Mẹ Teresa Calcutta phục vụ người nghèo nhất trong những người nghèo

1

Lễ Phong Thánh cho Mẹ Teresa Calcutta 
được Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành tại Quảng trường Thánh Phêrô,
vào Chúa Nhật 4-9-2016,
lúc 10h30 giờ Roma, tức là 3h30 chiều giờ Việt Nam

Mẹ Teresa chào đời tại Albania ngày 26 tháng 8 năm 1910. Sau đó, Mẹ chịu Phép rửa. Mẹ là con út trong gia đình 5 người con. Khi mới hơn 5 tuổi Mẹ bắt đầu rước Lễ. Vào khoảng thời gian đó, Mẹ luôn tràn ngập lòng yêu mến các linh hồn.

Năm 1928, vì khao khát phục vụ như một nhà truyền giáo, Mẹ đã vào Dòng Loreto tại Ailen. Mẹ đến Ấn Độ năm 1929, khấn lần đầu vào tháng 5 năm 1931 và khấn trọn đời vào tháng 5 năm 1937. Trong suốt 20 năm dạy học tại Ấn Độ, Mẹ nổi tiếng về lòng bác ái, sự nhiệt thành, lòng sốt mến và sự vui tươi.

Ngày 10 tháng 9 năm 1946, Mẹ nhận được lời mời gọi đặc biệt  từ Chúa Giêsu là “hãy bỏ mọi sự để phục vụ Chúa nơi những người nghèo nhất trong những người nghèo.” Năm 1948, Mẹ nhận được sự chấp thuận từ Giáo hội và Mẹ bắt đầu việc tông đồ nơi những khu ổ chuột tại Calcutta. Các chị em Thừa sai Bác ái trở thành một dòng tu thuộc giáo phận vào ngày 7 tháng 10 năm 1950, và trở thành dòng tu thuộc giáo hoàng vào ngày 1 tháng 2 năm 1965. Đặc sủng của Dòng là làm dịu cơn khát vô hạn của Chúa Giêsu vì tình yêu mến và vì các linh hồn, bằng việc cứu giúp và thánh hoá những người nghèo nhất giữa những người nghèo.

Để mở rông sứ mạng tình yêu mến, Mẹ Teresa đã mở thêm ngành các thầy Thừa sai Bác ái năm 1963, và ngành Các sơ Chiêm niệm năm 1976, ngành Các thầy Chiêm niệm năm 1979 và ngành Các cha Thừa sai Bác ái năm 1984, cũng như các Hiệp hội cộng tác viên. Khi Mẹ qua đời ngày 5 tháng 9 năm 1997, Dòng của Mẹ đã có 3.842 nữ tu, làm việc tại 594 nhà tại 120 quốc gia.

Mặc dù trải nghiệm sự đau khổ của đêm tối nội tâm, Mẹ Teresa vẫn đi khắp nơi, giống như Đức Mẹ đi thăm viếng, để đem tình yêu mến của Chúa Giêsu đi khắp cùng thế giới. Do đó, Mẹ trở thành biểu tượng của tình yêu nhân từ và thương xót của Thiên Chúa cho những ai không được yêu mến, cho những ai bị bỏ rơi, bị gạt ra bên lề. Từ thiên đàng, Mẹ tiếp tục “thắp lên tia sáng cho những ai đang sống trong cảnh tăm tối trên trái đất này.”

Chuyển ngữ: Tứ Quyết, SJ

Sau đây là Video Thánh Lễ Phong Thánh Mẹ Teresa Calcutta – Thuyết minh tiếng Việt:

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *