
Lời Chúa:
Vào trong mộ, các thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng; các bà hoảng sợ. Nhưng người thanh niên liền nói: “Đừng sợ! Các bà tìm Chúa Giêsu Nadarét, Đấng đã bị đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này! (Mc 16,5-6).
Suy niệm:
Ban đầu, Thiên Chúa tạo dựng ánh sáng và tách nó khỏi bóng tối. Nhưng bóng tối ngày càng lấn lướt cho đến ngày ấy, khi giờ của Chúa đến, bóng tối lan tràn khắp vùng cho đến giữa trưa. Thiên Chúa để chúng có được chiến thắng cuối cùng. Bóng tối, tự mù mịt bởi sự tối tăm của chính nó, không nhận ra rằng chúng đã nuốt chửng ánh sáng thật, ánh sáng soi chiếu mọi người đến trong thế gian; và vì thế, bị lừa dối, chính chúng bị tối tăm và bị nuốt chửng. Bóng tối đã tan biến, và không biết khi nào hay thế nào, Chúa Kitô, từ cõi chết sống lại, đã hiện ra vinh hiển trước nhân loại, như vầng thái dương rực rỡ giữa ngày trời yên. Chúng ta đã lãnh nhận hồng ân ánh sáng mới, tốt đẹp hơn cả ánh sáng mà Thiên Chúa đã dựng nên từ thuở ban đầu và vốn rất tốt lành: ánh sáng làm nên niềm hoan lạc của thiên quốc, ánh sáng là chính Thiên Chúa, ánh sáng của Đức Kitô!
Lần Chuỗi: 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh.
Sách Cầu Nguyện cho Phong Trào Laudato Sí
Chuyển ngữ: Ban Sứ Vụ Chăm Sóc Môi Trường thuộc Tỉnh Dòng Tên Việt Nam
