“Hội Nhạc Thiên Quốc” – Niềm Vui Giáng Sinh tại GX Tạo Tác

Niềm vui Giáng Sinh đang tràn ngập khắp nơi.
Nhằm chia sẻ niềm vui Giáng Sinh đến mọi người, mọi đoàn thể… trong giáo xứ, hoà chung với niềm vui từ khắp nơi trong ngày Đại lễ Mừng Chúa Giáng Sinh. Vào lúc 19g00 ngày 25 – 12 – 2013, GX Tạo Tác có buổi sinh hoạt mừng Chúa Giáng Sinh – chủ đề: “Hội Nhạc Thiên Quốc”.

Bác Tô-ma Nguyễn Văn Sơn – CT HĐGX giới thiệu chương trình “Hội Nhạc Thiên Quốc”
Cha Xư Giuse khai mạc chương trình “Hội Nhạc Thiên Quốc” trong niềm vui tràn ngập
Bác Stêphanô Vũ Văn Nhân và Chị Maria Thuý Liễu – dẫn chương trình

Hội Nhạc Thiên Quốc: “Cả thiên cung mê đắm ngừng đàn hát khi Mẹ cất tiếng ru bên nôi hài nhi Giêsu” (Les cieux ravis ne chantaient plus Ils cessèrent leur harmonie Lorsque chanta Marie au berceau de Jésus). Mỗi độ Giáng Sinh về chúng ta lại nghe bài ca tuyệt vời này, nhưng có lẽ ít người để ý rằng bản nhạc đã được Cha Thánh Alphonse de Liguori viết từ gần 300 năm trước, và cố linh mục nhạc sĩ Hoàng Diệp đã dịch ra lời Việt năm 1946, cách nay 67 năm.

Ca đoàn Tê-rê-sa trình bày nhạc phẩm “Hội Nhạc Thiên Quốc”

Đêm Nay Noel Về: Hồn ta ơi! Hãy lắng nghe một huyền nhiệm cao siêu vượt quá trí khôn nhân loại: Con Thiên Chúa đã hoá thân làm người vì yêu thương thế nhân. Hãy lắng nghe và để lòng thổn thức cùng với cả vũ hoàn trong đêm cực thánh.

“Đêm nay Noel về” – khu giáo Phao-lô

Tình Ca Vô Tận: Chỉ có một mối tình duy nhất thật sự trung tín và thủy chung. Đó là tình Chúa yêu con người. Đã có biết bao áng văn thơ nhạc họa ca tụng mối tình ấy suốt mấy ngàn năm qua, mà đề tài dường như vẫn còn rất mới. Các hiền mẫu của giáo xứ múa trên nền nhạc Tình Ca Vô Tận của Ngọc Kôn.

“Tình Ca vô tận” – Hội Hiền Mẫu GX Tạo Tác

Đọc thư gửi Chúa Hài Đồng. Trao giải thưởng. Một hoạt động truyền thống trong Mùa Giáng Sinh của thiếu nhi Tạo Tác là viết thư cho Chúa Hài Đồng. Đây không phải là một cuộc thi thố văn chương với những bài văn chải chuốt nhưng lại thường nhạt nhẽo và rỗng tuếch, ngược lại đây là dịp để những tâm hồn thơ trẻ thủ thỉ tâm sự với em bé Giêsu nơi máng cỏ. Chủ đề năm nay là: Trung tín trong việc nhỏ ở phạm vi gia đình.

Cô Maria Hiền Chi – GLV trưởng công bố kết quả Viết thư gởi Chúa Hài Đồng
Em Hồ Gia Quỳnh – đọc thư gởi Chúa Hài Đồng
Trao giải “viết thư gởi Chúa Hài Đồng”

Người Đã Thương Tôi: Từ trước muôn đời Ngài đã gọi tên tôi vì Ngài đã quen tôi giữa tim Ngài. Tôi không đáng là một hạt bụi mà Ngài đã trân trọng tôi như một người bạn thiết. Xin dâng Ngài trọn trái tim, trọn tấm thân. Xin yêu Ngài đến muôn đời. Ca đoàn giáo họ Phanxicô Xaviê trình bày bài hát Người Đã Thương Tôi, nhạc và lời của Đaminh Đỗ Thi Thức.

The First Noel: Mời cộng đoàn cùng nghe lại câu chuyện đêm Noel đầu tiên, khi thiên thần báo tin vui về vị Vua mới sinh ra cho những những mục đồng đang nằm trên đồng cỏ trong đêm đông giá rét. Vũ khúc The First Noel do các em thiếu nhi biểu diễn, ca đoàn Têrêsa trình bày phần nhạc và ca khúc.

“The First Noel”

Đã rất nhiều năm đi qua và các thế hệ thiếu nhi Tạo Tác vẫn tiếp nối truyền thống thi làm hang đá. Chúng ta cùng điểm qua những hình ảnh dễ thương của các lớp giáo lý đang gửi hết tâm tình yêu mến và tri ân vào những máng cỏ hang đá đơn sơ.

[youtube]http://youtu.be/AKKDo_iN3os[/youtube]

Trao giải làm hang đá cho Chúa Hài Đồng

Tình Chúa Yêu: Hơn hai mươi năm trước ca đoàn Têrêsa đã hát trong phụng vụ một bài ngợi ca tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người khi đã giáng trần vào một đêm đông rét mướt tối tăm. Bài hát Tình Chúa Yêu của cố nhạc sĩ Đaminh Đỗ Thi Thức, một người con của giáo xứ, do khu giáo Mân Côi trình bày hợp ca sẽ gợi nhớ những ngày xưa đó và tưởng niệm người anh em thân yêu nay đã đi xa.

Khu giáo Mân Côi trình bày nhạc phẩm “Tình Chúa Yêu”

Chú Bé Đánh Trống: Từ mấy tháng qua, giáo xứ có 2 lớp đàn guitare: lớp solo classique cho giới trẻ và lớp moderne cho người lớn. Lớp đàn người lớn sẽ kể câu chuyện về một chú bé nghèo mồ côi đã được các vị đạo sĩ gọi đến bên máng cỏ Bêlem. Không có gì dâng lên làm lễ vật, chú đã xin phép Mẹ Maria để tặng Chúa Hài Nhi một điệu trống. Chú đã chơi bằng tất cả tâm hồn và Chúa Hài Nhi đã mỉm cười hài lòng. Hòa tấu Chú Bé Đánh Trống – đặc biệt với sự góp mặt của “nhạc công” – Cha xứ Giuse – lớp trưởng lớp Guitare…

“The Little Drumboy”

Liên Khúc Giáng Sinh: Các bạn trẻ lớp Vào Đời 1  đã chọn hình thức liên khúc để diễn tả niềm hân hoan chan chứa trong mùa Giáng Sinh. Xin cho mỗi ngày trong đời là một giai điệu vui tươi trong liên khúc bất tận đó.

Liên khúc Giáng Sinh – Lớp Vào Đời I

Niềm Vui Hôm Nay: Ngài đến, khắp trần gian vui mừng, sự sống mới bừng lên muôn nơi với tin yêu và hy vọng. O Come All Ye Faithful. Cùng với trăm triệu lời ca ngợi tôn vinh vang lên trong đêm thánh, các anh chị nhóm CLC góp tiếng gọi mời mọi người đến Bêlem kính thờ Ngôi Hai, và chúc tụng vinh quang Chúa Cha trên trời cao thẳm.

Ông Già Noel Dễ Thương: Hình ảnh vui nhộn của ông già Nôen từ lâu đã gắn liền với Lễ Giáng Sinh cũng như cây thông và hang đá.  Màn múa rối Ông Già Nôen Dễ Thương của các bạn trẻ Nhóm Gặp Gỡ cho thấy có được niềm vui Giáng Sinh là ước mơ của mọi người, mọi thời và mọi nơi.

Hark! The Herald Angels Sing: Hãy nghe kìa! Muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa! Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể và cư ngụ giữa chúng ta, để cho tội nhân được hòa giải cùng Thiên Chúa uy linh cao cả. Vâng, hai ngàn năm qua khắp vũ hoàn vẫn vang lên lời tán dương đó: Vinh danh Thiên Chúa trên trời Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Chương trình “Hội Nhạc Thiên Quốc 2013” của GX Tạo Tác kết thúc với bài hát “Hark! The Herald Angels Sing” do ca đoàn giáo họ Inhaxiô trình bày song ngữ Anh Việt.

Tạ ơn Chúa vì niềm vui Giáng Sinh tràn ngập nơi từng người, từng khu giáo, đoàn thể trong giáo xứ.
Ước mong bình an, niềm vui và tình yêu Giáng Sinh luôn ở cùng chúng con mỗi ngày.

BTT GX Tạo Tác
Giáng Sinh 2013

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 70

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *