Cảm nhận sự hiện diện của Chúa

P1070759Có lẽ đây là lần đầu tiên con được tham dự khóa Linh Thao nên vẫn còn nhiều bỡ ngỡ và thiếu sót. Bình thường con cũng là người cũng không hay nói nên việc giữ bầu khí thinh lặng không quá khó đối với con. Tuy nhiên con cảm thấy mình mới chỉ thực sự được bên ngoài con việc thinh lặng nội tâm con vẫn chưa làm được. Có lẽ con đã quá băn khoăn, bận tâm lo lắng về những quyết định lựa chọn của con trong thời gian tới. Do vậy hầu như trong tất cả năm ngày Linh Thao con đều không đi hết được được tiến trình cầu nguyện mà thầy và quý soeur  đã định hướng và dẫn dắt chúng con và vì thế con vẫn chưa thể cảm nghiệm  sâu sắc được tình yêu và sự đau khổ của Chúa trên thập giá.

Tuy nhiên trong năm ngày Linh Thao này con cũng đã đón nhận được một số ơn nhất định do tình yêu của Chúa và với sự nỗ lực của bản thân cho dẫu con vẫn chưa cố gắng hết mình. Con đã cảm nghiệm được một cách rõ ràng về sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời con, tình yêu mà Chúa dành cho con khi Ngài cho con được hiện hữu trên thế gian này. Con nhận ra rằng con cần phải biết đón nhận và sống với con người thật của mình. Nhìn chung qua tuần Linh Thao này con cũng đã một phần đạt được điều mà con mong muốn tuy chưa được trọn vẹn lắm. Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria luôn dẫn dắt và ở cùng quý đồng hành trên con đường thi hành sứ mạng Ngài đã trao phó.

(Bài cảm nghiệm của một thao viên tham dự khóa LTSV Hưng Hóa)

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *