Sáng nay, trong bầu khí trang nghiêm và đầy yêu thương, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã chủ sự Thánh lễ an táng cho cha cố Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J. Hiệp dâng Thánh lễ có đông đảo quý cha trong và ngoài Dòng Tên, quý tu sĩ nam nữ, các nhóm sinh viên, các thao viên và bạn hữu xa gần của cha cố Giuse.
Trong bài giảng, Cha Đa-minh Huỳnh Văn Phương, S.J. đã nhấn mạnh thái độ của người môn đệ trên đường theo Chúa là: vâng phục trong niềm tin tưởng và cậy trông vào Thầy – Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Cha cố Giuse đã phác họa rõ nét hình ảnh người môn đệ ấy, với cuộc đời gắn bó với Chúa qua Thánh Thể và đời sống cầu nguyện thâm sâu. Để từ đó, với niềm xác tín theo Chúa Giêsu là ân phúc, cha luôn khao khát giúp đỡ người khác được “Vui Tươi, Bình An, Triển Nở, Hạnh Phúc.”
Cha Đa-minh cũng bày tỏ tâm tình tạ ơn cùng với cha cố Giuse về hành trình 74 năm đong đầy tình Chúa tình người. Tạ ơn Chúa với Dòng Tên vì món quà Người ban tặng là cha Giuse với 53 năm làm bạn đường của Chúa Giêsu và 30 năm thi hành tác vụ linh mục.
Đọc lại hành trình cuộc đời của cha Giuse, dường như cha luôn bị đặt vào thế bị động, liên tục phải thay đổi những kế hoạch đã vạch sẵn, nhưng thực ra ngài rất chủ động tìm ý Chúa trong mọi sự. Đó đích thực là thái độ của người môn đệ, của người con thiêng liêng của thánh Inhã, luôn luôn tìm kiếm những nẻo đường mới mẻ để phục vụ Chúa hơn và giúp đỡ các linh hồn hơn. Nhất là trong những năm cuối đời đang khi phải chiến đấu với căn bệnh quái ác, cha cố Giuse vẫn ra sức dẫn mọi người đến với Chúa qua Linh thao. Sức khỏe không còn cho phép cha đi lại đó đây, thì với tình yêu và sáng kiến mục vụ, cha đã tổ chức các khóa tĩnh tâm, Linh thao online.
Nghi thức tiễn biệt cha cố Giuse tại Đất Thánh Đan Viện Thiên Bình diễn ra trong bầu không khí huynh đệ và thánh thiêng. Từng anh em Giêsu hữu, thân bằng quyến thuộc, hiện diện bên linh cữu cha cố trong thinh lặng và tạ ơn là những thời khắc rất cảm động. Nơi đây, thân xác cha sẽ an nghỉ cùng với các anh em Giêsu hữu khác, chờ ngày phục sinh.
“Đời người tựa làn mây trôi, nay còn, mai đã xa. Dẫu kiếp tro bụi mong manh, tạ ơn Chúa đã cho tôi được sống làm người.” Cha Giuse đã hoàn tất hành trình trần thế, để được về với Chúa là quê hương đích thực, được tham dự bàn tiệc thiên quốc như phần thưởng dành cho người tôi tớ tín trung: “… đã theo Ta trong đau khổ, cũng được theo Ta trong vinh quang” (Linh Thao, số 95).
Tỉnh Dòng Tên Việt Nam xin tạ ơn Chúa và chân thành cảm ơn quý Đức Cha, quý Cha, quý nam nữ Tu sĩ và quý cộng đoàn đã đến hiệp thông, chia sẻ và cầu nguyện với anh em Tỉnh Dòng Tên Việt Nam cùng tang quyến trong biến cố này. Xin cho cha cố Giuse – người đã đi theo Chúa Giêsu cả cuộc đời sẽ được ở với Chúa trong vinh quang.
JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên
Hình ảnh Kính viếng – Canh thức – Lễ An táng Cha Cố Giuse Phạm Thanh Liêm: https://photos.app.goo.gl/bfuNrDfUPWKwcE1N9