Ánh sáng cuộc đời!

Linh Thao là gì?  Gặp Thiên Chúa qua Linh Thao là điều có thật hay không? Tại sao những Kitô hữu phải nên trải nghiệm Linh Thao ít nhất 1 lần trong đời? Linh thao có sức hút như thế nào mà ai tham gia rồi cũng đều muốn tham gia thêm lần nữa? Rất nhiều câu hỏi như thế được đặt ra cho bản thân con trước khi bắt đầu kỳ nghỉ với Chúa. Sau 5 ngày trải nghiệm tại Đan Viện Xitô Thiên Phước, tạ ơn Chúa đã giúp con giải đáp cho những thắc mắc bấy lâu của con. Không những về chủ đề Linh Thao, con còn tìm thấy câu trả lời cho vấn nạn về cuộc đời mình như: Tại sao con lại sinh ra trong cuộc đời này? Vai trò và mục đích của con khi đến với cuộc đời này là gì?

Là một tân tòng giống như con chiên lạc mới được Chúa đưa về đàn, con chưa biết cách cầu nguyện, chưa biết nhiều về Lời Chúa, nhưng con vẫn muốn đi Linh Thao. Thách đố hơn nữa là không được sử dụng điện thoại, không nói chuyện với ai ngoài người hướng dẫn, cầu nguyện một ngày 4 tiếng, dậy từ 5h sáng, ngủ trước 10h và theo các chương trình khác nữa cách sát sao. Thực sự là ban đầu con không biết cầu nguyện, cũng chẳng biết xét mình. Mỗi khi cầu nguyện với Chúa, con chỉ nghĩ gì nói đó thôi. Bằng chứng là trong hai giờ cầu nguyện đầu tiên của đợt linh thao, con không thể đi vào tâm tình cầu nguyện như Cha hướng dẫn, cả người bứt rứt, hai mắt díp lại và thậm chí có lúc ngủ thiếp đi. Nghĩ lại thật hổ thẹn với Chúa quá.

Kỳ lạ thay!Con nhận ra Chúa như Người Cha Nhân Từ, chỉ cần đứa con bé bỏng này tới và ngồi trong vòng tay của Ngài, thế là đủ rồi. Ngài chẳng cần con nói gì hết nhưng ý thức về sự hiện diện yêu thương của Ngài. Chúa luôn bên cạnh, kiên nhẫn và chờ đợi con ở lại với Ngài. Nhưng rồi ánh sáng của tình yêu Chúa đã chiếu tỏa trên cuộc đời con. Ngài đã cho con đi vào được vào cõi linh thiêng kể từ giờ cầu nguyện thứ ba trở đi. Con hạnh phúc quá Chúa ơi! Con đã thấy Ngài hiện diện rồi, tại sao bấy lâu nay con nghĩ phải đến nhà thờ, phải đứng trước nhan Chúa mới được gặp Ngài chứ? Chúa ở khắp mọi nơi mà sao con phải loay hoay tìm kiếm Ngài ngoài con như vậy chứ! Một khi con hướng lòng lên Chúa thì thực ra Ngài đã ở đó chờ con rồi. Chính tình yêu Chúa nhắc nhở và lay động con để hướng lòng về Ngài.

Xin Chúa hãy cho con biết khiêm tốn để khắc ghi những ơn thiêng Ngài trao. Làm sao Con nhận ra được điều đó? Chính sự  yêu thương quan phòng của Chúa một cách chủ động và quảng đại đã làm mềm trái tim “chai đá” của con. Con chợt nhận ra rằng ngay cả những con chim bay trên trời, những bông huệ ngoài đồng không gieo không gặt kia mà Chúa vẫn ban cho chúng sự sống, thì tại sao con phải lo nghĩ quá nhiều về những sự ấy. Thay vào đó con hãy lo tìm kiếm Nước Trời trước đã, còn mọi sự khác cứ phó thác cho tình yêu của Chúa.

Rồi khi nhìn lại lịch sử đời con từ khi sinh ra cho đến bây giờ, Chúa đã ưu ái con quá nhiều, đã ban cho con quá nhiều nén bạc để con có như ngày hôm nay. Dẫu cho có những nén bạc con đã không sử dụng đúng cách và không sinh lời theo khả năng của con, nhưng Chúa vẫn yêu thương và “sinh lợi” cho con, thậm chí Ngài đã không hủy diệt con vì vô số tội của con.Tuyệt vời hơn nữa, Chúa đã yêu thương chúng con đến độ ban chính Con Một của Ngài cho chúng con. Và Đức Giêsu đã tự nguyện trở thành một con người giới hạn như chúng con, trong đơn sơ và khiêm hạ, Người đã chịu chết vì những tội lỗi của con và đã phục sinh để giải thoát con khỏi thân phận nô lệ của tội. Người lại ban Chúa Thánh Thần cho con để thánh hóa và giữ gìn con trên mọi nẻo đường. Thiên Chúa đã yêu thương con đến như vậy đó, Ngài luôn chờ đợi và cho con cơ hội để hoán cải, và phục hồi hình ảnh quý giá mà Ngài đã ban cho con khi đưa con vào thế gian này.

Cảm tạ Chúa đã cho con vượt qua được các thử thách ban đầu, bàn tay kỳ diệu của Ngài cùng với quyền năng cao vời của Chúa Thánh Thần đã ban cho con quá nhiều điều tuyệt vời trong hành trình linh thao lần này. Chìa khóa để con mở tất cả các cánh cửa đó chính là tình yêu của Chúa, chính Ngài đã cảm hóa con một cách mạnh mẽ mà từ trước giờ chưa ai có thể chạm đến. Nhờ trung gian là quý Cha, quý Sơ, quý Thầy và các thao viên trong kỳ linh Thao này, Chúa đã làm nên một hành trình tuyệt vời của đời con. Chúa đã trao ban vô vàn ơn phúc cho riêng bản thân con.

Đó là kinh nghiệm linh thao lần đầu của con. Chúa đã cho con sự can đảm để bỏ lại tất cả những vướng bận cơm áo gạo tiền, danh vọng, quyền lực lại phía sau, và giành một kỳ nghỉ với Chúa. Con đã có cơ hội để hiểu hơn về tình yêu thương của Chúa dành cho con, con hiểu bản thân mình hơn. Con nhận ra rằng chính  khi con thực sự quảng đại cho đi lại là lúc con đón nhận muôn vàn ân phúc mà con chẳng thể ngờ tới. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã soi chiếu ánh sáng tình yêu vào cuộc đời tăm tối của con qua kỳ Linh Thao này, nhờ đó con thấy được con đường phải đi, con đường mang tên Giêsu rất đỗi ngọt ngào.

Tuyết Sa

 

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *