[Tuần Cửu Nhật Chúa Thánh Thần]: Ngày thứ nhất

Hoạ sĩ El Greco, Ngũ Tuần.

Lạy Chúa Thánh Thần,
Xin ban cho chúng con
qua Ngài được lớn lên trong hiểu biết Chúa Cha và Chúa con,
và để chúng con tin tưởng mạnh mẽ vào Ngài
hơn bao giờ hết.

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

 

“Vì những người tín hữu chúng ta đã được thánh hiến và được xức dầu, nên chúng ta được mời gọi và được ban ơn cách lạ lùng để Chúa Thánh Thần sinh hoa trái ngày càng phong phú hơn. Thực vậy nếu chúng ta chu toàn trong Chúa Thánh Thần mọi hoạt động, mọi kinh nguyện và các việc tông đồ, trong đời sống hôn nhân và gia đình, ngay cả trong công ăn việc làm thường ngày, việc nghỉ ngơi thể xác và tinh thần, nếu ta kiên trì đón nhận những thử thách của cuộc sống, tất cả đều trở nên hiến lễ thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. ” (Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân – LG 34).

 

Với lời hướng dẫn của Hội Thánh qua Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân và với sự ý thức về hành trình sống Đức Tin luôn cần đến sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chúng ta khiêm tốn hướng tâm hồn về Chúa Thánh Thần trong tuần cửu nhật, để cầu nguyện đặc biệt với Người.

Người là Đấng tạo dựng nên chúng ta, là Khách trọ thân quen trong trái tim mỗi người chúng ta, là Đấng An ủi chúng ta trong những lúc khổ đau và hiểm nguy.

Người chính là quà tặng từ tay Thiên Chúa, là nguồn gốc của mọi sự sống, là ánh sáng và tình yêu, là lửa và sự thiện hảo cao siêu nhất. Người cũng là lời hứa của bảy ân sủng sẵn sàng tuôn đổ xuống trên chúng ta, khi chúng ta ý thức và quảng đại mở lòng ra cho Người, Thiên Chúa Ngôi Ba.

Bước vào tuần cửu nhật, chúng ta tín thác thời gian cầu nguyện này cho chính Đấng mà chúng ta hướng về là Chúa Thánh Thần.

Chúng ta tín thác tuần cửu nhật cho Chúa Giê-su và Mẹ Maria, hai Đấng luôn sống dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

“Lạy Chúa Thánh Thần,
Xin hà hơi vào tâm hồn con,
để con suy tư điều chân chính thánh thiện.

Xin thúc đẩy tâm trí con,
để con làm điều thiện hảo tốt lành.
Xin gợi hứng trí khôn con,
để con biết yêu mến điều tốt đẹp.

Xin ban ân đức cho tâm hồn con,
để con biết gìn giữ những gì là chân thiện mỹ.

Xin gìn giữ đời sống con,
để con đừng bao giờ lạc xa điều chân thiện mỹ”.

(Thánh Augustinô).

 

 

NGÀY THỨ NHẤT

 

  1. Đặt mình trước tôn nhan Thiên Chúa, lòng hướng về Chúa Thánh Thần và bắt đầu với dấu Thánh Giá.

Khi làm dấu Thánh Giá chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi và hơn nữa qua dấu Thánh Giá, chúng ta xin ơn cho phép chúng ta được bước vào ngôi nhà của Thiên Chúa Ba Ngôi.

  1. Thinh lặng và đọc lời cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần của Thánh Augustinô:

“Lạy Chúa Thánh Thần,
Xin hà hơi vào tâm hồn con,
để con suy tư điều chân chính thánh thiện.
Xin thúc đẩy tâm trí con,
để con làm điều thiện hảo tốt lành.
Xin gợi hứng trí khôn con,
để con biết yêu mến điều tốt đẹp.

Xin ban ân đức cho tâm hồn con,
để con biết gìn giữ những gì là chân thiện mỹ.

Xin gìn giữ đời sống con,
để con đừng bao giờ lạc xa điều chân thiện mỹ”.

 

  1. Đọc bài Tin Mừng về biến cố Truyền Tin của Mẹ Maria cùng chiêm ngắm bức tranh của hoạ sĩ El Greco.

 

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! “
35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1,26-35).

Truyền Tin. El Greco, (1597-1600), Madrid, Colegio de la EncarnaciónHiện trưng bày ở Museum Prado- Madrid.
  1. Suy niệm.

“Khi chúng ta bắt đầu suy niệm về đoạn Tin Mừng thiên sứ truyền tin, cảm xúc đầu tiên của tôi là muốn giữ thinh lặng. Trong thực tế, tôi sợ phải lên tiếng, như ông Mô-sê sợ nhìn vào bụi gai đang cháy. Lúc đầu, ông đến gần với sự tò mò. Nhưng rồi ông lấy áo che mặt đi vì sợ nhìn thấy Thiên Chúa. Bây giờ tôi cũng cảm thấy như vậy, vì biến cố truyền tin giống như một bụi gai đang cháy. Biến cố truyền tin này là mầu nhiệm chứa đựng tất cả” (Đức cố hồng y Carlo Maria Martini SJ.)

