[Suy gẫm Lời Chúa Mùa Vọng] – Tuần I MV – Thứ Tư: Đấng chúng ta mong chờ là Đấng An Ủi và Nuôi Dưỡng chúng ta

Is 25, 6-10a
Mt 15, 29-37

Đức Chúa…sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc…sẽ lau khô dòng lệ” (Is 25,6.8)
Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về” (Mt 15,32)

Cả hai bài đọc Lời Chúa trong phụng vụ ngày hôm nay đều gợi ra hai hình ảnh: Sự đói khát và Bữa tiệc

Sự đói khát hiện diện trong mọi khía cạnh cuộc sống của chúng ta…
          …đói thể chất: của ăn thức uống, nơi ở, phương tiện đi lại, bầu không khí trong lành, sức khỏe…
          …đói tinh thần: tình bạn, tình thương, sự quan tâm, sự trao đi (vì đôi khi mình muốn trao đi nhưng không thể trao đi), tiếng cười, lời tâm sự, sự lắng nghe, sự tự do…
          …đói tâm linh: tìm mà không thấy được ý nghĩa của cuộc sống, khao khát sự sống vĩnh cửu.

Sự đói khát có thể làm cho chúng ta…
          …có những tâm trạng khó chịu: đau buồn, chán nản, hụt hẫng thất vọng,
          …hoặc nổi loạn tranh giành lẫn nhau,
          …hoặc gia tăng sự mong chờ điều gì đó tốt đẹp đến với ta.

Mỗi chúng ta hãy hỏi mình xem…
          …Tôi đang có sự đói khát ở khía cạnh nào trong cuộc sống hiện tại?
          …Tôi đang cảm nhận cơn đói khát đó như thế nào?

Đôi khi chúng ta đi tìm cách giải quyết cơn đói khát của mình bằng…
          …những bù trừ lệch lạc, chẳng hạn đói tình thương và tìm bù trừ trong những cơn say rượu hay say chất kích thích,
          …những điểm tựa mơ hồ, chẳng hạn đói tâm linh và đi tìm câu trả lời từ bói toán mê tín.

Mùa Vọng là thời gian cảm nghiệm Đấng chúng ta mong chờ là Đấng An Ủi và Nuôi Dưỡng cuộc đời chúng ta…
          …là Đấng hiểu rõ sự đói khát mỗi chúng ta đang đối diện,
          …là Đấng không muốn mỗi chúng ta ở lại trong tình trạng đói khát đó “Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về” (Mt 15,32)
          …là Đấng đang nuôi dưỡng thể xác, tinh thần và tâm linh của mỗi người chúng ta bằng sự sống và sức mạnh của Đấng ấy.

Sống tâm tình mùa Vọng cũng là sống tâm tình  khiêm tốn – quảng đại – trao đi…
          …khiêm tốn đặt dưới chân Chúa những đói khát của cuộc đời mình (Mt 25,30), để Chúa an ủi và nuôi dưỡng chúng ta theo cách của Chúa,
          …quảng đại cộng tác với Chúa từ những gì mỗi chúng ta có được,
          …trao đi những gì chúng ta nhận được trong cuộc sống mình,
để bữa tiệc Nước Trời mà chúng ta hằng mong ước được trở nên hiện thực ngay từ giây phút hiện tại này.

Tôi cần đặt điều gì nơi tôi dưới chân Chúa để Chúa biến đổi cho trở nên tròn đầy sức sống của Chúa?
Tôi có thể trao cho Chúa điều gì để Chúa biến đổi trở nên sự sống cho tôi và cho những người quanh tôi?

Nghị Trần, S.J

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *