Đức Thánh Cha Phanxicô: Hãy tha thứ để không sống khép mình trong hận thù và ghen ghét

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=QsokVYedSws[/youtube]

 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã có chuyến hành hương tới Assisi để mừng kỷ niệm 800 năm ngày “Ơn Tha Thứ Assisi,” một đặc ân được ban vào năm 1216 do Đức Giáo Hoàng Honorius III xác chuẩn trước lời thỉnh cầu của thánh Phanxicô Assisi. Đó là lý do tại sao mà các tín hữu hành hương viếng thăm ngôi thánh đường này vào ngày 02 tháng 8 đều nhận được đặc ân như những người hành hương Đất Thánh.

 
Tất cả đám đông chào đón Đức Thánh Cha trong sự hoan hô nồng nhiệt và dạt dào hứng khởi khi ngài bước đến gần gũi với họ.

 
Đức Thánh Cha muốn cầu nguyện trong thing lặng khoảng mười lăm phút tại nhà nguyện Porziuncola cổ kính, ngôi nhà nguyện mà thánh Phanxicô đã trùng tu bằng chính đôi tay của ngài. Đây là nơi thánh Phanxicô đã lập nên Dòng của ngài và cũng là nơi ngài nhắm mắt xuôi tay.

 
Sau đó, trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh tới ý nghĩa sâu sắc trong sự tha thứ của Thiên Chúa.

 
ĐTC Phanxicô
Thiên Chúa không bao giờ chán tha thứ cho chúng ta mỗi khi chúng ta cầu xin. Sự tha thứ của Ngài là tận căn và trọn vẹn, một sự tha thứ bảo đảm rằng, ngay cả khi chúng ta rơi vào những sai phạm như cũ thì Thiên Chúa vẫn luôn thương xót và không ngừng yêu thương chúng ta. Sự tha thứ của Thiên Chúa không hề có giới hạn, nó lớn hơn bất kỳ những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Sự tha thứ ấy đến với tất cả những ai thật lòng nhận biết sai lỗi và khao khát trở về với Ngài. Ngài luôn đoái nhìn đến những con tim biết tìm kiếm sự tha thứ.”

 
Đức Thánh Cha nhắc lại rằng tất cả chúng ta đã được tha thứ, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy khó tha thứ cho người khác. Vì vậy, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy noi gương Thiên Chúa, hãy xích lại gần hơn nữa với những người đã từng xúc phạm chúng ta.

 
ĐTC Phanxicô
Thực sự, con đường tha thứ có thể đổi mới Giáo Hội và đổi mới thế giới. Thế giới cần sự tha thứ. Có quá nhiều người đang bị cuốn vào sự oán giận và bến cảng hận thù, vì họ không có khả năng tha thứ. Thay vì tìm kiếm niềm vui trong thanh thản và bình an, họ lại hủy hoại cuộc sống của chính mình và hủy hoại cuộc sống của những người xung quanh.”

 
Một lần nữa, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy mạnh dạn xưng thú tội lỗi của mình với linh mục để được Thiên Chúa thứ tha, cho dù tội lỗi của họ có nghiêm trọng thế nào đi nữa.

 
ĐTC Phanxicô
Nhưng tôi sợ rằng ngày mai tôi sẽ lại phạm tội theo lối cũ. Vâng, ngày mai bạn sẽ quay về. Và từ nơi cửa sổ, Thiên Chúa luôn nhìn về phía trước để chờ đón người con hoang đàng. Tất cả chúng ta là những người con hoang đàng. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng này.”

 
Đức Thánh Cha đã cho thấy ngài quan tâm đến việc thực hành bí tích này và ngài  đã ngưng các chương trình như đã dự định để giải tội cho một số khách hành hương trong khoảng thời gian khá lâu.

 

Chuyển ngữ: Quang Khanh, S.J.

Nguồn: Rome Report 04-08-2016

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Thánh lễ trao Tác vụ Đọc Sách, Giúp Lễ và nhắc lại Lời Khấn

Ngày 31.12.2023, ngay sau khi kết thúc kỳ tĩnh tâm Triduum, tại nhà nguyện Học …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *