Trốn chạy (Giô-na 1,1-16)

Đức Chúa phái ông đi Ni-ni-vê, ông xuống tàu trốn đi Tác-sít

Picture of the prophet Jonah being thrown into the Sea. Catacomb of Saint Peter and Saint Marcellino, Rome, Itally, (4th century?).

Ông trốn Ni-ni-vê hay trốn Đức Chúa?
Ông trốn sứ mạng hay là trốn chính mình?

Giấc ngủ say đưa ông vào mộng ảo,
để quên đi con thuyền cuộc đời đang sóng gió chao đao.
Cuộc chạy trốn là nguyên nhân của sóng gió;
Giấc ngủ vùi chính là nơi bão lòng ông thét gào:

“Ông là ai? Thuộc dân nào?”
Sự thật được chất vấn và khẳng định
qua giọng của những người bạn đồng hành ngoại giáo.

Bừng tỉnh, trở về, bình an,
ông xuôi tay chấp nhận để Đức Chúa dẫn đưa,
chấp nhận trả giá cho sự trốn chạy của mình
không chỉ bằng vài đồng bạc khi xuống tàu,
mà bằng cả mạng sống,
quăng vùi trong lòng đại dương
Bóng tối.

Hữu Tín, SJ

Kiểm tra tương tự

Không phải hư mất (Thứ Ba Tuần 2 Mùa Vọng)

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 12 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các …

« Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói » (Ngày 18 tháng 10 năm 2021 – Thánh Luca, Tác Giả Sách Tin Mừng)

  « Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói » …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *