Phản Tỉnh Về Ý Cầu Nguyện cho Việc Bảo Vệ Các Đại Dương

♻️ PHẢN TỈNH VỀ Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 09 – BẢO VỆ ĐẠI DƯƠNG

🌏 Các hình ảnh chụp từ trạm vũ trụ cho thấy Trái Đất của chúng ta trông như một viên ngọc xinh đẹp có 2/3 diện tích bề mặt là nước. Nhưng khi ta nhìn từ phía mặt đất thì lại chẳng còn thấy đẹp như thế nữa. Chúng ta vẫn nghe nhiều tin tức, và thấy nhiều tranh ảnh về sự huỷ hoại môi trường. Mỗi năm rác nhựa giết chết hàng triệu sinh vật biển. Cá voi chết vì bao tử chứa đầy nhựa thải. Các rặng san hô nuôi sống ngư dân và giúp phát triển ngành du lịch đang ngày một biến mất. Mỗi năm có 300 triệu tấn kim loại, bùn, và dung môi thải ra nguồn nước. 1/3 loài cá đang bị đe doạ tuyệt chủng. 🆘️

⁉️ Các giám mục Phi-líp-pin đã từng đặt câu hỏi: “Ai đã biến biển cả, một kì quan thế giới, trở thành các nghĩa địa trầm buồn dưới nước, nơi vùi chôn bao sự sống và màu sắc?” Chúng ta, những người đang gây ra sự huỷ hoại này, có thể và phải thay đổi định hướng của mình mà bảo vệ hành tinh này. Theo định hướng của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, chúng ta phải bảo vệ và bảo tồn các đại dương xanh của chúng ta.

🚫 Bằng cách nào? Trước hết, chúng ta phải chân nhận thực trạng về sự tàn phá huỷ hoại đang tiếp diễn hằng ngày. Chúng ta phải biết trân trọng vai trò của đại dương trong đời sống chúng ta hơn nữa. Sự sống đã bắt đầu từ môi trường nước, từ đại dương và sẽ tiếp tục như thế. Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã kêu mời sự “hoán cải về sinh thái” (một sự thay đổi trong thái độ, nhận thức, lối sống để chăm sóc, bảo vệ môi sinh). Không chỉ thú rừng, chim muông, mà ngày nay biển cả, đại dương cũng cần được bảo vệ. 🏖

Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã giải thích rằng: Người Công giáo có trách nhiệm trong việc chăm sóc các biển, đại dương, và giữ gìn chúng không bị ô nhiễm bởi vô số các loại rác nhựa trôi nổi khắp nơi. Ngài gọi đây là một tình trạng khẩn cấp phải được tranh đấu bằng sự cam kết cụ thể. Ngài khẩn khoản: “Niềm hy vọng chan chứa trong lời cầu nguyện của tôi, là mong cho các cộng đoàn Ki-tô hữu có thể cộng tác cách cụ thể hơn nữa để giúp đỡ mọi người hưởng dùng nguồn tài nguyên thiết yếu này trong sự quan tâm, tôn trọng đối với tặng phẩm của Đấng Tạo Hoá, cụ thể là sông ngòi, biển cả và đại dương.” 🏝

Lm. Peter Schineller, SJ
Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu Của Đức Giáo Hoàng (Hoa Kỳ và Canada)

🕯 Những điểm để suy niệm:
• Tôi có hiểu biết đủ về tình trạng nguy cấp của các đại dương đang bị huỷ hoại không?
• Tôi có đang sử dụng cách lãng phí nguồn tài nguyên này không? Tôi có thể bớt sử dụng các chất nhựa không?
• Tôi có thể cộng tác hoặc tham gia vào một nhóm hành động bảo vệ đại dương nào không?
• Tôi có cầu nguyện không ngừng cho ‘Laudato si’, một thông điệp về việc ‘Chăm sóc Ngôi Nhà Chung của Chúng ta’ không?
—–//——//—–

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

🔍 Nguồn: http://popesprayerusa.net/2019/08/27/september-reflection-fr-peter-schineller-protection-oceans/

Kiểm tra tương tự

Tin mừng, phúc âm hay tin lành?

Chúng ta đồng ý với nhau rằng Kinh Thánh là quốn sách chứa đựng 73 …

Làm thế nào để giúp con cái chúng ta tìm thấy ơn gọi của chúng

Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi là cơ hội tuyệt vời để các …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *