Đức Thánh Cha bế mạc Năm đời sống thánh hiến

REUTERS1241381_ArticoloVATICAN. “Những người sống đời thánh hiến hãy trở nên những người nam và người nữ của gặp gỡ, và hãy luôn gìn giữ sự ngạc nhiên mới mẻ và sống niềm vui của lòng biết ơn.” Đây là lời kêu gọi của ĐTC trong bài giảng thánh lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh, được cử hành lúc 17h30 ngày 02.02.2016 tại Đền thờ Phêrô, để kết thúc Năm đời sống thánh hiến, vốn đã bắt đầu từ 30 tháng 11 năm 2014.

Đồng tế với ĐTC có ĐHY João Aviz de Braz, người Brazil, Tổng Trưởng Bộ các dòng tu, Đức TGM Tổng thư ký José Rodríguez Carballo, dòng Phanxicô, nhiều Giám Mục thành viên và các chức sắc của Bộ này, một số các cha Bề trên Tổng quyền, và các LM dòng, trước sự hiện diện của hàng ngàn tu sĩ nam nữ và giáo dân. Trong số các nữ tu hiện diện đặc biệt có hơn 400 nữ đan sĩ dòng kín từ các nước về Roma dự những ngày sinh hoạt nhân dịp bế mạc năm Đời sống thánh hiến.

Buổi lễ bắt đầu với nghi thức làm phép nến và đi rước tiến lên bàn thờ, do 50 tu sĩ nam nữ, đại diện cho các hình thái khác nhau của đời sống Thánh Hiến, đảm trách. Trong khuôn khổ Năm Thánh Lòng Thương Xót, các tu sĩ được chọn thuộc các dòng thi hành những công việc từ bi thương xót (thương linh hồn 7 mối, thương xác 7 mối).

Trong bài giảng thánh lễ, ĐTC nói về Đức Giêsu:

“Đức Giêsu là sự mới mẻ vốn làm cho mọi vật nên mới mẻ. Ai đã thực sự gặp Đức Giêsu không thể tiếp tục tình trạng như trước khi gặp gỡ. Họ trở nên nhân chứng, và sẵn sàng gặp gỡ tha nhân, để trở nên thúc đẩy của văn hoá trong cuộc gặp gỡ ấy, tránh thái độ tự tham chiếu nơi chính mình vốn làm cho chúng ta tiếp tục đóng kín trong chính bản thân.”

ĐTC nói tiếp: “Một trẻ thơ, như biết bao trẻ thơ khác, nhưng lại là độc nhất, Đấng đã mang lại cho chúng ta lòng thương xót và sự âu yếm của Thiên Chúa. Và Đức Giêsu, dung mạo của Lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, vừa là sự mới mẻ và sự kiện toàn, Đấng đã tự giới thiệu cho chúng ta như là sự ngạc nhiên bất diệt của Thiên Chúa. Nam nữ tu sĩ được kêu gọi để trở nên những người của găp gỡ, ngõ hầu trở nên dấu chỉ cụ thể và ngôn sứ cho sự gần gũi của Thiên Chúa. Tất cả những hình thái của đời dâng hiến, mỗi hình thái tuỳ theo đặc tính của mình, đều được kêu gọi luôn chuẩn bị cho sứ mạng, chia sẻ niềm vui và hy vọng, nỗi buồn và nỗi sầu muộn của con người hôm nay, trên hết là của người nghèo và những ai đang đau khổ”.

Liên hệ đến ngày lễ dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh hôm này, ĐTC đã nhắc nhở rằng:

“Thánh Giuse và Mẹ Maria vốn đã rất ngạc nhiên về những điều nói về con trai của mình nên ngay cả chúng ta những Kitô hữu cũng như những người sống đời dâng hiến, chúng ta hãy là người gìn giữ sự ngạc nhiên. Một sự ngạc nhiên đòi hỏi phải không ngừng canh tân: khốn thay những lối mòn trong đời sống thiêng liêng; khốn thay cho sự kết tinh hoá những đặc sủng của chúng ta trong một học thuyết trừu tượng: những đặc sủng của các vị sáng lập không phải để đóng kín trong chai, chúng không phải là hiện vật trong bảo tàng. Những vị sáng lập của chúng ta đã được gợi hứng bởi Chúa Thánh Thần và họ đã không sợ hãi vấy bẩn tay mình bởi đời sống thường ngày, cùng với những vấn nạn của con người, rong ruổi khắp nơi  cùng với sự can đảm những ngoại ô địa lý và hiện sinh”.

ĐTC cũng đề cập đến những vị sáng lập của các dòng và tu Hội đã gìn giữ trong tim mình sự ngạc nhiên của cuộc gặp gỡ cùng với Đức Kitô:

 “Các vị đã không dừng lại trước những chướng ngại và những hiểu lầm của người khác, bởi lẽ họ đã nuôi dưỡng trong tim sự ngạc nhiên của cuộc gặp gỡ cùng với Đức Kitô. Họ đã không thuần hoá ơn sủng của Tin Mừng; họ đã luôn có trong tim một nỗi lo lắng lành mạnh về Thiên Chúa, một ước muốn day dứt được mang Chúa đến cho người khác, như thánh Giuse và Mẹ Maria đã làm trong Đền thờ. Cả chúng ta cũng được kêu gọi ngày hôm nay để thực hiện những lựa chọn đầy can đảm và mang tính ngôn sứ”.

Và ĐTC kêu gọi mọi người hãy học để sống lòng biết ơn với cuộc gặp gỡ cùng với Đức Giêsu và ân ban của ơn gọi:

“Thật là đẹp biết bao khi chúng ta gặp gỡ một khuôn mặt rạng rỡ của những người sống đời thánh hiến, thường là rất nhiều tuổi như Si-mê-ôn và bà Anna, hạnh phúc và đầy tràn lòng biết ơn vì ơn gọi của họ. Đây là một từ có thể tóm gọn tất cả những gì mà chúng ta đã sống trong Năm đời sống dâng hiến này: lòng biết ơn vì tặng phẩm của Chúa Thánh Thần, vốn luôn khuấy động Giáo Hội ngang qua những đặc sủng khác nhau”.

Tổng hợp và biên tập: Jos. Nguyễn Huy Mai

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *