LTSV Cao Thái 2018: Nhà bình yên

Cảm ơn LINH THAO SINH VIÊN Group đã cho chúng con 1 khóa Linh thao đầy ý nghĩ nơi FOYER DE CHARITÉ de CAO THÁI này, …
Và con biết, tất cả đều do bàn tay Chúa sắp đặt nên. Từ ngày thứ nhất, với bài: “Dừng lại để cảm nghiệm tri ân” đến buổi cuối (ngày thứ 6) được cha linh phụ Cao Thái chia sẻ, chúng con đã rõ hơn về sự sắp đặt huyền nhiệm ấy… Từ việc sắp xếp địa điểm Linh thao, thời gian, vị đồng hành,… và cả chúng con nữa! Ngài đã gọi mời chúng con quy tụ nơi đây, các thao viên không hề biết hết nhau trước đó, ấy vậy mà sau khóa linh thao chúng con như anh chị em một nhà, dường như đã quen nhau từ rất lâu,… cảm giác NHÀ BÌNH YÊN mà cha Sơn vẫn nhắc trong Thánh lễ, đã cụ thể hơn nơi đại gia đình thao viên chúng con. Con đến với Ngài vì cái tôi con người con thôi, nhưng Ngài đã gọi chúng con bằng sự quảng đại của Ngài. 
“Chúa là mục tử chăn dắt tôi…”. Không gian thật yên tĩnh, khí trời trong lành, khung cảnh như quyện con theo vào bài cho điểm hôm ấy, này thì cỏ xanh ư?!!! Một khoảng sân rộng cỏ xanh, làn gió nhẹ qua như thổi thêm vào lòng con những cũng bậc cảm nghiệm mới, mùi hương hoa đại thoang thoảng, mắt nhắm lại theo bóng mát cây xanh,… Chúa ơi, sao mà cảm giác đó êm ái, bình yên đến lạ,… Con như gạt đi mọi lo âu về cuộc sống đời thường, tưởng như Ngài đang vỗ về con, lòng cứ lâng lâng ngân lên câu thánh vịnh “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. ”


Điểm tiếp theo chúng con được hướng tới việc “Tìm về chính mình,…”, như thánh Augustino có câu: “Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con”… Con đi lùi trong ngày hôm đó để cầu nguyện với Ngài, đi lùi cả về đời thực lẫn tâm tư,… Nhìn lại quá khứ, có bao lần con phạm tội, con nhớ lại những lần con sa ngã, con lược lại và nhận ra có những hoàn cảnh nào con dễ phạm tội nhất, gặp những ai con dễ nổi nóng nhất,… và đúng là, mọi lời nói và quyết định khi đang nóng dẫn đều đưa con đến một cái kết không mong muốn. Nhưng, trước giờ con luôn ngủ quên trong tội lỗi, và vô hình chung, cứ tạo cho bản thân một cái cớ để tiếp tục phạm tội đó lần nữa, dần dà, con đã ngủ quên trong tội lỗi, đó là thần dữ, chúng bủa vây con đêm ngày Chúa ơi,… cớ sao con lại yếu đuối vậy?!!! Nhưng (lại nhưng), Ngài vẫn có đó, bởi Ngài có:
“Lòng thương xót”. Vâng! Ngài có lòng thương xót con. Mặc cho người đời có chối bỏ con, nhưng Ngài vẫn đưa ánh mắt nhìn con đầy an ủi, đó là điểm nhìn của Chúa dành cho con! Còn con, con có dành được sự bao dung của mình cho người khác?!!! Trong Ga, 8,2-11, khi con biết trong cuộc sống, có lúc con là chính người đàn bà ngoại tình ấy, con phạm tội trong tinh vi và hèn nhát, nhưng hễ cứ có cơ hội lại hòa cũng đám đông dân chúng kia, để lại đi ném đá người khác! Và tưởng chừng trào lưu ném đá đang hot, thể hiện cái tôi giả tạo, cái tôi đạo đức ảo của mình! Chúa của con, xin Ngài, lúc con cầm hòn đá lên, cho con tự vấn đáp bản thân mà có cách ứng xử cho phù hợp! Hiệu ứng đám đông chỉ phục vụ cho kinh doanh thôi, không phục vụ cho tình yêu tha nhân,…


Khi Ngài tác tạo nên con, Ngài đã cho một đặc ân mới, đó là quyền tự do, tự do để yêu thương, tự do để chọn lựa theo chính cái riêng mà con có. Qua Linh thao lần này, con không chỉ được đến gần hơn với Chúa, mà còn đến gần hơn với mọi người, và cả bản thân con. Nếu cuộc đời là một bản nhạc, thì chính thời gian này là nốt trầm đẹp nhất, tròn trọn vẹn mà con có. Thinh lặng để cảm nhận, lắng lòng để lắng nghe những lời thiêng nhỏ nhẹ nhất. Tuyệt vời hơn nữa, chính lúc Linh thao chúng con lại có thêm không chỉ là kinh nghiệm thiêng liêng từ các vị đồng hành, mà còn là những chia sẻ thực tế rất chi là đời thường, chuyện nhỏ chuyện to,…


Từ Cuộc khổ nạn của Chúa, chúng con có thời khắc thắp lên trong lòng nỗi đau Ngài đã chịu, dù cảm nhận của chúng con nhỏ thôi so với Ngài, nhưng đã khiến bao giọt nước mắt rơi,… khóc vì thương Chúa quá Chúa ơi, nhưng thương thay cho thân phận yếu đuối mỏng giòn của chúng con, Chúa chết đi để sống lại cho con người mới của chúng con,… SAU CƠN MƯA…
Sáng, một thánh lễ Phục sinh đến với chúng con, vâng, con người mới trong chúng con đã được Chúa đánh thức,… cái bắt tay đầy tình Chúa mà chúng con trao cho nhau như dấu chỉ hiệp nhất yêu thương… Cha ơi, xin Ngài hãy giữ mãi ngọn lửa và tinh thần yêu thương nơi chúng con. Để chúng con tiếp tục yêu Ngài hơn, yêu thương nhau nhiều hơn,…
Lời cảm ơn không bao giờ là đủ, nhưng dẫu sao vẫn gửi lời tri ân đến những vị ân nhân đã giúp chúng con có một khóa linh thao trọn vẹn, các cha dòng Tên, các vị linh hướng, nơi FOYER DE CHARITÉ de CAO THÁI, các bạn thao viên, và đặc biệt, đó là lời tạ ơn đến Chúa. Con số hơn 1000 bạn trẻ tham dự khóa linh thao sinh viên năm 2018 này không phải ngẫu nhiên, Chúa luôn ban cho các bạn trẻ ngon lửa tình yêu, tinh thần hướng thiện,… Hẹn một ngày không xa BẠN ĐƯỜNG LINH THAO Group,…

Maria Ngọc Yến

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *