
Lời Chúa:
“Một điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và trên đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao.” (Kh 12,1).
Suy niệm:
Mẹ Maria “sống với Chúa Giêsu, và mọi thụ tạo ca ngợi vẻ đẹp của Mẹ. Mẹ là người phụ nữ ‘mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và trên đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao’ (Kh 12,1). ‘Được đưa lên trời, Mẹ là Mẹ và là Nữ Vương của mọi thụ tạo’” (LS 241). Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao xuất hiện cùng Mẹ Maria như những dấu chỉ của công trình sáng tạo mới mà Mẹ đã tham gia trọn vẹn. Chúng ta không thuộc về thụ tạo mới, nhưng chúng ta thuộc về thụ tạo đầu tiên, vì vậy chúng ta không thể quên chăm sóc nó: “chính thân thể chúng ta được tạo thành từ các nguyên tố của trái đất, chúng ta hít thở không khí của trái đất và nhận sự sống cùng sự tươi mới từ nước của trái đất” (LS 2).
Lần Chuỗi: 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh.
Sách Cầu Nguyện cho Phong Trào Laudato Sí
Chuyển ngữ: Ban Sứ Vụ Chăm Sóc Môi Trường thuộc Tỉnh Dòng Tên Việt Nam
