Mến Yêu Hằng Ngày- Chúa Nhật Lễ Lá, ngày 25-3
(Mc 11,1-10; Is 50,4-7; Tv 22; Pl 2,6-11; Mc 14,1-15.47)
Suy Niệm
Các bài đọc hôm nay là một phần quan trọng trong nghi thức rước lá (Mc 11, 1-10) và tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu (Mc 14, 1-15.47). Và vì các bài đọc hôm nay là bài đọc của các nghi thức – nghi thức có nghĩa là “việc tổ chức lễ do con người thực hiện” – điều này nhắc nhở chúng ta rằng: chúng ta không phải là những kẻ ngoài cuộc vô tội. Nơi đó, chúng ta đều đồng thanh reo vang “hoan hô”và cũng đồng thời thét lên “Đóng đinh nó vào thập giá!”. Fleming Rutledge đã viết: “Phụng vụ trong ngày Chúa nhật Lễ Lá nhằm cho chúng ta thấy rằng chúng ta có thể trở mặt nhanh như thế nào. Chúng ta có thể nói một điều hoàn toàn trái ngược với điều chúng ta vừa tuyên bố mới chỉ một phút trước. Đây chính là bản chất của nhân loại tội lỗi.”
Chúa Nhật Lễ Lá khiến chúng ta nhận ra bản tính thất thường của nhân loại. Chúng ta vừa tổ chức ăn mừng, nhưng đồng thời cũng phá hủy tan hoang, vừa là kẻ gây hấn nhưng cũng đồng thời là nạn nhân. Chúng ta bày tỏ tình yêu với tha nhân và với Chúa, rồi liền ngay sau đó lại đi hủy hoại trái đất. Tuy nhiên, các nghi thức phụng vụ hôm nay không đưa chúng ta đến với những điều này, nhưng là dẫn chúng ta đến với Thập Giá, đến với Đấng đã tự nguyện chịu đau khổ và chịu chết vì chúng ta. Nơi Thập Giá, ơn cứu độ tuôn đổ chứa chan trên cả những mặt tốt lành lẫn những mặt xấu xa tệ hại của chúng ta; vì Chúa Giêsu Kitô không chỉ cứu cứu độ một phần nhưng là toàn bộ, trọn vẹn con người của chúng ta.
Hiểu rõ được điều này nghĩa là chúng ta đã hiểu được ý nghĩa của Tuần Thánh. Các nghi thức phụng vụ đưa chúng ta đối diện với cuộc giằng co thần học sâu sắc nhất của truyền thống công giáo, cũng như đối mặt với đau khổ và sự chết. Trong hành trình tiến về Phục Sinh này, chúng ta không phải là những kẻ ngoài cuộc, nhưng chúng ta đang sống và giữ nhiều vai trò trong cuộc hành trình này. Tạ ơn Chúa vì cuộc hành trình của chúng ta vẫn còn đang tiếp diễn.
(Olivia Lane, tuyên úy Đào tạo Tâm linh Kitô hữu)
Cầu Nguyện
Lạy Chúa, khi Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng cũng là lúc Ngài xé tan bức màn ngăn cách giữa thiên đàng và trần gian, giữa sự sống và sự chết. Xin cho chúng con được trông thấy đau khổ và vinh quang của Chúa Giêsu mỗi khi chúng con đến trước Thập giá Chúa để nhờ đó chúng con thêm mạnh tin và được hưởng hạnh phúc ngày sau. Chúng con cầu xin, nhờ Chúa Giêsu Kitô, Con Cha, Chúa chúng con. Amen.