Chúa Giêsu Khóc Thương – Thánh lễ an táng Thầy Phêrô Lê Tùy Nguyễn Văn Hùng, S.J.

YouTube player

Sau hai ngày kính viếng và cầu nguyện, vào lúc 05g00 sáng thứ Năm – ngày 09/10/2025, Tỉnh Dòng Tên Việt Nam đã tổ chức nghi thức di quan và dâng Thánh lễ An táng cho thầy Học viên Phêrô Lê Tùy Nguyễn Văn Hùng, S.J., tại nhà thờ giáo xứ Hiển Linh – Thủ Đức. Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Hùng, S.J. – Thụ ủy Huấn luyện Tỉnh Dòng, đại diện cha Giám Tỉnh – chủ tế Thánh lễ, cùng đông đảo quý cha trong và ngoài Dòng, quý tu sĩ nam nữ, ông bà cố và gia đình cùng các bạn hữu của thầy Phêrô Lê Tùy và cộng đoàn dân Chúa hiệp thông sốt sắng.

 

 

Trong bài giảng, cha Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J, mời gọi cộng đoàn suy niệm trích đoạn Tin Mừng Gioan 11,1-27 về cái chết của anh Ladarô. Ai cũng phải chết nhưng có nhiều cách chết khác nhau. Có người chết vì tuổi già, vì bệnh tật, vì tai nạn; cũng có người chết đột ngột khi còn rất trẻ. Thầy Phêrô Lê Tùy Nguyễn Văn Hùng, S.J., bị té ngã khi đang làm việc nhà, rồi chỉ ít ngày sau, thầy qua đời. Thầy ra đi khi chỉ mới khấn Dòng 14 tháng, đang sống trong những ngày học tập triết học; khi nhiều ước mơ, dự phóng còn dang dở; khi khao khát phục vụ người nghèo còn đang cháy trong tim. Ở gia đình, thầy như cậu bé Sa-mu-en, là “quà tặng của Chúa” ban cho gia đình sau một thời gian dài ông bà cố kiên trì cầu nguyện. Nơi cộng đoàn học viện, thầy như người tiểu đệ hiền lành vì thầy là nhỏ tuổi nhất lớp và cộng đoàn với nụ cười rạng rỡ và đơn sơ đặc trưng.

 

 

Chúa Giêsu bật khóc không phải vì thương anh La-da-rô, người mà ngay sau đó được Chúa Giêsu cho hoàn sinh, nhưng Người khóc vì thương hai người chị của anh là Mác-ta và Ma-ri-a đang đau khổ. Người đồng cảm với nỗi đau vì mất mát người thân yêu của con người. Hôm nay, nếu Chúa Giêsu nghe tiếng người thân khóc thương thầy Hùng, có lẽ Người cũng bật khóc. Thiên Chúa Ngôi Hai làm người cũng biết khóc trước cảnh chia ly của con người, dù đây chỉ là tạm biệt, chứ không phải vĩnh biệt. Chúa Giêsu cũng khóc thương ông bà cố, các em và đại gia đình vì nỗi đau thương và sự trống vắng mà họ kinh nghiệm trong biến cố ra đi đột ngột của người thân yêu.

 

Cả cuộc đời của thầy, tuy ngắn ngủi, nhưng chỉ chú ý đến một điều, là tìm vinh danh Chúa hơn. Thầy đã “chiến đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin”, và giờ đây, thầy đang trông đợi “vòng hoa dành cho người công chính” mà Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao cho thầy (x.2Tm 4,7-8). Nhưng phần thưởng trước tiên thầy đã nhận được là “được sống và chết trong Dòng mang Tên Cực Thánh Chúa Giêsu”, một ơn lớn lao mà biết bao tu sĩ Dòng Tên, ngay cả các cha lớn, nguyện xin mỗi ngày. Thầy đã chết như một Giêsu hữu, và sẽ an nghỉ bên cạnh những Giêsu hữu cha anh, thuộc thế hệ đầu của Dòng Tên tại Việt Nam. Tạ ơn Chúa với thầy Phêrô Lê Tùy Nguyễn Văn Hùng, S.J., về một hành trình 27 năm đong đầy tình Chúa và tình người. Tạ ơn Chúa với Dòng Tên vì món quà Người ban tặng là thầy Phêrô Lê Tùy. Cám ơn ông bà cố vì đã quảng đại dâng hiến “món quà của Chúa” là chính thầy Phêrô Lê Tùy – con cả của gia đình, cho Dòng Tên.

 

 

Nghi thức tiễn biệt thầy Phêrô Lê Tùy Nguyễn Văn Hùng, S.J. diễn ra tại Đất Thánh Đan Viện Thiên Bình (Biên Hòa – Đồng Nai). Nơi đây, thân xác thầy được an nghỉ, cùng với quý cha lớn trong Tỉnh Dòng, chờ ngày phục sinh. Sự hiện diện của thầy nơi “Cộng đoàn Vượt Qua của Dòng Tên Việt Nam” làm phong phú thêm dung mạo người Giêsu hữu trên mảnh đất con Rồng cháu Tiên này.

 

Tỉnh Dòng Tên Việt Nam xin tạ ơn Chúa và chân thành cám ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn đã đến kính viếng và cầu nguyện cho thầy Phêrô Lê Tùy, cũng như đã hiện diện trong Thánh lễ an táng cho thầy. Xin tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn thầy Phêrô Lê Tùy sớm hưởng nhan thánh Chúa, và đoàn tụ cùng thánh Tổ phụ Inhã và các thánh trong Dòng trên Nước Trời.

 

Lạy Đức Mẹ Trên Đường, là Mẹ các Giêsu hữu, xin thương đón nhận linh hồn thầy Phêrô Lê Tùy và xin đặt linh hồn thầy Phêrô Lê Tùy bên cạnh ngai Chúa Con hằng sống, Đấng mà suốt đời thầy đã dâng hiến và phục vụ dưới bóng cờ Thánh Giá. Amen.

 

Link Hình Ảnh Đêm Canh Thức và Thánh Lễ An Táng thầy Phêrô Lê Tùy Nguyễn Văn Hùng, S.J.: photos.app.goo.gl/J93Zk1LopomtciKm8

Văn Quynh, S.J.

Kiểm tra tương tự

Những lời của thánh Lêô Cả là tiếng hò reo chiến đấu của hy vọng

Lời của thánh Lêô Cả là tiếng hò reo chiến đấu của hy vọng: Dù …

Những tâm tình mời gọi tôi sống Mùa Vọng | Suy tư Tin Mừng CN II Mùa Vọng Năm A

Chúa Nhật Tuần II – Mùa Vọng NHỮNG TÂM TÌNH MỜI GỌI TÔI SỐNG MÙA …