Đấng mà chúng ta đang mong chờ cho cuộc đời mình trong mùa Vọng,
…Đấng đang mang đến cho chúng ta sự “hiểu biết về Đức Chúa”, vì Ngài đã nói “Cha tôi giao phó mọi sự cho Tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, và cũng không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho” (Lc 10,22)
…Đấng chia sẻ cho chúng ta những giá trị nền tảng và lối sống khuôn mẫu giúp mỗi chúng ta hiểu biết bản thân mình hơn.

Mùa Vọng là mùa mong chờ bằng việc lớn lên từ từ trong sự hiểu biết về Thiên Chúa và về bản thân mình.
Mỗi chúng ta hãy dừng lại, để hôm nay và tiếp tục trong hành trình mùa Vọng cũng như trong hành trình cuộc đời…
…sống tâm tình của người khiêm tốn, bé mọn trước Chúa: cậy dựa vào sự soi sáng và sức mạnh của Lời Chúa,
…năng đọc lại hành trình đã đi: duyệt lại lối suy nghĩ, nhận diện những cách phản ứng và lối cư xử thói quen, xem xét lại hiện trạng của các tương giao đang có,
…lắng nghe và suy ngẫm những điều Chúa dạy, chiêm ngắm lối sống của Đức Giêsu,
…nhận lấy những giá trị và lối sống của Đức Giêsu, và không phải là rập khuôn nhưng bắt đầu tập sống những điều đó trong hoàn cảnh sống của mình,
…để từ đó sự “hiểu biết đích thật về Thiên Chúa và về bản thân” giúp mỗi người vươn đến điều mỗi chúng ta luôn mong chờ: chia sẻ với chính Thiên Chúa trong Sự Sống Vĩnh Cửu của Ngài, bắt đầu ngay từ hôm nay.

Nghị Trần, S.J.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lắng nghe Con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *