GX Tạo Tác: Hội Hiền Mẫu mừng Bổn Mạng Monica

27-08-2013, cùng với Giáo Hội Hoàn Vũ, Giáo Xứ Tạo Tác cử hành Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Monica, Bổn mạng các Bà mẹ Công Giáo, Bổn mạng Hội Hiền Mẫu Giáo xứ Tạo Tác.

Mừng Lễ Bổn Mạng Monica năm nay trong bối cảnh Cha Xứ bận giảng linh thao ở Cù Lao Giêng, vô tình đã tạo cơ hội cho hội Hiền Mẫu giáo xứ kéo dài các hoạt động mừng lễ suốt cả tuần. Bắt đầu từ Chúa Nhật 25 – 07- 2013, các bà mẹ công giáo trong giáo xứ đã cùng nhau tề tựu mừng lễ bổn mạng với các bà mẹ công giáo của toàn giáo hạt Đà Lạt tại Trung Tâm Mục Vụ.  Việc cùng tham dự chương trình mừng lễ bổn mạng với các bà mẹ của cả giáo hạt là cơ hội để các bà mẹ trong giáo xứ giao lưu, học hỏi, tạo mối tương quan tốt đẹp với các giáo xứ khác cũng như hòa mình trong sinh hoạt chung của Giáo Hạt.

Hội Hiền Mẫu Giáo Xứ Tạo Tác đón mừng lễ Thánh Monica trong tâm tình tạ ơn vì những “điều kỳ diệu mà Chúa đã làm” cho Hội. Trải qua mười năm hoạt động – trong âm thầm và hy sinh, từ năm 1998 – 2008, từ 17 thành viên, Hội Hiền Mẫu đã phát triển gấp đôi (34 thành viên). Hai năm gần đây, đáp lại lời mời gọi của Cha xứ Giuse -trong nỗ lực củng cố và phát triển các hội đoàn của giáo xứ, đã thêm 17 chị gia nhập Hội.

Đặc biệt, vào tháng 3/2013, qua cuộc gặp gỡ toàn thể các chị em đã lập gia đình trong giáo xứ, dưới sự hướng dẫn của Cha Xứ, các chị em cùng nhau thảo luận chủ đề: “Một chương trình giao lưu thích hợp, phong phú sẽ giúp thăng tiến Hiền Mẫu thế nào?”, sau khi thảo luận, tìm hiểu và nhận định được tiêu chí của Hội Hiền Mẫu của Hội Thánh, đông đảo chị em đã đăng ký tham gia Hội Hiền Mẫu giáo xứ Tạo Tác. Một cách cụ thể, trong dịp mừng lễ Thánh Monica năm nay , đã có 28 chị được tuyên hứa gia nhập Hội.

Chuẩn bị cho Thánh Lễ tuyên hứa gia nhập Hội, Cha xứ Giuse đã dành riêng cho các bà mẹ trong hội Hiền Mẫu một giờ tĩnh tâm”trổ sinh lòng mến nhờ chuyên tâm cầu nguyện”. Vài giờ cùng nhau bên Chúa, qua gương nhân đức của Thánh Monica đã giúp các bà mẹ ý thức hơn vai trò của bà mẹ công giáo trong gia đình, đặc biệt là trong đào tạo đức tin cho con cái, cho gia đình, qua cầu nguyện, qua những hy sinh bền bỉ.

Giờ tĩnh tâm “Trổ sinh lòng mến nhờ chuyên tâm cầu nguyện”
Cùng nhau cầu nguyện trước Thánh Thể

5g15 sáng ngày 31/08, Cha xứ Giuse, Cha Giuse Lập đồng tế đã dâng thánh lễ tạ ơn và tuyên hứa gia nhập hội Hiền Mẫu của 28 chị. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng. Chia sẻ sau Tin Mừng, Cha Giuse Lập lại một lần nữa đề cập đến vai trò của bà mẹ công giáo trong đời sống đức tin của con cái cũng như gia đình.

Thánh lễ Tạ ơn và Tuyên hứa gia nhập Hội Hiền Mẫu
Cha Giuse Lập chia sẻ sau Tin Mừng

Tiếp sau đó, trước mặt Cha xứ, Cha Giuse Lập, và cả cộng đoàn, Dì Maria Nơi – Hội Trưởng Hội Hiền Mẫu giáo xứ đã xướng tên 28 Tân Hội Viên. Các Tân Hội Viên đã long trọng tuyên hứa gia nhập, và nhận huy hiệu của Hội, trong niềm hân hoan của cả hội Hiền Mẫu cũng như của cộng đoàn. Tạ ơn Chúa vì sự hứng khởi mới Chúa ban qua Hội Hiền Mẫu giáo xứ. Xin cho lòng nhiệt thành mà Chúa đốt lên – qua Hội Hiền Mẫu tỏa lan đến các Hội Đoàn khác trong giáo xứ.

Hội Hiền Mẫu Giáo Xứ có thêm 28 thành viên
Tuyên hứa trước Cha Xứ và toàn thể cộng đoàn

Bà Maria Nơi – Trưởng Ban Đại Diện Hội Hiền Mẫu Trao huy hiệu cho Hội Viên Mới

Bầu khí hân hoan được tiếp tục kéo dài đến tận chiều Chúa Nhật. Qua buổi liên hoan – sinh hoạt “Việc Chúa làm cho ta, ôi thật vĩ đại”. Những bài hát, những điệu múa vui tươi, sinh động thể hiện bước “chuyển mình” – Hội Hiền Mẫu không chỉ hoạt động âm thầm cầu nguyện, hy sinh, bền bỉ mà đã từng bước hòa nhịp với nhịp sống sôi nổi của Giáo Xứ. Đặc biệt, trong buổi sinh hoạt này, Chị Maria Thúy, và Tê-rê-sa Mai Phượng đã cha sẻ với cộng đoàn về “những việc Chúa làm cho ta, ôi thật vĩ đại” qua các biến cố mà Chúa gởi đến cho gia đình các chị.

Sr. Maria Elise – Dòng Chúa Quan Phòng – đồng hành cùng Hội Hiền Mẫu giáo xứ chia sẻ niềm vui
Chị Maria Thúy chia sẻ “Những điều Chúa làm cho ta, ôi thật vĩ đại”
Diễn nguyện ” Tình Ca Vô Tận”

Mừng lễ thánh Monica, bổn mạng Hội Hiền Mẫu, Tạ ơn Chúa vì chúng con đã được ở với Chúa và với nhau trong giờ tĩnh tâm, đã có Thánh lễ trang nghiêm sốt sắng, đã được đón nhận thêm nhiều chị em tham gia, chúng con còn có buổi gặp mặt vui tươi, thân ái, giúp chúng con thăng tiến trong đức tin và đức ái.

Xin Chúa chúc phúc cho nỗ lực xây dựng gia đình Hiền Mẫu Tạo Tác. Ước mong hội hiền mẫu giáo xứ sẽ là nơi để quý bà, quý chị có cơ hội gặp gỡ nhau, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau ca hát, cùng nhau học hỏi,  qua đó mỗi người trong chúng con ý thức được trách nhiệm trong sứ vụ “bà mẹ công giáo:- như kỳ vọng mà Cha Xứ đặt nơi Hiền mẫu chúng con,  cả ở gia đình nói riêng và giáo xứ nói chung: người mẹ có vai trò quan trọng trong việc giáo dục con cái, một cách đặc biệt – bà mẹ công giáo còn giữ trọng trách giáo dục đức tin.

Xin chúc cho các bà mẹ trong giáo xứ, cách riêng các bà mẹ trong hội Hiền Mẫu mỗi ngày biết noi gương thánh Monica, luôn tín thác vào tình yêu của Chúa, và bằng lời cầu nguyện bền bỉ, bằng sự hy sinh, bằng gương sống, mỗi bà mẹ trong giáo xứ thực sự trở nên nhịp cầu giữa các thành viên trong gia đình với nhau và với chính Thiên chúa. Amen!

Tân Hội Viên Hội Hiền Mẫu Giáo Xứ Tạo Tác
Hội Hiền Mẫu GX Tạo Tác

Ban Truyền Thông GX Tạo Tác

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 70

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *