
Lời Chúa:
Chúa Giêsu nói với các tông đồ: “Hãy dạy tất cả những gì Thầy đã truyền cho anh em. Hãy làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần…” Rồi… Người được rước lên trời, và một đám mây che khuất Ngài khỏi mắt các ông, và các ông không còn thấy Ngài nữa. (Mt 28,18-19; Lc 24,50-51).
Suy niệm:
Có lúc chúng ta như ở trên trời, trong những đám mây trắng lớn che phủ và giấu đi trái đất, biển cả, và mọi thứ xung quanh nó. Những đám mây ấy dù phủ lấp đi trái đất, biển cả nhưng không cản trở ánh sáng đi qua, không chống lại, chỉ nhẹ nhàng rút lui và rồi tái chiếm khoảng không vừa nhường cho kẻ đi qua.
Đây là bầu trời của chúng ta, màu xanh với những đám mây trắng của nó. Đó cũng là bầu trời mà các tông đồ và những môn đệ đầu tiên của Chúa nhìn lên khi nghe tiếng thiên thần hướng dẫn họ nhìn xuống đất: “Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn trời?” (x. LS 64).
Lần Chuỗi: 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh.
Sách Cầu Nguyện cho Phong Trào Laudato Sí
Chuyển ngữ: Ban Sứ Vụ Chăm Sóc Môi Trường thuộc Tỉnh Dòng Tên Việt Nam