Cùng với lời của Martini, chúng ta chiêm ngắm bức tranh. Ở phần cuối gần bên chân thiên thần và Mẹ Maria, El Greco đã vẽ một bụi gai cháy là biểu tượng cho cuộc gặp gỡ của Mô-sê với Thiên Chúa. Như thế, hai biến cố mạc khải của Thiên Chúa được đặt bên nhau: với Mô-sê trong Cựu Ước và với Mẹ Maria trong Tân Ước.

 

Giờ đây, chúng ta cùng “cởi dép” ra, để xứng đáng và cung kính bước vào mảnh đất mầu nhiệm này. Chiêm ngắm cuộc gặp gỡ giữa sứ thần và Mẹ Maria, chúng ta nhận ra được tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại quá đặc biệt. Với tình yêu vô bờ, Thiên Chúa không để chúng ta lẻ loi vất vả trong cuộc đời này. Giữa biển đời nhiều sóng gió, chúng ta cần ai? Chúng ta cần có Chúa!

“Có Chúa là có tất cả. Có Chúa là đủ rồi”. Thánh nữ Tê-rê-sa Avila đã thốt lên như thế. Có Chúa sẽ đưa lại niềm vui sâu thẳm. Có Chúa và để cho Chúa hoạt động chính là sự khôn ngoan của Mẹ Maria qua hai tiếng “xin vâng” của Mẹ. Với tấm lòng quảng đại tuyệt vời này, Mẹ đã đón nhận Chúa Thánh Thần và để Người hướng dẫn đời Mẹ. Chúng ta ngắm nhìn Mẹ Maria trong bức tranh. Với đôi tay dang ra của Mẹ và với ánh mắt Mẹ hướng về thiên thần Gáp-ri-en, Mẹ nói với chúng ta rằng, Mẹ sẵn sàn đón nhận sứ điệp và sứ mạng Thiên Chúa trao. Trong sứ mạng này Mẹ bước đi trong ân sủng và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Mẹ thật là Đấng đầy ân phúc và phúc lành lớn nhất là Mẹ cưu mang chính Ngôi Hai Thiên Chúa. Qua đó Thiên Chúa đã bước vào thế giới của chúng ta cách nhẹ nhàng, khiêm tốn và tràn đầy tình yêu.

“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa”. Với lời sứ thần nói với Mẹ, chúng ta chiêm ngắm Mẹ Maria trong bức tranh, và chúng ta nhìn lại bản thân.

Chúng ta tự hỏi mình học được gì ở nơi Mẹ? “Chúa Thánh Thần đến gõ cửa tâm hồn tôi, tôi có sẵn lòng mở cửa cho Người không? Lòng quảng đại của tôi với Thiên Chúa như thế nào rồi? Lòng quảng đại đó có thúc đẩy tôi nói lời xin vâng với Thiên Chúa? Làm thế nào để tôi thực sự có lòng quảng đại hoàn toàn và vâng lời trong khiêm tốn để bước vào hành trình được Chúa Thánh Thần hướng dẫn?”.

Ngoài ra, hình ảnh các thiên thần trong tranh rất sống động. Một số các thiên thần “nhỏ” như đang dọn đường cho Chúa Thánh Thần xuống với Mẹ Maria. Một số thiên thần “lớn” khác với ca dụng cụ âm nhạc, đang ca cụng tôn vinh Chúa. Chúng ta xin được hiệp lời với các thiên thần chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa về biến cố cao quý này.

  1. Thinh lặng cầu nguyện trong khoảng 05 phút và chú ý rút ra một điểm nào trong bài Tin Mừng và trong phần suy niệm, để đưa vào ngày sống.
  2. Thinh lặng và đọc lời cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần của Thánh Augustinô:

“Lạy Chúa Thánh Thần,
Xin hà hơi vào tâm hồn con,
để con suy tư điều chân chính thánh thiện.
Xin thúc đẩy tâm trí con,
để con làm điều thiện hảo tốt lành.
Xin gợi hứng trí khôn con,
để con biết yêu mến điều tốt đẹp.
Xin ban ân đức cho tâm hồn con,
để con biết gìn giữ những gì là chân thiện mỹ.
Xin gìn giữ đời sống con,
để con đừng bao giờ lạc xa điều chân thiện mỹ”. 

  1. Kết thúc với lời kinh sáng danh.

Chú ý đọc thật chậm rãi với tâm tình: Tôi tuyên xưng Chúa Ba Ngôi và tôi xin Chúa cho tôi được phép sống trong mái nhà của các Đấng:

“Sáng Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen”.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh sự …

Một bình luận

  1. Đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hy vọng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *