Đêm thứ tư

IMG_6162 Giáo họ Hòa Minh tổ chức đêm Canh Thức Vượt Qua. Đêm nay là đêm rất lớn. Lớn cả những hình thức bên ngoài lẫn nội dung bên trong. Đêm nay phụng vụ nhiều hơn, trang hoàng lộng lẫy hơn, người đi lễ đông hơn…Đêm nay là Lễ Mẹ của các ngày lễ. Phụng vụ đêm nay trình bày cho chúng ta một bức tranh khái quát về lịch sử cứu độ mà tâm điểm là Đức Kitô. Ngài chiếu sáng lên toàn bộ lịch sử cứu độ. Lịch sử cứu độ là một tiến trình mà trong đó Thiên Chúa không ngừng can thiệp vào đời sống con người. Với người Do thái, có 4 đêm quan trọng mà họ cử hành những nghi lễ đặc biệt. Thứ nhất là đêm sáng tạo, thứ hai đêm sát tế: Abraham sát tế Isaac, đêm thứ ba là đêm vượt qua, đêm thứ tư là đêm phán xét. Kitô giáo cũng có bốn đêm quan trọng nhưng ở đêm thứ tư thay vì là đêm phán xét lại là đêm của sự sống, phục sinh, cứu độ và hy vọng. Bốn đêm đó nói lên bốn giai đoạn quan trọng trong lịch sử cứu độ: Thiên Chúa sáng tạo, hiến tế, giải thoát, và cứu độ. Đây cũng là bốn giai đoạn trong đời sống con người: được sinh ra, dấn thân cho đi, sống kinh nghiệm sự giải thoát và chia sẻ sự sống với Chúa. Chúa Kitô Phục Sinh mang đến cho con người đầy tràn niềm vui. Vui vì được giải thoát khỏi bóng tối tội, vui vì nhận ra tình yêu Thiên Chúa, vui vì con người được chia sẻ sự sống của Thiên Chúa. Niềm vui đó sẽ biến đổi con người từ “trái tim bằng đá thành trái tim bằng thịt”. Trái tim biến rung cảm thương xót bận tâm với anh chị em mình.

Chúa Phục Sinh không phải là câu trả lời của lý luận nhưng là câu trả lời của niềm tin. Niềm tin của Giáo Hội truyền lại cho mỗi người chúng ta. Đã có những bằng chứng, nhân chứng chứng thực việc Đức Kitô Phục Sinh. Dĩ nhiên cũng có rất nhiều những bằng chứng và nhân chứng ngược lại. Tuy nhiên trong Kitô giáo, đức tin tông truyền và những vị thánh tử đạo đã chứng minh về một Đức Kitô Phục Sinh ngay giữa lòng Giáo Hội, trong lòng người và nơi Bí Tích Thánh Thể. Đức Kitô hiện diện nơi tâm hồn của mỗi người chúng ta, Ngài sống trong chúng ta và mời gọi chúng ta bước theo Ngài để dám sống sự hiến tế như Ngài. Ngài là tâm điểm và đích điểm của chúng ta. Đích điểm của chúng ta không phải là cái chết nhưng là sự sống. Bởi vì chính Đức Kitô đã chiến thắng sự chết. Khi chúng ta dám sống cuộc sống của Chúa Kitô chúng ta cũng được cùng Ngài hiển vinh. Đức Kitô Phục Sinh mời gọi chúng ta chia sẻ niềm vui và tiếp tục dấn thân làm cho Ngài không ngừng hiện diện khắp nơi trên trần thế.

(Bài chia sẻ trong lễ Phục Sinh Đaminh Vũ Duy Cường, SJ)

Kiểm tra tương tự

Giáo xứ Hòa Minh khánh thành Nhà chờ Phục sinh

Nhân  Thánh lễ cầu nguyện cho các  Linh hồn, lúc 5 giờ 30 ngày 2 …

Giáo họ Minh Hòa mừng rửa tội và rước lễ lần đầu cho các em thiếu nhi

Ngày 23.06.2019, vào đúng ngày lễ Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, tại giáo họ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *