Mến Yêu Hằng Ngày, Anh Hùng Đầu Tiên

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – ANH HÙNG ĐẦU TIÊN

Thứ 5, 07-03-2019 (Lc 9, 22-25)

Người còn nói: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”

Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?

SUY NIỆM

Đoạn trích Tin Mừng nói về cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Giê-su, bắt đầu bằng việc Đức Giê-su tiên báo về những gì sẽ xảy ra với Ngài. Ngài phải chịu nhiều đau khổ cả về thể xác và tinh thần, bị loại bỏ bởi những người lãnh đạo dân Người, và bị hành hình cách tàn nhẫn. Nhưng tất cả sẽ dẫn đến cuộc Phục Sinh và một đời sống mới không bao giờ bị lấy mất.

Đức Giê-su nói rằng, những ai muốn theo Ngài phải sẵn lòng bước trên con đường giống như thế, vác thập giá mình mà theo Đức Giê-su. Có lẽ chúng ta nên nhấn mạnh rằng chúng ta phải mang lấy thập giá của chính mình, khác với thập giá của Đức Giê-su cũng như của tất cả những người khác. Và thánh Lu-ca nói thêm rằng đó là điều chúng ta phải sẵn sàng thực hiện mỗi ngày.

Và có một nghịch lý rằng chúng ta sẽ mất những thứ chúng ta có được, và sẽ có được thứ mà chúng ta đánh mất. Khi chúng ta cố gắng tìm kiếm sự sống bằng cách riêng của mình, cuộc đời chúng ta sẽ kết thúc trong phù phiếm. Chỉ mình Thiên Chúa mới có thể giải thoát chúng ta khỏi sự vô tri và con đường tội lỗi. Khi chúng ta dâng cuộc sống mình cho Chúa, Ngài sẽ ban lại cho chúng ta cuộc sống mới trong Thánh Thần và ban lời hứa về đời sống vĩnh cửu với Ngài. Chúa muốn chúng ta sửa sang tâm hồn cho tình yêu và phụng sự Ngài mọi nơi mọi lúc. Khi thân thể đau yếu, chúng ta làm mọi cách để săn sóc và hồi phục sức khỏe. Vậy chúng ta phải nỗ lực, săn sóc nhiều hơn bao nhiêu cho sức khỏe tâm hồn của trí não, trái tim và ý chí của chúng ta!

Cách duy nhất để sống là như Chúa Giê-su, hiến dâng cuộc sống mình cho lợi ích của người khác bằng tình yêu, bằng sự quan tâm, bằng tình thương và sự công bằng. Đây là cách duy nhất và đích thực để tìm ra chính mình và trở thành người chiến thắng. Ích lợi của việc chiến thắng cả thế gian là gì? Trở nên giàu có và nổi tiếng, để rồi mất đi sự liêm chính, lòng tự trọng và phẩm cách như một con người và mất đi sự hạnh phúc?

Thế giới của chúng ta được bao bọc bởi những tượng đài và hình ảnh về những người dành cả cuộc đời họ cho người khác, vì mục đích và những giá trị tuyệt vời hơn là chính bản thân họ. Họ là những anh hùng và là hình mẫu cho chúng ta.

Và người anh hùng đầu tiên chính là Chúa Giê-su, Ngài đã chịu chết trong hình ảnh thất bại và nhục nhã trên Thập Giá. Nhưng ngày nay chúng ta lại xem thánh giá là biểu tượng của chiến thắng bởi tình yêu tuyệt diệu nhất mà con người có thể làm vì anh chị em mình.

——

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn:

Thursday after Ash Wednesday – Gospel

http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2019/mar7.htm

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Được đồng cảm …

5 vị thánh có thể giúp chị em vượt qua những khó khăn

Dù bạn đang đối diện với những thử thách nào, những người “chị gái” khôn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *