[Suy gẫm Lời Chúa Mùa Vọng] – Tuần II MV-Thứ Tư: Con đường cũ nặng nề và bị cong queo…cần lấy Chúa làm điểm tựa cho cuộc sống.

Is 40,25-31
Mt 11,28-30

Con trâu/bò không có ách gắn vào cổ và không được hướng dẫn đi thì khi kéo xe nó sẽ đi tứ tung và khi đi cày sẽ cho ra những đường cày cong queo mất trật tự.

Gánh nặng cuộc đời của mỗi người thì ai cũng có…
.        …gánh nặng trách nhiệm gia đình nơi người vợ/chồng, nơi người cha/mẹ, nơi người con;
.        …gánh nặng của công việc thường ngày để kiếm sống cho bản thân và cho người thân yêu;
.        …gánh nặng của những tổn thương tâm lý, những xung đột nội tâm chưa giải quyết được đã xảy ra trong quá khứ;
.        …gánh nặng của tội lỗi đang hiện diện bên trong bản thân mỗi người.

Lối sống của mỗi người chúng ta, với những gánh nặng của cuộc đời, cũng rất dễ bị cong queo mất trật tự khi không có một điểm tựa đúng đắn nào đó .

Lời Chúa ngày Chúa Nhật II mùa Vọng vừa qua đã mời gọi chúng ta “hãy dọn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng“.

Hôm nay, chúng ta lại lắng nghe lời Đức Giêsu mời gọi “Hãy mang lấy ách của Ta

Đức Giêsu không mời gọi chúng ta “thay thế” gánh nặng cuộc đời của mình bằng cái gì đó khác, và sự thật là mỗi chúng ta không thể chối bỏ hay thay thế những gánh nặng của cuộc đời mình được vì nó là một phần luôn gắn chặt với mỗi người.
Nhưng để đủ sức bước tiếp hành trình cuộc đời và sửa lối sống cho thẳng, chúng ta cần có một điểm tựa là “ách của Chúa” và để Chúa hướng dẫn lối mình đi.

Nhiều lúc mỗi chúng ta sợ mang lấy “ách của Chúa”, vì cho nó là những điều khắc khe áp đặt chúng ta sống.
Đôi khi chúng ta do dự mang lấy “ách của Chúa”, vì so sánh nó với những lối sống buông thả dễ chịu của người đời.
Có lúc chúng ta từ chối “ách của Chúa” để chọn cho mình một lối sống theo bản năng, theo những giá trị chóng qua được nhiều người theo đuổi.
Chúng ta sợ, chúng ta do dự và chúng ta từ chối nhận lấy “ách của Chúa”, vì chúng ta đã có cách nhìn lệch lạc về Chúa.

Đức Giêsu nói: “Hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”

Đôi khi chúng ta nghĩ là mình đến với Đức Giêsu để học và bắt chước sự hiền lành và khiêm nhường của Ngài, nhưng không phải chỉ như thế thôi.
Đức Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta “mang lấy ách của Chúa và học với Chúa” là mời gọi mỗi người chúng ta nhìn ngắm, cảm nghiệm và đón nhận trọn cả lối sống và con người của Đức Giêsu, làm điểm tựa nền tảng cho lối nhìn, cách suy nghĩ và hành động, cũng như lối sống của mình.

Ngài mời gọi mỗi chúng ta đến học với Ngài, vì Ngài là một người thầy “có lòng hiền hậu và khiêm nhường“…
.        …Đức Giêsu là một người thầy có lòng hiền hậu, chứ không phải là người thầy khó tính, khắc khe và luôn phạt răn đe những người đến học. Ngài hiền hậu, yêu thương đón nhận từng người chúng ta, đón nhận từng cuộc đời lam lũ và đầy vết thương trong bóng tối của sự ác và tội lỗi.
 .        …Đức Giêsu là một người thầy khiêm nhường, chứ không phải là một người thầy tự mãn và luôn áp đặt lề luật cách máy móc khi dạy dỗ chỉ bảo mỗi người. Ngài khiêm nhường, lắng nghe và cùng cảm nhận với những thăng trầm cuộc đời của mỗi người, cùng đi và nâng đỡ mỗi người trong những mong manh yếu đuối của mỗi chúng ta.

Mùa Vọng là thời gian để mỗi người nhìn lại gánh nặng nề của cuộc đời và lối sống cong queo mất trật tự của mình, để mở lòng đón nhận giá trị và lối sống của Đức Giêsu làm điểm tựa nền tảng và sức mạnh cho hành trình tiếp theo.

Ách của Ta thì êm, gánh của Ta thì nhẹ nhàng

Gánh nặng cuộc đời của mỗi người chúng ta vẫn ở bên cạnh mỗi chúng ta; nhưng khi mở lòng ra với “ách của Chúa”, với giá trị và lối sống của Đức Giêsu, chúng ta bắt gặp và cảm nhận được tình yêu và sự thách đố, sự bao dung đón nhận và lời mời gọi trưởng thành, sự an ủi – nâng đỡ – tha thứ và trách nhiệm cá nhân; và tất cả những cảm nghiệm đó mang đến cho mỗi chúng ta sức mạnh để đi tiếp hành trình cuộc đời cùng với các gánh nặng của nó trong nhẹ nhành và bình an.

  • Bạn và tôi đang cảm nhận gánh nặng nề của cuộc đời mình là những gì?
  • Gánh nặng cuộc đời đang làm cho lối sống của bạn và tôi trở nên cong queo thế nào?
  • Trong mùa Vọng này, bạn và tôi khám phá ra nơi Chúa mình tìm thấy được điểm tựa và sức mạnh nào cho cuộc đời mình?

Nghị Trần, S.J.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ánh sáng Con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lắng nghe Con …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *