Ngài Đã Chọn Anh…

5

(Kính tặng các Tân Linh Mục)

Khi bé thơ cất tiếng khóc chào đời, Ngài đã chọn Anh làm Trung Gian kết nối tình trời với đất.

Những ngày đầu bé cắp sách đến trường Giêsu, Ngài đã chọn Anh làm Thầy Giáo dạy bé nên người.

Được tận hưởng giây phút êm đềm của sự gắn kết nên một Thân Thể Nhiệm Mầu, Ngài đã chọn Anh như một Của Lễ dâng hiến.

Những lúc đi trong tăm tối của cuộc sống, Ngài đã chọn Anh làm Linh Hướng cho từng mảnh đời.

Khi phải tranh đấu cho sự chọn lựa, Ngài đã chọn Anh trở nên Gương Mẫu của sự hy sinh, dấn thân.

Mỗi hành trình sống, Ngài đã chọn Anh làm Chứng Tá cho Tin Mừng.

Cuộc đời của Anh là Hình Ảnh của Ngài!

Em tạ ơn Chúa vì mình được sinh ra trong Giáo Hội có thật nhiều Anh!

Để kết nối tình trời với đất, Anh không quản ngại cúi mình xuống với những con người thấp hèn và nâng họ lên xứng tầm phẩm giá.

Để trao ban tình yêu của Thầy Chí Thánh, Anh chẳng nề hà khó khăn trong sự hướng dẫn và dạy dỗ.

Để trở nên Của Lễ xứng đáng, Anh trân trọng tất cả mọi sự trong mọi người như một hy sinh trọn vẹn.

Anh luôn đi bước đầu trong đời sống thánh thiện, điều đó khiến Em càng cố gắng noi theo.

Anh chẳng đắn đo khi phải chọn lựa thua thiệt, điều đó giúp Em luôn biết dứt khoát từ bỏ.

Anh sống vì một lý tưởng thật cao quý, điều đó làm Em hiểu được giá trị của Tin Mừng.

Thật tuyệt vời làm sao khi giữa muôn vàn cái khó khăn hay biến động của cuộc sống, Em luôn nhận ra sự hiện diện và hoạt động không ngừng của Ngài nơi Anh! Giáo Hội vẫn luôn phát triển nhờ sự dẫn dắt của Ngài trên Anh! Hạnh phúc Thiên Đàng luôn là đích điểm để Em vươn tới qua sự hướng dẫn mà Ngài trao ban cho Anh!

 Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa vì ân huệ cao cả mà Ngài trao ban cho chúng con qua các Linh Mục và Tu Sĩ. Sự hy sinh, dấn thân của các Vị ấy quả là một món quà thật cao cả dâng lên Chúa. Sự quảng đại của các Vị khi đáp lại lời mời gọi của Chúa là một hạnh phúc lớn lao cho chúng con. Chúng con tha thiết cầu xin Chúa luôn tuôn tràn ân phúc của Ngài trên các Linh Mục và Tu Sĩ. Phần chúng con, xin cho chúng con luôn biết cộng tác đắc lực với mọi người trong Giáo Hội để làm cho Danh Chúa luôn được cả sáng và Nước Chúa mau trị đến.

Therese Trần Thị Kim Thoa   

Kiểm tra tương tự

Xuân phúc ân

    XUÂN Đứng trước thềm Xuân. Cảm nhận hạnh phúc trong tâm hồn, cảm …

Tiếng “ồn”

  Âm thanh là điều kỳ diệu mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *