Video: Lần đầu tiên Đức Phanxicô khóc công khai

[youtube]http://youtu.be/JCCBIsb_Z5o[/youtube]

Trong khuôn khổ chuyến thăm mục vụ Albania kéo dài 1 ngày, chiều chúa nhật 22-9-2014, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự buổi hát kinh chiều tại Nhà thờ chính tòa thủ đô Tirana với các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và các thành viên phong trào tông đồ giáo dân.

10670054_795584833838869_2610809217411251887_nTrong buổi cử hành phụng vụ này, Đức Thánh Cha đã gặp cha Ernest Simoni, 84 tuổi, từng bị kết án tử hình, nhưng rồi được biến cải thành 27 năm lao động khổ sai trong các trại khác nhau và nữ tu Marije Kaleta, 85 tuổi, thuộc dòng Dấu Thánh Chúa Kitô, từng trải qua những năm tháng sống trong âm thầm và đau khổ khi các tu viện bị đóng cửa. Cha Mirdita và sơ Kaleta đã lần lượt kể cho Đức Thánh Cha và cộng đoàn nghe câu chuyện cuộc đời đầy đau khổ, bị bách hại vì đức tin của họ.

Cha Ernest Simoni đã bị chế độ độc tài tài toàn trị do Enver Hoxha thành lập bắt giam từ năm 1963, bị kết án tử hình, bị tra tấn và đối xử vô nhân đạo. Sau đó, án tử hình được giảm xuống thành 18 năm tù lao động khổ sai. Sau khi được trả tự do một thời gian, cha bị bắt trở lại. Tổng cộng cha phải sống 27 năm tù đày. Dù chịu nhiều bách hại và bắt bớ nhưng cha vẫn cử hành Thánh Lễ thuộc lòng bằng tiếng Latinh, giải tội và trao Mình Thánh Chúa cho các tín hữu.

Sau khi cha Simoni dứt lời, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cảm động đến rơi lệ và đã ôm cha Simoni thật lâu đến nỗi ngài không để ý đến việc 1 nhân viên định đưa cỗ tràng hạt để ngài tặng cho cha Simoni.

Chỉnh Trần, S.J.

Kiểm tra tương tự

Thánh lễ trao Tác vụ Đọc Sách, Giúp Lễ và nhắc lại Lời Khấn

Ngày 31.12.2023, ngay sau khi kết thúc kỳ tĩnh tâm Triduum, tại nhà nguyện Học …

Có những người bạn trong Chúa thắm tình như thế! 

  Cùng hòa chung niềm hân hoan với mọi tâm hồn chuẩn bị đón chào …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *