Mến Yêu Hằng Ngày, Cầu Nguyện Chọn Tông Đồ

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 3, 11-09-2018 (Lc 6, 12-19)

Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Quá Khích, Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.

Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.

SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay gợi lên cho chúng ta một khung cảnh thật đơn sơ về hình ảnh Chúa Giê-su đi ra núi và dành cả đêm ở đó để cầu nguyện với Chúa Cha trước khi Ngài chọn 12 Tông Đồ. Chúa Giê-su luôn sống tương quan mật mật thiết với Chúa Cha. Đối với Ngài, cầu nguyện là cuộc gặp gỡ thân tình để lắng nghe và đón nhận Thánh Ý của Chúa Cha. Không ít lần trong Kinh Thánh có nhắc đến việc Chúa Giê-su lánh riêng ra một nơi hoang vắng hay đi lên núi để cầu nguyện. Chúa Giê-su dạy cho chúng ta ý thức rằng cầu nguyện là một việc rất cần thiết và rất có giá trị. Cầu nguyện mang chúng ta đến gần Thiên Chúa, được gặp gỡ Ngài và được lắng nghe Lời Ngài nói với chúng ta. Cầu nguyện là bước quan trọng cho sự khởi đầu và kết thúc của mọi sự. Vì thế, Chúa Giê-su đã cầu nguyện không mệt mỏi trong những lúc khó khăn nhất trên hành trình dương thế của Ngài.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta nghe về danh xưng Tông Đồ. Đây là những người được Chúa tuyển chọn và các ông thuộc các thành phần khác nhau trong xã hội lúc bấy giờ nhưng các ông lại có chung một sứ mạng là bước theo Đức Kitô loan truyền tin mừng đến mọi người với lòng nhiệt thành. Các Tông Đồ nhận được hồng ân từ chính Thiên Chúa và được ân phúc trở thành đá góc tường của cộng đoàn sơ khai. Chính nhờ Đức Tin, Giáo Hội được thiết lập trên nền tảng các Tông Đồ.

Một hình ảnh đẹp khác được khắc họa trong khung cảnh khi Chúa Giê-su và các Tông Đồ đi xuống núi thì đám đông dân chúng từ khắp các miền kéo đến nghe Chúa Giê-su giảng dạy và để được chữa lành. Đặt mình trong khung cảnh ấy, chúng ta có cảm nhận được sự khao khát của những người dân khi họ chạy đến với Chúa Giê-su. Vì họ nhận ra chỉ ở nơi Chúa họ tìm thấy sự tốt lành, được nghe những lời khôn ngoan, được dưỡng nuôi và chữa lành. Liệu rằng chúng ta có được lòng khao khát như họ khi đến với Chúa chăng? Nếu chúng ta nhận ra Chúa là Đấng luôn yêu thương và luôn chăm sóc chúng ta đã hẳn chúng ta sẽ không thờ ơ khi đến với Người, không bị những điều thuộc về thế gian chi phối con người mình. Khi đến với Chúa và lắng nghe Lời Người, cảm nếm tình thương của Người dành cho mỗi người chúng ta quả thật đó là niềm hạnh phúc không gì có thể sánh bằng, lòng chúng ta sẽ được bình an và hoan lạc.

Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa ban cho chúng con một tâm hồn đơn sơ luôn biết hướng về Chúa với lòng khao khát được nghe Lời Ngài, để chúng con luôn bước đi trên con đường sự thật. Xin cho chúng con nhận ra chúng con cũng là những tông đồ được Chúa tuyển chọn để ra đi loan báo Tin Mừng. Xin thánh hóa con tim và trí óc của chúng con để từ nay chúng con chỉ biết làm những điều Chúa ưa thích và luôn biết quan tâm nâng đỡ anh chị em xung quanh như Chúa đã yêu thương chăm sóc chúng con. Amen.

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://livingspace.sacredspace.ie/o2233g/

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *