Mẹ Teresa Calcutta: vui tươi và giản dị

TeresaChỉ còn mấy ngày nữa là đến Chúa nhật với sự kiện đặc biệt của Năm thánh Lòng thương xót. Đó là lễ phong thánh cho Mẹ Teresa Calcutta. Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô cùng với đông đảo người tham dự.

Mẹ Teresa từng hài hước gọi mình là “cây bút chì nhỏ trong bàn tay Thiên Chúa”. Cách đặc biệt, cuộc đời phục vụ người nghèo của Mẹ được thế giới nhìn nhận với giải Nobel Hòa bình năm 1979.

Tại Calcutta các sơ Thừa Sai Bác Ái ăn mừng cách giản dị

Các sơ Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Teresa sẽ ăn mừng sự kiện quan trọng này trong sự đơn giản nhất. Mọi người sống với cảm xúc đặc biệt trong những ngày này. Ngày 04 tháng 9, các chị em của Mẹ Teresa sẽ ăn mừng “chỉ” một Thánh Lễ cho Đấng sáng lập, sau khi xem trên Tivi Thánh Lễ được cử hành bởi Đức Thánh Cha Phanxicô. Trong dịp phong thánh cho Mẹ, niềm vui và lòng biết ơn chan hoà khắp nơi.

Giải Nobel Hòa bình 1979

Mẹ Teresa là mẹ của người nghèo. Mẹ bảo vệ và thăng tiến phẩm giá con người ngay từ lúc thụ thai. Mẹ còn là một nhà lãnh đạo toàn cầu, có khả năng hoà giải các bên xung đột và giải quyết những tranh chấp phức tạp. Với nỗ lực toàn diện như thế, Mẹ được trao giải Nobel Hòa bình năm 1979. Năm 1985, khi trình bày cho Hội đồng các quốc gia, Tổng thư ký Pérez de Cuéllar ca ngợi: “Mẹ quan trọng hơn tôi và quan trọng hơn tất cả chúng ta… Mẹ là hòa bình của thế giới. “

Lược dịch: Tứ Quyết, SJ
Nguồn tin: it.radiovaticana.va 30/08/2016

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *