ĐTC Phanxicô: “Là một đứa trẻ, cha hay nhảy mừng để thể hiện niềm vui!”

[youtube]https://youtu.be/v7mcIHiru94[/youtube]

Basia, một bé gái người Ba Lan, đã hỏi Đức Thánh Cha Phanxicô rằng: “Thưa cha, lúc cha được tám tuổi như con, cha muốn làm gì?”

Và Đức Thánh Cha trả lời: “Cha phải thú nhận rằng, ở tuổi của con, cha đã muốn trở thành một người bán thịt. Lúc ấy cha đi với bà của cha đến chợ và chú ý đến một người bán thịt thân thiện. Ông là người to lớn, mập mập và có một cái tạp dề lớn với một cái túi rất to. Túi ấy có rất nhiều tiền và cha nghĩ rằng ông giàu có lắm.”

Những cuộc nói chuyện như thế này có thể được tìm thấy trong cuốn sách “L’amore del mondo“, tạm dịch là “Đức Giáo Hoàng Phanxicô thân mến“; trong cuốn sách này, giáo hoàng Phanxicô trả lời những lá thư của các thiếu nhi gửi đến cho ngài từ khắp nơi trên thế giới.

Cậu bé 8 tuổi đến từ nước Anh tên là Tom đã hỏi ĐTC: “Thưa cha, lựa chọn nào là khó khăn lớn nhất trong khi cha thực thi sứ mạng của cha?”

Đức Thánh Cha trả lời: “Để nói lời tạm biệt với một ai đó. Cha muốn tin tưởng mọi người, những người mà gần gũi nhất với cha như những cộng tác viên. Cha cảm thấy buồn lắm nếu cha phải để cho một ai đó đi khỏi, nhưng đôi khi điều này cần phải làm vì lợi ích của tất cả.”

Bé Prajla, sáu tuổi, từ Albania hỏi: “Khi còn nhỏ, cha có thích nhảy múa không cha?!”

Đức Thánh Cha trả lời: “Cha rất thích, con ạ! Cha thích ở cùng với các trẻ khác và đi ra ngoài để nhảy những điệu múa đặc trưng của người Argentina, cả điệu tango nữa. Khiêu vũ là thể hiện niềm vui hạnh phúc. Hãy nhảy múa khi chúng con còn trẻ vì xu hướng này không quá nghiêm trọng ngay cả khi chúng con khôn lớn.”

Đây không phải là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Phanxicô nói chuyện trực tiếp với trẻ em. Ngài đã lắng nghe và trả lời những câu hỏi tò mò của các em trong nhiều dịp. Điều này diễn ra vào đầu triều đại giáo hoàng ở Vatican.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Còn con, con có muốn làm Giáo hoàng không? Cha nói tiếp: “Nhưng con có biết rằng một người muốn trở thành Giáo hoàng mà không yêu chính mình, thì Thiên Chúa sẽ không chúc lành cho người ấy đâu. Cha không muốn trở thành giáo hoàng.”

Và sau đó điều này đã xảy ra trong chuyến đi gần đây tới Mexico.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói: “Hãy sáng tạo, hãy giữ gìn nó, hãy tìm kiếm cái đẹp, những điều tốt đẹp, những điều kéo dài mãi mãi và đừng bao giờ để bất cứ ai chà đạp những điều thiện hảo. Điều này thật rõ rằng nhỉ?”

Cuốn sách này sẽ mãi mãi để lại dấu ấn đối với sự tò mò của tuổi thơ và những câu trả lời của Đức Giáo Hoàng đối với các trẻ em.

Vinh Sơn Trần Đỉnh, SJ

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *