Chân Phước Giacôbê San Vitores (Lễ nhớ: ngày 6 tháng 10)

CHÂN PHƯỚC GIACÔBÊ SAN VITORES
(
Lễ nhớ: ngày 6 tháng 10):
Vị thừa sai và tử đạo tiên khởi quần đảo Mariana

Sinh năm 1627 tại Tây Ban Nha
Tử đạo năm 1672 tại đảo Guam

Vị thừa sai và tử đạo tiên khởi đảo của Guam là một người thích phiêu lưu. Trước khi đến Guam, ngài đã từng ở Mêhicô, rồi ở Phillipin. Tại Guam, ngài đã bước vào cuộc phiêu lưu cuối cùng và vĩ đại nhất trong đời của ngài.

Sinh năm 1627 trong một gia đình quý phái tại thị trấn Burgos miền bắc Tây Ban Nha, chân phước San Vitores vào Dòng Tên năm 13 tuổi, khi được cha cho phép sau một thời gian chống đối. Ngay từ đầu, ngài đã nổi tiếng là một người đạo đức và thông minh. Sau khi thụ phong linh mục năm 24 tuổi và làm năm Ba, ngài giảng dạy ở đại học và hoạt động tông đồ dưới nhiều hình thức, cho tới khi được cha Bề Trên Cả Goswin Nickel cho phép đi truyền giáo ở hải ngoại.

Năm 29 tuổi, ngài rời bỏ quê hương đến thành phố Mêhicô làm việc cật lực trong hai năm, rồi đi Philippin. Tại đây, từ năm 1662 đến năm 1666, ngài làm tập sư, giám học, giáo sư thần học, ngoài ra ngài còn nhiệt thành hoạt động tông đồ giữa dân địa phương.

Tuy nhiên, ngài hết sức mong mỏi đến quần đảo Mariana ở Thái Bình Dương để rao giảng Tin Mừng, ngài băn khoăn về việc dân chúng ở quần đảo Mariana giữa Thái Bình Dương mênh mông chưa hề được nghe ai nói về Chúa Cứu Thế.  Sau khi vượt qua bao nhiêu trở ngại, cuối cùng ngài được toại nguyện vào năm 1668.

Đó là một cuộc phiêu lưu vĩ đại, vì ngài hoàn toàn không biết những gì đang chờ đợi mình ở đó. Có thể bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập ngài. Dầu vậy, ngài chấp nhận hết, chỉ vì ở đó còn có những người anh em, chị em cần được biết Thiên Chúa yêu thương và cứu chuộc họ. Đó cũng là cuộc phiêu lưu vĩ đại, vì ngài cảm thấy chính Chúa mời gọi và thôi thúc ngài, như xưa Chúa đã đánh động tâm hồn tổ phụ Áp-ra-ham. Chỉ biết làm theo lời Chúa thúc giục, như Mẹ Maria, ngài mang Chúa trong lòng, luôn lên đường đến với anh em.

Trong 4 năm ở quần đảo Mariana, ngài đã đi hết nơi này đến nơi khác, trải qua đủ chuyện vui buồn trong cuộc đời truyền giáo, dựng được 4 nhà thờ và 3 trường học, rửa tội được mấy ngàn người. Đây là hạt nhân quí báu cho tương lai Hội Thánh trên Thái Bình Dương. Ngày 02.4.1672 tại làng Tumon trên đảo Guam, đang rửa tội cho một em bé, ngài bị một người bỏ đạo dùng gươm đâm chết rồi liệng xác xuống biển. Ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phôlô II phong chân phước năm 1985.

AMDG
ĐỂ TÔN VINH THIÊN CHÚA HƠN

Kiểm tra tương tự

Ngày #1: Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Giuse: Xin Cho Con Tìm Được Chồng

Thánh Giuse được biết đến như là một trong ba vị thánh bảo trợ cho …

Phanxicô Xaviê – Một linh đạo truyền giáo

Lm. Giuse Hoàng Sĩ Quý, S.J. Trong 10 năm truyền giáo, thánh Phanxicô Xaviê vượt …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *