Bài giảng của Cha Giám Tỉnh trong Thánh Lễ Bế Mạc Thường Huấn Tỉnh Dòng

Sự Quan Tâm Của Thiên Chúa Đối Với Chúng Ta

(Isaia 29, 17-24 & Mát-thêu 9, 27-31)

Mùa Vọng là mùa thuận tiện để chiêm ngắm tình yêu và sự săn sóc của Thiên Chúa cho mỗi người. Trong lối nhìn của Giêsu hữu, tình yêu của Thiên Chúa có thể được nhận biết ở hai phương diện “quan tâm đến con người” (cura personalis) và “quan tâm mục vụ” (cura apostolica). Tôi muốn chia sẻ với cộng đoàn hai điểm liên quan đến lối nhìn này qua bài đọc I và bài Tin Mừng trong bối cảnh Cha Bề Trên Cả Arturo Sosa S.J đến viếng thăm Tỉnh Dòng Tên Việt Nam.

Thiên Chúa quan tâm đến Dân Ngài

Trong bài đọc I, Ngôn sứ Isaia đã loan báo lời hứa của Thiên Chúa về việc Ngài “quan tâm đến con người” Ít-ra-en thời kỳ lưu đày: chỉ còn một ít lâu nữa thôi, Ngài sẽ đến giải phóng dân Ngài khỏi ách nô lệ và giúp họ được đoàn tụ với gia đình. Lời hứa này mang lại niềm hy vọng đích thực và niềm an ủi lớn lao cho dân Ngài. Thiên Chúa đã khích lệ dân trung tín với những giới răn của Ngài; đặc biệt, Ngài mời gọi họ không đánh mất phẩm giá của một dân tộc được tuyển chọn. Qua ngôn sứ Isaia, Thiên Chúa đã biểu lộ sự chăm sóc của Ngài đối với Ít-ra-en.

Tình yêu của Thiên Chúa đối với dân Ngài cũng được thể hiện qua “sự quan tâm mục vụ”. Thực vậy, sự đau khổ không khởi phát từ ý muốn của Thiên Chúa vì Ngài là Đấng giàu lòng thương xót. Tuy vậy, Thiên Chúa có thể sử dụng đau khổ để tôi luyện những người Ngài yêu mến để qua kinh nghiệm của sự mong chờ ơn cứu độ và sự chữa lành, dân Ngài có thể học cách sửa đổi hành vi, những hành động sai trái dưới ánh sáng của Lời Chúa.

Trong bài đọc Tin Mừng, việc Chúa chữa lành cho hai người mù dường như không phải là mục đích chính yếu của phép lạ; nhưng đúng hơn, Ngài giúp họ bằng một sự quan tâm lớn hơn: mở ra và triển nở trong đức tin. Qua việc chữa này lành, Chúa Giêsu đã quan tâm đến từng người mù.

Cuộc sống của con người thường được kết dệt bởi cả niềm vui và sự đau đớn, an ủi và sầu khổ. Tuy vậy, niềm vui và ơn an ủi một cách nào đó có thể còn bị ẩn giấu trong kế hoạch của Thiên Chúa. Khi nghiêm cấm hai người mù không được nói cho ai biết về Ngài, Đức Giêsu đã mời gọi họ cùng cộng tác vào kế hoạch tông đồ của Ngài. Nhưng do lòng tràn ngập niềm vui vì được nhìn thấy, họ đã không thể giữ được huấn lệnh của Đức Giêsu: họ đã loan tin về Người trong khắp cả vùng. Vô tình, niềm vui và ơn an ủi của họ đã ngăn trở sứ mạng của Đức Giêsu.

Sự quan tâm của Cha Bề Trên Cả đối với Tỉnh Dòng Tên Việt Nam

Thật không quá khi nói sự thăm viếng của Cha Bề Trên Cả đã mang lại sự “quan tâm” thực sự cho mỗi Giêsu hữu trong Tỉnh Dòng Việt Nam. Theo tinh thần của Giêsu hữu, Cha Bề Cả là người trước tiên thực hiện việc “quan tâm đến con người và sứ mạng” trong toàn Dòng.

Vì thế, Cha Bề Trên Cả kính mến,

Sự hiện diện, những cuộc nói chuyện và những chia sẻ của Cha trong những ngày này đối với anh em Dòng Tên Việt Nam đã mang lại cho chúng con niềm an ủi sâu xa và đã khích lệ lớn lao chúng con, giúp chúng con trưởng thành hơn về đời sống và sứ mạng của Giêsu hữu. Những huấn dụ phong phú của Cha đã giúp chúng con ý thức hơn về chiều kích phổ quát của Dòng, về phẩm chất đời sống và sứ mạng của Giêsu hữu. Niềm vui về sự gia tăng ơn gọi và những sứ mạng tông đồ trong Tỉnh Dòng Việt Nam sẽ mất đi ý nghĩa và tầm quan trọng nếu Đức Giêsu không đụng chạm đến đời sống của chúng con, không đi vào ngôi nhà tâm hồn của trái tim chúng con và cùng đi với chúng con trong hành trình sứ mạng. Sự viếng thăm của Cha thực sự đã biểu lộ sự quan tâm của Thiên Chúa cho Tỉnh Dòng Việt Nam.

Chúng con cảm tạ Chúa vì hồng ân đặc biệt này; chúng con cũng cám ơn vì “sự quan tâm về con người và sứ mạng” của Cha. Chúng con sẽ thực thi tinh thần của Tổng Hội 36, cũng như những hướng dẫn của Cha để cải thiện hơn nữa chất lượng đời sống và sứ mạng của Giêsu hữu, để phục vụ Thiên Chúa và dân Người tốt hơn ở mức độ cá nhân, cộng đoàn và Tỉnh Dòng.

Cha Daniel Huan, Cha Victor Asouad và Cha Pierre Bélanger thân mến,

Tôi cũng chân thành cám ơn quý Cha đã cùng đồng hành và hỗ trợ Cha Bề Trên Cả hoàn thành sứ mạng thăm viếng của Ngài. Sự hiện diện và sự lao tác của quý Cha trên Tỉnh Dòng Việt Nam trong tuần qua là những món quà quý báu và là sự khích lệ lớn lao cho mỗi Giêsu hữu. Tôi tin rằng, ngang qua quý Cha, Thiên Chúa cũng tuôn đổ thêm sự săn sóc của Ngài trên mỗi Giêsu hữu Việt Nam.

Ý thức về căn tính tội nhân của Giêsu hữu là một thái độ cần thiết để sống tâm tình của Mùa Vọng. Chúng ta khiêm tốn nài xin Thiên Chúa tuôn đổ lòng thương xót của Ngài xuống trên chúng ta, giúp chúng ta tiếp tục mở tâm hồn ra đón mừng Ngài và phục vụ dân Ngài. Xin Ngài mở mắt chúng ta để chúng ta có thể nhìn thấy rõ hơn những nhu cầu của những con người mà chúng ta đang phục vụ.

Vinh-sơn Phạm Văn Mầm, S.J.

Giám Tỉnh Dòng Tên Việt Nam

Bài viết được Truyền Thông Dòng Tên – Jescom chuyển ngữ từ:  http://viejesuits.org/2018/12/07/gods-care-for-us-homily-of-fr-provincial-at-the-closing-mass-of-the-provinces-meeting/

Kiểm tra tương tự

Suy Tư Tin Mừng CN4PS: Cách Mục Tử Giêsu Chăm Sóc Con Người

Yêu thương ai đó, chúng ta sẽ biết cách chăm sóc người ấy với nhiều …

Tin mừng, phúc âm hay tin lành?

Chúng ta đồng ý với nhau rằng Kinh Thánh là quốn sách chứa đựng 73 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *