[Chuỗi Mân Côi Laudato Sí ] – Mầu Nhiệm Sáng – Thứ Nhất: Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Lời Chúa: 

Hồi ấy, Đức Giêsu từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan. Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.’” (Mc 1,9-11).

Suy niệm:

Không có nước thì không có sự sống: vẻ đẹp kỳ vĩ của địa cầu cũng sẽ lụi tàn nếu không có món quà tuyệt vời này; không có nước thì không có sự tái sinh: nhân loại không thể tỏa sáng với vẻ đẹp của Chúa Kitô nếu chúng ta không được dẫn vào chính trái tim của đời sống Ba Ngôi qua dòng nước thánh tẩy. Mọi nỗ lực phải được thực hiện để giữ nước sống động để Thiên Chúa có thể đến với mọi người và tiếp tục tưới mát đồng ruộng và rừng của chúng ta, để những dòng sông tinh khiết tiếp tục tuôn chảy! Và nếu không có nước sự sống, thì không thể có nước hằng sống của Thần Khí trong lòng chúng ta.

Lần Chuỗi: 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh.

 

Sách Cầu Nguyện cho Phong Trào Laudato Sí

Chuyển ngữ: Ban Sứ Vụ Chăm Sóc Môi Trường thuộc Tỉnh Dòng Tên Việt Nam

Kiểm tra tương tự

Những tiểu hành tinh mới của Đài Thiên văn Vatican

Bản tin mới nhất từ Nhóm Công tác về Danh pháp các Thiên thể nhỏ …

[Hạnh Các Thánh] Ngày 24.01: Học sống hiền lành và hài hòa như Thánh Phanxicô Salêsiô

Tiểu sử Thánh Phanxicô sinh ngày 21 tháng 8 năm 1567 tại lâu đài Thorens, …