
Lời Chúa:
Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi… Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. (Cv 2,1.3-4).
Suy niệm:
Lễ Ngũ Tuần là ngày lễ của hoa trái. Lễ Ngũ Tuần là lễ hội của sự viên mãn. Lễ này kết thúc cùng với mùa Phục Sinh, và là đỉnh cao của mùa ấy: chúng ta cử hành hồng ân Chúa Thánh Thần, Thần Khí được hứa ban, Đấng đến để đong đầy tâm hồn chúng ta và dẫn chúng ta vào sự viên mãn của Chúa. Đấng vốn trọn đầy, vì Ngài là Thiên Chúa, ban cho chúng ta món quà của sự viên mãn ấy, ban chính sự sống và tình yêu Ngài. Và món quà viên mãn này là Chúa Thánh Thần, là Chúa và là Đấng ban sự sống. Từ sự viên mãn của Ngài, chúng ta cũng nhận được món quà là được hiện hữu cách viên mãn và được sống trọn vẹn. Như sách Công vụ Tông đồ nói với chúng ta: “Tất cả được đầy Thánh Thần.” Món quà của hiện hữu và món quà của sự sống. (x. LS 80).
Lần Chuỗi: 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh.
Sách Cầu Nguyện cho Phong Trào Laudato Sí
Chuyển ngữ: Ban Sứ Vụ Chăm Sóc Môi Trường thuộc Tỉnh Dòng Tên Việt Nam
